- Khiêu vũ Hải Phòng càng ngày càng đi lên. Nhưng tôi thấy bệnh thành tích cũng đi lên theo cùng thì phải. Cũng phải thôi ở Hải Phòng giờ người có danh hiệu cao nhất bây giờ là Hằng. Ai nhắc tới Hằng mà ko biết vận động viên này toàn huy chương vàng. Nhưng đó là ở lứa tuổi chung niên. Trc đây khi Hằng với Chí thi với nhau. Thì thực sự đó cũng là điều đáng mừng. Nhưng giờ đây khi Hằng sang nhảy với cháu Cường. 1 thanh niên thì vẫn thi ở lứa tuổi trung niên. Phải chăng chiếc huy chương vàng cần thiết đến vậy. Nếu 1 người thầy đã ko mẫu mực như vậy thì học trò cũng thật là khó noi theo. Hằng có ưu điểm là rất chịu khó tập luyện và nâng cao kĩ thuật. Nhưng nếu thật sự còn muốn thi đấu thì hãy làm sao cho mọi người thật nể phục. Còn nếu cảm thấy mình chơi đẹp mà thành tích lại ko có thì tốt nhất là nên dừng lại và giảng dạy. Theo tôi biết ở Hà Nội có đôi Hưng Hương khiêu vũ rất tốt mặc dù cháu Hương ở lứa tuổi ngang với Hằng. Nếu Hằng đã xác định là những người đi đầu trong nền khiêu vũ ở Hải Phòng thì thực sự nên thay đổi lại phương pháp. Đừng để mọi người ở khắp mọi nơi nhìn và coi thường thành phố chúng ta như vậy. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Làm sao giấu mãi đc. Tôi thử hỏi liệu Hằng có dám nói tất cả sự thật này với học sinh của mình ko , liệu họ nghĩ sao.




Reply With Quote
Đánh dấu