Trước hết thành thật xin lỗi mọi người vì chưa có CLB dance sport ABC nào cả. Đó chỉ là 1 chiêu nhằm thu hút đông đảo mọi người tham gia và làm PR cho bài viết này.
Như mọi người đã biết, giải DS vô địch quốc gia và Việt nam mở rộng đã qua đi nhưng vẫn để lại nhiều háo hức cho mọi người. Giải đã dánh dấu sự thành công về tổ chức và chất lượng thi đấu của các vận động viên kể cả về mặt kỹ thuật lẫn "chất diễn" trên sàn thi đấu. Tuy nhiên nếu thực sự nhìn lại ta vẫn thấy có 1 điều gì đó lo lo??? Đó chính là sự "kế tục" sự "tiếp nối" của các thế hệ sau. Ngồi dự đày đủ cả 2 ngày của giải Vô địch quốc gia 2009, tôi có thể đọc vanh vách tên từng vận động viên. Không phải vì mình quan hệ rộng nên biết nhiều mà là vì hầu hết những cặp thi đấu vẫn đều là những gưong mặt cũ đã từng thi đấu tại các giải trong và ngoài nước. Chợt nghĩ, nếu chẳng may ( chẳng may thôi nhé) vì 1 lí do nào đó như tuổi tác, công việc, gia đình,....rồi nhiều thứ khác nữa mà 1 số cặp không thi đấu nữa thì liệu phong trào DS có bị ảnh hưởng không? phong trào có đi xuống không? Đây là 1 câu hỏi còn bỏ ngỏ...
Là 1 người mê DS, tham gia sinh hoạt ở nhiều Câu lạc bộ DS, tôi nhận thấy rằng, có rất nhiều học viên cũng "máu me" cũng "nhiệt huyết" không kém các vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi nhìn các "đàn anh" đi trước diễn siêu quá, đẹp quá... mà dần nhụt chí, không dám thi đấu, cọ xát, lâu ngày trình độ vẫn dậm chân tại chỗ. Lâu dần sẽ là nguyên nhân gây thiếu hụt lực lượng bổ sung cho các giải chuyên nghiệp.
Chính vì vậy, mình nghĩ rằng tại sao ngay từ bây giờ chúng ta không tổ chức 1 cuộc thi với hình thức nào đó cho đông đảo những người đam mê DS tham gia, vừa kích thích phong trào, vừa tạo sân chơi, cọ xát cho các học viên và biết đâu lại tìm được những hạt nhân DS trong đó. Như "Các câu lạc bộ thi đấu với nhau" như tiêu đề của bài viết này chẳng hạn.
Thường ở mỗi câu lạc bộ đều có học viên và giáo trình ở các trình độ: cơ bản, nâng cao và chuyên đề. Vậy hàng tuần chúng ta sẽ để học viên của 2 CLB thi đấu, giao hữu với nhau ở các nội dung cơ bản, nâng cao và chuyên đề đó. Có thể có phần trình diễn và thi đấu của các cặp chuyên nghiệp (nhưng chỉ dành cho học viên của 2 CLB đó thôi, không có ngoại binh đâu nhé). Cũng chấm điểm xếp thứ cho từng cặp, CLB nào có nhiều học viên xếp hạng cao sẽ chiến thắng.Sàn thi đấu là sàn tập của các CLB là được rồi, chủ yếu là giao lưu cọ xát cần gì cầu kỳ đâu Nếu đông CLB tham gia ta có thể tổ chức thi đấu vòng tròn, lượt đi lượt về như bóng đá. Tôi nghĩ làm được như vậy sẽ thúc đẩy phong trào DS rất nhiều.
Thực ra, cũng không quá khó. Chủ yếu là chủ nhiệm các CLB có máu lửa và nhiệt huyết hay không mà thôi. Học viên tâm lý ai cũng muốn thử sức mình với bài dạy của các thầy, vừa giao lưu, vừa học hỏi, lấy kinh nghiệm thi đấu. Kinh phí cũng không nhiều lắm, mang tính chất "cây nhà lá vườn" "tự biên tự diễn" với phương châm "vui là chính". Vả lại hầu hết ở các CLB nào chẳng có các học viên sẵn sàng là "mạnh thường quân".
Nhớ ngày xưa, chơi "võ lâm truyền kỳ", cuối tuần anh em bang hội gặp nhau rủ đi "công thành chiến" mà vui không thể tả. Chỉ cần một tin nhắn của bang chủ hẹn cuối tuần sẽ đi đánh... là bà con đã hồi hộp náo nức chờ đến ngày quýêt đấu. Nếu DS mà cũng làm được như vậy thì hay biết mấy. Chắc chỉ cần lên mạng có thông tin " ngày... CLB... VS... CLB...vào lúc...tại..." là bà con náo nức đi xem và tham gia cổ vũ.
" Dài dòng văn tự" mong mọi người đừng cười chê. Cũng là mong muốn DS của nước mình ngày càng phát triển và phát triển mạnh mà thôi.
TB: Không có nick nên đành mượn nick con trai, mọi người đừng ngạc nhiên nhé.! Gửi lời chào thân ái và chúc thành công tới toàn thể cư dân DS!
Vũ Hải Hoàng
Đánh dấu