Quote Originally Posted by Vaio View Post
Giải Quy Nhơn là giải đã xin phép và được sự giám sát của Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các sự kiện theo quy chuẩn của IDSF, vì vậy tất cả các VĐV đều được quyền thi thoải mái.

Chi tiết điều lệ của giải này đã được đăng rất rõ tại đây:
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?p=5972

Tôi xin nhắc lại, Liên đoàn Thể dục chỉ cấm 3 cặp VĐV trên không được tham gia các giải thuộc sự giám sát của Liên đoàn và IDSF, còn ngoài ra họ thuộc tổ chức nào, thi giải nào nữa thì đó là quyền của họ.

Dẫu biết như thế sẽ thiệt thòi cho phong trào, nhưng đã là luật thì phải tuân theo, và có như vậy thì phong trào mới dần phát triển một cách có quy củ được.
Ô hô, a ha.
Giải tại Quy Nhơn không được công nhận và người ta muốn nhặt ai ra để kỷ luật cũng được. Thế thì có người bị, có người không cho dù tất cả đều sai như nhau. Vậy công bằng là cái gì? Bạn Vaio thân mến?
Và cũng theo thông báo, là do Liên đoàn Thể Dục không công nhận nên quốc tế họ không công nhận theo (về cái giải Quy Nhơn đó). Vậy Liên đoàn TD, hay chính xác là cái bộ phận phụ trách khiêu vũ thể thao chơi trò gì vậy?
Người ta không thuộc cái tổ chức chẳng biết nó ra đời chưa? Ra đời khi nào? Ra đời có hợp thức hợp pháp hay không? Và hiện giờ nó có làm việc hợp tình hợp lý không (nếu nó có thật, dù có được ra đời một cách lén lút). Vậy mà cấm đoán người ta và định làm to chuyện để cấm cả các giải thi đấu quốc gia. Thực thi luật kiểu này thì đúng là trí tuệ hơi lùn hoặc thủ lợi rõ rệt. Và sẵn sàng "cõng rắn cắn gà nhà": Người Việt Nam có câu: Quan ở xa, sai nha ở gần. Dân ta, xét cho cùng khổ vì quan là 1 thì khổ vì sai nha là 10 (theo vốn kiến thức văn học trước năm 45 đấy). Bây giờ xét ra Quan tây ở xa, VDSA ở gần (nếu VDSA có thật). Tự nhiên nhảy bổ vào xin bảo kê, đứng ra nhận công (gọi là dây máu ăn phần). Không biết những người này nhìn vào mắt con cái của họ thế nào nhỉ?