Hôm nay đọc trên dân trí thấy có thầy giáo này mà tiếc qúa chưa được làm quen. Người cùng sở thích với chúng ta
http://dantri.com.vn/c170/s170-64572...ieu-phu-nu.htm
Hôm nay đọc trên dân trí thấy có thầy giáo này mà tiếc qúa chưa được làm quen. Người cùng sở thích với chúng ta
http://dantri.com.vn/c170/s170-64572...ieu-phu-nu.htm
Nhưng mà có chứng chỉ hành nghề đi dạy không? Tổ chức nào cấp? Xong rồi mới gọi là vũ sư hay không thì đúng hơn.
Dân ta cứ hay gọi đại, xưng đại là vũ sư chứng tỏ bệnh hình thức và nịnh nọt ngấm sâu lắm rồi. Có khi hết thuốc chữa rồi.
Có ai chưa có chứng chỉ hành nghề dạy khiêu vũ mà đi dạy và xưng danh Vũ sư, vũ sư có thương hiệu, hãy giơ tay xem nào?
À mà giới này cũng chưa ăn thua lắm. Có những cụ như PHL... vẫn xưng danh viện sĩ, những tên bấu xấu vẫn nghiêng mình hô to những chức danh này... Ôi...
Last edited by neutr; September 29th, 2012 at 07:26 AM.
Vũ sư gì, iem tìm hiểu rồi. HP từ lâu có 1 vị dạy nhảy salon khá nổi tiếng và nhiều học trò đó là ông Hào, ông Hợi này là học trò của ông ta, gọi là biết hơn thì dạy lại người khác, đương nhiên chỉ dạy được mấy điệu nhảy salon, mà còn sai nhạc. Các ông ấy đến giờ chưa hề cập nhật hay qua trườing/ lớp /câu lạc bộ chính thống nào. Nhưng cách dạy này có ưu điểm là dễ cho người học để chơi chứ k quá khó như DS, hơn nữa mấy bác chịu khó mang học trò ra sàn dắt, thế là đông học trò vì họ cảm thấy đi được, chơi được thôi. Ông Hợi này cũng hay mang trò ra sàn trước là Sao Mai, Tao Đàn, sau này là Ngôi Sao dắt. Mấy chị phụ nữ kia chắc "ham học" quá mà mắc vào bẫy của ông thầy mất tư cách. Các nhà báo cũng tùy tiện, nếu dùng từ "vũ sư" mà vô thưởng vô phạt như vậy thì dễ gây tai tiếng cho những người vũ sư chính thống, chưa kể cứ nói vũ sư là dạy nhảy, chả cần biết là nhảy cái gì, nói chung thì báo chí cũng "vô thưởng vô phạt" lắm.
Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
Có còn in đáy mắt
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?
Dù ko phải là danceport nhưng cũng là dân chơi khiêu vũ. Còn những người như thế hỏi sao người ta ko nghĩ xấu về bộ môn này chứ. Giờ lại còn lên báo nữa. hic
Nghệ thuật chân chính là sự cống hiến và cạnh tranh lành mạnh
Chúng ta phải phân tách ra:
- Đầu tiên để các madam nói "yes" được thì cũng khá đấy.
- Nhưng mà liên tục với nhiều người, có chủ định đi săn chứng tỏ rất nhạt vị, chỉ có cái vỏ thôi. Thuộc loại bệnh hoạn là từ đây.
- Dùng các thủ đoạn quay phim chụp ảnh thì quá hèn hạ, đốn mạt.
- Phong trào Hải Phòng vẫn còn đất cho salon? Tưởng các bạn "gạn đục khơi trong" kỹ lắm rồi, nhặt sâu kỹ lắm rồi? Hay nhân dịp này phát biểu quan điểm để mọi người đến học chỗ đáng học, và được phép dạy đi?
- Nhưng có khi các madam kia, nếu không bị quay phim chụp ảnh đưa ra thì vẫn "yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes..." và tệ hơn là thích nói "yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes..." , thế nên cũng khó nhỉ?
