Quote Originally Posted by tcuongtsn View Post
thank you lovedance sư muội rất nhiều ,vì đã không coi anh la khách Thật ra ,năm 2002 anh có hai sự lựa chọn (1 là biên hòa ,2 la sài gòn ) .Sự ưu tiên năm đó dành cho biên hòa hơn ( vì có rất nhiều người thân ở đó ) .Nhưng trước khi chuyển công tác ,có đi thi sát trước nơi mình sẽ sống .Hồi đó ,đi một vòng quanh biên hòa không thấy sàn khiêu vũ nào hoạt động .Đó cũng là một lí do nhỏ ,để anh quyết định sống ở Sài Gòn .Nhưng các hoạt động từ nay về sau ,chưa bao giờ coi mình là khách của BH cả
Vậy là nếu như thời điểm năm 2002, BH đã có các sàn nhảy như hiện nay thì cuộc sống của anh có thể rẽ sang hướng khác rồi. Anh có người thân ở BH ở khu vực phường nào vậy?