Quote Originally Posted by KhanhChi View Post
Đùa chứ, em xin lỗi bác phải nói câu này, bác có tự ái em cũng chịu. Qua vài bài của bác em chân thành góp ý bác rằng cái sự biết của bác trong KVTT là thiếu, là hụt đấy. Nhưng cái em cảm nhận được, cái em thấy đáng tiếc là có vẻ như bác đang rơi vào một cái "bệnh" chung mà rất nhiều người chơi khiêu vũ, đặc biệt là những người ngồi nghiền ngẫm băng đĩa, sách vở, kg được cọ xát trên sàn thi đấu, kg được đi thi đấu hoặc xem thi đấu ở nước ngoài, nhất là những giải quốc tế lớn như granslam hay mắc phải, đấy là bệnh ảo tưởng, nghĩa là cái bệnh "mình phục mình ghê" ấy . Mới sờ được cái chân voi đã qui kết đấy là cái cột đình. Nói như vậy bác đừng qui kết là em vỗ ngực, khoe mình được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài này nọ, nọ kia nhé. Vấn đề này ở VN chắc chỉ có các bạn VĐV trong tuyển mới hiểu thôi. Nói chung là cứ cái gì dính đến yếu tố nghệ thuật thì đều có những người mắc bệnh cả kg riêng gì KV. Và tùy vào tính cách con người mà mức độ nặng, nhẹ có khác nhau, hihi. Đến em ở cái thuở KVTT VN còn sơ khai cũng mắc mà, cũng giống y chang như bác ấy. Và sau khi được ra biển lớn, em đã tự chữa được rồi, khỏe rồi và giờ là " tu " được rồi, hehe.
Quay trở lại với vần đề bác qui kết là kg ổn ấy, em nói thế này: SF có tốc độ kg? Có tốc độ. SF có độ mạnh kg? Có độ mạnh. SF có mềm mại kg? Có mềm mại. SF có mượt mà kg? Có mượt mà. Vì sao vậy? Vì dancesport là môn thể thao nghệ thuật. Nói đến đây chắc có khi bác cũng chẳng hiểu tại sao WDC là World Dance Council mà không phải là World dancesport Council hay IDSF là International Dancesport Federation mà không là International Dance Federation nhỉ? Thôi bỏ qua. Nói với bác đến đây thôi, chứ thật, em tụt hứng rồi. Kinh nghiệm bản thân của người đã từng mắc bệnh cho thấy có nói nữa cũng vô ích nên kính bác, em bỏ chợ.
À, mà em phát hiện thấy rất nhiều cặp chơi KV salon, KV giao tiếp hay KV gì gì đấy ôm nhau dò dẫm trên sàn nhưng quả thật họ cực kỳ mềm mại nhé, cực nhẹ nhàng, cực uyển chuyển, nếu họ mà đi thi chắc chắn mấy bạn: kiện tướng ư, nữ hoàng ư,.... hạ bệ hết cả lượt
Chán thật, đang là bổ sung ý kiến mà lại nghĩ là mình quy kết. Mình đưa ra phương án, bạn bổ sung hay phản bác, mình đưa thêm... đó là bình thường trong cuộc sống.
KC ở thuở sơ khai mắc bệnh, giờ KC không mắc nữa. Thế thì lý do gì mà các bác khác (trong đó có cả mình đây) đang mắc mà lại không thoát được (nếu mắc thật), thế nên dùng từ "nói nữa cũng vô ích" thì chẳng hợp lý và là tự mình hạ bệ mình. Chẳng lẽ cứ phải thi đấu mới hết bệnh hay không mắc bệnh? (có nhà báo nữ đã hỏi: Chẳng lẽ chúng tôi phải đi nạo thai rồi mới được quyền viết về nạo thai? nếu cứ phải thế này thế kia). Và L2D có đi thi đấu bao giờ đâu?
Về tổ hợp Tango khơi mào câu chuyện, đó là phương án mà cặp vận động viên vô địch Moscow hai năm liền về Std diễn giải cho mình (có cả ông Phó chủ tịch liên đoàn khiêu vũ Moscow) - cái phương án mà không có ở KC. Và KC đã nhận đĩa đó, ở tổ hợp số 16 thì phải - có lẽ KC quên mất là đã từng nhận đĩa đó rồi. Chẳng nhẽ huy chương vàng ở Moscow bé hơn và không vàng bằng huy chương vàng ở Việt Nam? Nhưng có ai lấy điều đó mà loại trừ nhau đâu mà đi trao đổi như vậy?
Rất tiếc.