Vui duyên mới nhưng không quên nhiệm vụ, ý chết: vui chuẩn bị đi BH nhưng không quên lời hứa với pác Tranhoi - bạn pác xucxich nhà iem:
1. Sorry pác vì sự chậm chễ, cơ mà máy em vừa update new ver. window nên mất hết solfware, phải reset music solf, lâu ơi là lâu, chứ cut thì nhanh thôi ạ, vì...cut là nghề của iem
2. Sorry lần nữa vì trot comment không hay về file nhạc của pác, nhưg mừ tại pác hết...vì có nhưng phần tinh túy, phá cách, lam nên màu sắc hòa âm rất hay cho bài này thì pác lại cut hết, giữ lại những yếu tố...bình thương quá, nên em mạn phép ...bỏ hết ý tưởng ban đầu của pác đi, pác nghe bản này xem đc không a?
P/s: có nhiều đất diễn hơn ở phần trống solist, hay như phần ngẫu hứng của singer...gây hứng thú cho dancer sáng tạo gấp bội lần...vì phần phối thay đổi liên tục (chính xác la 3'9")
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cha-cha-cha---The-cup-of-life-3-minutes-Unknow/IW8UACIA.html
P/s: 1 góp ý nho nhỏ là pác chọn việc upload file nhạc lên web nào chứ web bác up, em ngủ 1 giấc dậy mới DL xong file nhạc, hic, đã thế còn phải DL mấy lần để nghe nhạc pác đã căt, file post nhầm, và file gốc...tất cả là 3 lần
Tuy nhiên, đây chỉ là gợi ý, em vẫn tôn trọng ý kién khổ chủ, nếu pác không vừa lòng, có thể chỉ cụ thể cho iem là pác cần phần nào, thích cắt phần nào, e sẽ lam y hệt như ý pác![]()
Đánh dấu