Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
Đọc những bài viết của bác gần đây mình đoán không lầm là bác rất am hiểu âm nhạc, có khi ngày xưa cũng từng là Rocker chứ chẳng chơi... Thế thì bác ơi, khi âm nhạc đã ngấm váo trong máu thì bác có muốn đi sai nhịp cũng khó lắm đấy... hì hì.
Có am hiểu gì đâu bác ơi. Nhà hàng xóm có chuyện đánh trống thổi kèn. Tôi phải sang tận nơi xem mới biết là chuyện gì chứ chỉ nghe nhạc thôi thì không phân biệt nổi là nhạc đám ma hay nhạc đám cưới đó bác !

Khi muốn đi sai nhịp thì khó thật. Nhưng khi muốn đi cho đúng cũng chẳng dễ tí nào. Oái ăm là chỗ đó chứ.