Những buổi tối xuống đường "đi bão" chào mừng thắng lợi của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam,trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng. Mọi người thể hiện niềm hân hoan, ngây ngất. Các bạn trẻ tuy không quen biết nhưng gặp nhau đều chào hỏi bằng cách hét vang: " Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch". Những va quyẹt,đụng chạm xe: với ngày thường sẽ là những cuộc to tiếng,thậm chí xảy ra xô sát. Nhưng hôm nay mọi việc đều được giải quyết bằng những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay thông cảm, lại cùng nắm tay nhau hô vang: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH".
Nhưng rồi rạng sáng-khi trỡ về đến nhà-tôi lại thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó làm cho niềm vui của mình chưa trọn vẹn. Ừ ! Phải rồi, sao trọn vẹn được khi cuộc chơi lớn trong khu vực lại bỏ đi những cuộc tranh tài dancesport. Tôi không rõ vì sao nước tổ chức lại không đưa bộ môn này vào thi đấu. Vì nước bạn không có phong trào KVTT, nhắm không đoạt được huy chương nên loại bỏ? Vì nước bạn còn nghèo không đủ kinh phí? Vì.....? Thiển nghĩ dù thế nào chăng nữa,các nước thành viên trong khu vực vẫn có thể đề nghị đưa DS vào chương trình thi đấu nếu ít nhất có năm (05) nước tham gia (điều lệ tổ chức Seagame).
Việt Nam,Thái Lan, Mã Lai, Indo, Sing là những nước có đội tuyển thường tham gia tranh tài với nhau đã có những ý kiến thế nào về việc này? Riêng VN, câu hỏi cần sớm được sự trả lời của những người có trách nhiệm. Chào "Việt Nam vô địch !!!".