Ngày 3/3/09 đã diễn ra cuộc thi Hội Khỏe Phù Đổng, 1 giải thi đấu dành cho các trường và quận. Trước đó, các học sinh của các trường đã miệt mài luyện tập thì ngày 27/2 một cuộc họp được Bộ Giáo dục tổ chức để qui định về điều kiện thi đấu, trong đó các học sinh phải ở cùng Quận thì mới được thi đấu. Việc này đã làm cho các học sinh không khỏi bất ngờ khi mà bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền của để luyện tập thì nay lại phải tách ra tìm người cùng quận để được thi. Tôi nghĩ rằng Giải phong trào của học sinh sao lại phải khắt khe thế. Được biết ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó phòng HS-SV bộ Giáo dục đào tạo HN, ông là người ở Hà Tây mới sát nhập về Hà Nội, chưa hề hiểu biết về Dancesport đã ra 1 cái luật rất vớ vẩn, khiến cho các học sinh hoang mang khi thi đấu( bởi phải tìm người cùng quận với mình để thi, trong bạn nhảy chính thì lại ko đủ điều kiện này).
Lẽ ra ông mới về thì phải tìm hiểu và học hỏi nhiều trước khi đưa ra luật này. Một sàn thi đấu các vận động viên đáng nhẽ phải ngồi trong cánh gà, và khán giả thì phải ngồi trên khán đài.

Ban giám khảo chấm thi có 5 vị, thì 3 vị ăn mặc rất lịch sự complet, ca-vat rất chỉnh tề trong khi đó 2 vị còn lại, trong đó có 1 vị ăn mặc rất lố lăng (áo vét quần bò) mồm nhai kẹo cao su đứng chấm thi từ đầu cho đến khi trao giải. Được biết vị này là trọng tài của sở và 3 năm liền là Kiện Tướng, như vậy vị Giám khảo này đã coi thường giải bởi là giải của học sinh. Cho dù có thế nào thì tôi nghĩ cũng nên có thái độ tôn trọng một chút.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn còn là phó phòng HS-SV sở GDĐT HN, bởi vậy tôi khuyên ông phải học hỏi vài năm nữa thì hãy ra luật, chứ như giải năm nay ông chính là người đã phá giải khiêu vũ thể thao đang phát triển. Có lẽ ông nghĩ rằng chỉ có tập là đi thi đấu được ngay, nhưng ông đâu có biết rằng mỗi một giải đi thi đấu dù chỉ là học sinh cũng đã phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức luyện tập.
Đánh dấu