Quote Originally Posted by DangTuan View Post

Vì sao vậy? Đạo Salon với Dancesport ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn phân biệt, không lo trừ hung, lại không dạy ISTD, chẳng khác nào quay mũi giầy mà xin đầu hàng, giơ tung váy mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa? Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

Đặng (kuốk) Tuấn.
Bạn DangTuan là điều hành viên của diễn đàn Dancesport thuộc UB TDTT, mà lại đứng tên là Đặng (kuốk) Tuấn để viết 1 bài có đoạn như vậy, tôi thấy có vẻ không ổn rồi.

Bạn hãy xem lại coi, cả nước ta có bao nhiêu phần trăm người có đủ khả năng, sức khỏe để chơi hoặc theo Dancesport, tính trong tổng số người chơi khiêu vũ. Không biết có được 1% không nữa, mà bạn lại đi xác định hận thù, kêu gọi phân biệt, loại trừ lẫn nhau giữa 2 đạo Salon và Dancesport, thì thử hỏi Dancesport có chịu nổi không, hay sẽ bị đại đại đa đa số số người chơi Salon tẩy chay, không còn đất mà sống nữa.

Tôi nghĩ, làm theo lời dạy Bác Hồ, hãy thực hiện đại đoàn kết trên mọi lãnh vực, khi mọi giới, mọi đạo đứng cùng 1 sân, ta sẽ dễ dàng dẫn dắt họ theo về với phong cách khiêu vũ của ta.

Dù bạn DangTuan có ý viết chơi vui, nhưng ở 1 diễn đàn nghiêm túc như thế này, mong bạn hãy thận trọng trong từng câu chữ, ý tưởng, cách phát biểu, ...