Cảm ơn bạn Vân Hà đã có bài viết rất hay. Mình thấy 3 câu hỏi của bạn không dễ trả lời chút nào. Trong khi chờ đợi câu trả lời tương xứng với câu hỏi, mình xin được phép trả lời bạn Vân Hà theo cách nghĩ thô thiển của mình nhé. Cho vui thôi. Hôm trước trả lời bạn Phượng, không thấy ai la rầy gì nên hôm nay mạnh dạn hơn một chút.
Mình nghĩ rằng
Liên đoàn Khiêu vũ thể thao (Lào) muốn theo IDSF (?) thì phải tuân thủ … do IDSF qui định. Nếu không tuân thủ thì sao gọi là theo được. Mà có theo được thì cũng chẳng được theo đâu.
“Lấy chồng (nào) thì phải theo chồng (đó),
“Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”
Lấy chồng nghe nói thì ham
Theo chồng chẳng dễ, biết làm sao đây !
HLV của tổ chức nào thì phải làm theo qui định của tổ chức đó. Nếu không sẽ bị kỉ luật. Thậm chí có thể bị “khai trừ”. Như vậy vấn đề là HLV của tổ chức nào và tổ chức đó qui định thế nào.
Anh nhảy xa không cấp bằng cho anh nhảy cao được. Anh nhảy cao cũng không cấp bằng cho anh nhảy xa được. Đó là do các anh chưa thỏa thuận với nhau thôi. Khi đã thỏa thuận rồi thì được cả đấy. Thực tế thường thấy là anh không nhảy cấp bằng cho cả hai anh nhảy kia.
Mình nói đùa với nhau cho vui vẻ tí thôi. Chắc chắn là không đúng rồi. Bạn nào biết đúng thì chỉ bảo cho anh em với nhé. Trên diễn đàn này có nhiều người có hiểu biết đầy đủ và nghiêm túc nhưng có lẽ quá bận rộn nên chưa thể chia sẻ với mọi người. Mong lắm thay.
Theo mình biết thì để được một người có trình độ chuyên môn thực sự công nhận trình độ chuyên môn của mình là rất khó. Chẳng phải chuyện đùa. Chơi vui thì dễ nhưng muốn xây dựng sự nghiệp phải đầu tư nghiêm túc, lâu dài mới được. Đó là chưa nói đến cần phải có năng khiếu trời cho nữa.
Rất đồng tình và một lần nữa cảm ơn bạn Vân Hà đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích và những í kiến khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều...
![]()
Đánh dấu