Khơ khơ... Dance còn thể hiện văn hóa giao tiếp nữa. Luật bất thành văn bấy lâu nay các điệu slow "mùi" những người đam mê khiêu vũ thường dành riêng cho đối tượng mình có cảm tình đặc biệt hoặc rất thân quen. Các mem thường không "dám" mời các bạn nữ khi không chắc có "đèn xanh sẽ bật". Các bạn nữ thường từ chối nam không thân mời điệu Slow. Kể cả khi cả nệ nhận lời các bạn nữ vẫn có cách để "bảo vệ" mình bằng cách để khủy tay chính giữa 2 body tạo khoảng an toàn.
Bachata và Lambada theo mình " nhạy cảm" không phải chỉ vì do tiếp xúc giữa 2 body nhiều mà còn vì những cái không tả được. Có những điều sàn khiêu vũ không quy định nên hay không nên nhưng tùy cách giao tiếp của mỗi người trên sàn nhảy sẽ quyết định nhận lời hay không nhận lời nhảy, nhảy gần/thân mật đến mức độ nào. Chắc bạn nữ nhảy bachata cũng có cách tự tạo khoảng cách an toàn cho mình. Chứ ai cũng viện lý do dance là ngôn ngữ của cảm xúc để nhảy sát và ôm ghì thì đôi khi làm các bạn nữ khó xử. Chắc chắn các em sinh viên bên CLB mình không dám nhận lời feeling tới cùng đâu kể cả với người thân quen trước mặt mọi người.![]()
Đánh dấu