19h tối nay tuyển U23 Việt Nam ra quân trận thứ 3 tại vòng loại môn bóng đá nam Seagame 26. Đối thủ lần này là Timor leste . Một quốc gia mới li khai từ đất nước vạn đảo Indonesia. Với số dân ít ỏi và chưa thật sự có giải vô địch quốc gia, Timor leste hoàn toàn bị coi là kẻ lót đường. Thế nhưng sau hai lượt đấu của Việt Nam với Philipine và Myanmar với kết quả không thuyết phục ( thắng chật vật Philipine, hòa trên thế hơn người với Myanmar), các báo chí Việt Nam vừa chê bai đội tuyển vừa lại đang đưa Timor Leste lên thành một đối thủ đáng gờm và điều đó làm cho các cầu thủ của Việt Nam trở nên tự ti với khả năng của mình. Quả thật bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt khi mà thắng 9 trận thua 1 trận cũng khiến HLV ra đi trong hổ thẹn.
Cá nhân tôi thấy trình độ kỹ thuật và tinh hần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam lần này lại là tốt nhất trong tất cả các thời kỳ, chỉ duy nhất một khiếm khuyết là thiếu một tiền đạo cắm. Nhìn lại các trận đấu vừa qua của U23 với giải AFF cup và 2 lượt trận vừa rồi, ta thấy một lối đá pressing rõ nét, khả năng làm chủ khu vực giữa sân, phối hợp bật 3 chạm rất nhuần nhuyễn. Điều mà các đội hình các thời kỳ trước chưa làm trọn vẹn. Mặc dù chưa ghi bàn nhiều, nhưng điều đó chưa phải là thảm họa.
Tôi hoàn toàn tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội vào chung kết và thậm chí sẽ vô địch giải này.
p/s. Ngoài lề, không hiểu sao DS lại không nằm trong danh sách các môn thi đấu Seagame 26 lần này? tại sao LĐ thể dục thể thao VN lại không kiến nghị đưa mộn này vào giải ?
Đánh dấu