- Còn đám phóng viên thì nhiều lúc thùng rỗng kêu to, giật tít bừa bãi để thu hút người đọc và tưởng là làm thế là hay. Mình có quen nhiều phóng viên. Nhận xét nói chung: Xóa đói giảm nghèo giỏi nhất là các phóng viên. To mồm và ngậm hạt thị đan xen liên tục cũng là phóng viên (vụ Tiên Lãng thì nhâu nhâu lên, vụ Văn Giang thì im thin thít). Làm việc bằng mồm cũng là đám phóng viên - đúng hơn là bằng lưỡi.
Thế bạn duongcamhp nghĩ là có cái gì thuần túy tốt để người ta không thể nghĩ xấu về nó nào?
Những vụ như Hoàng Văn Hoan, Dương Chí Dũng, Trần Xuân Giá, sự tham nhũng, vụ việc đất cát ở ngay Hải Phòng... làm bạn nghĩ thế nào về một tổ chức mà ai cũng biết? có giống như về cái bộ môn mà chúng ta thích không?
Một thực tế là đất cho salon còn rất rộng, đa số dân chơi ở sàn vẫn là dân salon, gạn làm sao được và ta không có quyền đả kích hay phản đối lối vui chơi của 1 bộ phận đông dân cư khiêu vũ. Đúng là ở lĩnh vực nào cũng có người xấu, lợi dụng lĩnh vực của mình để làm những điều đê tiện, nó có làm ảnh hưởng nhưng không thể là đại diện cho lĩnh vực đó được ví như có bác sĩ đáng ra phải là lương y như từ mẫu lại lợi dụng cương vị của mình để làm bậy, vậy sao có thể đại diện cho các lương y khác? Đành chấp nhận, dư luận nổi lên một thời gian lại phải lắng xuống và nhường chỗ cho các scandal khác thôi.
Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
Có còn in đáy mắt
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?
À, theo mình hiểu thì người Hải Phòng có tính chiến đấu rất cao (!), cái gì không hợp xu thế phát triển chỉ có ra biển thôi. Và phong trào khiêu vũ thể thao rất mạnh, thế mà lại tồn tại một dòng khiêu vũ "mấy điệu nhảy salon, mà còn sai nhạc" thì mình ngạc nhiên thôi.
Còn câu tiếp thì gọi là: "đắm đò giặt mẹt", đã thế nhân dịp này công bố cho mọi người chỗ nào được phép dạy, dạy tốt; chỗ nào dạy linh tinh, không hợp xu thế phát triển mà chỉ là "tranh tre nứa lá", chỉ đích danh đúng sai để cung cấp thông tin, còn đường đúng cho mọi người lựa chọn - con đường đúng không phải do ta nghĩ ra mà do hiện thực thế giới nó thế.
- Thế thì bạn hiểu sai rồi bạn ạ. Khiêu vũ thể thao hay khiêu vũ salon cái gì nó cũng là khiêu vũ thôi. Tùy thị hiếu và sở thích của từng người mà chọn bộ môn chơi. Đối với dân trong nghề chúng ta thì cái thông tin này nó chả liên quan gì vì chúng ta chơi dancesport. Nhưng với những người chưa biết hoặc mới biết họ có thể hiểu nhầm dẫn tới nghĩ xấu đi cái hay của môn khiêu vũ. Còn người Hải Phòng hay người ở đâu cũng là người cả , ở đâu cũng có người nọ người kia cả thôi. Nghe cái cách bạn nói thì xem ra bạn nghiên cứu rất nhiều về Hải Phòng thì phải. Độ hiểu biết của bạn về mấy cái vụ tham ô kia còn hơn mình rất nhiều. Mình chả có hơi mà quan tâm mấy cái chuyện đó hay có chăng cũng chỉ coi đó là mấy con sâu mà thôi.
- Còn mình chả nghĩ cái gì gọi là thuần túy tốt ở đây cả. Nhưng mà cái gì cũng cần phải biết giới hạn. Như cái ông Hợi nếu mà biết dừng lại đúng lúc có lẽ việc chả bù lu bù loa lên như thế này ko ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới những người trong làng khiêu vũ nói chung.
Nghệ thuật chân chính là sự cống hiến và cạnh tranh lành mạnh
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu