cô beotron ơi, những j cô nói đều rất có lý, nhưng thật sự nói như vậy thì hơi xúc phạm Đạt quá. Những lần thi trước, thực ra cũng là giúp quận, giúp trường Hương thôi mà. Cô cũng hiểu tài năng của Đạt rồi đó, mấy cái huy chương thành phố HKPD cũng có là gì so với đống thành tích của bạn ý đâu. Không phải bạn ý muốn tham gia để thể hiện mình. Với cả việc ban đầu bạn ý nói thẳng thắn, có lẽ bạn ý hơi bất bình và khó chịu khi đọc những ý kiến của cô. Đạt là người như thế nào, có lẽ những ai tiếp xúc với bạn ý sẽ hiểu rõ, bạn ý ko phải là người thiếu văn hóa và thiếu lễ phép. Cháu e rằng những j cô đánh giá về bạn ý sẽ khiến bạn ý phải suy nghĩ rất nhiều. Cô làm ngành giáo dục, chắc hiểu tâm lý bọn cháu mà, cái tuổi mà lòng tự trọng cao đến mức không cần thiết. Cô ạ ^^! chắc chắn là bạn ý buồn lắm. Đạt sẽ quyết định và cư xử đúng đắn cô ak. Đúng như Đạt nói, cứ đợi đến ngày mùng 9 cô sẽ rõ ạ.