
Originally Posted by
hoahong
Anh ơi, anh đặt ra câu hỏi "để làm cái quái gì?" rồi buông luôn, làm em chờ hoài đến cổ dài ngoẵng ra rồi đây nè!!!
Trả lời bạn:
- Để học hết cấp 1, học sinh phải mất 5 năm
- Để học hết cấp 2, học sinh phải qua cấp một + 4 năm nữa
- Để học hết cấp 3, học sinh phải học qua cấp 1-2 +3 năm nữa
- Để học DH ta phải học thêm 4-5 năm
- Học cao học: 2 năm
- Học TS: 4-5 năm
Tổng cộng: khoảng 23 năm nếu học liên tục và có điều kiện để có thể trở thành chuyên gia. Và để học thì phải có thầy, không cứ cầm cuốn sách lên là hiểu, là biết đọc, biết giải toán. Học sinh cấp 2 không thể lấy sách lớp 12 mà đọc hiểu và giải các bài toán ở cấp 3 được. Sách chỉ là tham khảo và để xem lại những chỗ thầy gảng nhưng mình quên mất.
Học võ cũng vậy, không phải cứ mua cuốn sách võ về rồi tự tập là bạn có thể trở thành võ sĩ được, phải mất rất nhiều năm luyện tập và phải có thầy, cơ duyên thì may ra mới trở thành cao thủ.
Ngay cả dancesport, bạn có thể cho mình biết bạn đã luyện tập bao lâu chưa, bạn đã hiểu rõ và làm tốt những kỹ thuật gì, những kỹ thuật nào bạn không làm được và tại sao chưa làm được?
Tango cũng vậy: Bản thân tôi cũng đã từng ngây thơ nghĩ nó rất dễ, chỉ walking thôi mà, đá qua đá lại dễ thật. Tôi đã trả giá vì đã bỏ qua những lời thầy dạy ban đầu mà sau này không còn điều kiện để được nghe lại và tôi đã phải trả tiền lần 2, tốn thời gian để được nghe lại những điều cơ bản khi tôi thấy mình không thể tiến lên với mớ kiến thức hổ lốn của mình. Tôi không muốn các bạn khác bị sai lầm như mình.
Các thầy có nói và từ kinh nghiệm bản thân: khoảng 3 năm mời qua mức cơ bản của Tango Arg.
==========
Việc xem thêm tài liệu do các cao thủ quốc tế dạy là tốt quá đi chứ anh. Ngay cả khi các Thày ta dạy dở ẹc, mà cũng dám bán video do Thày ngoại dạy cho các học viên của mình tham khảo, mà không sợ họ nhận ra cái vụng về, trật lất của mình, bởi đó là nhu cầu thiết yếu của người học. Các Thày ta đâu dễ gì bỏ qua nguồn hàng siêu lợi nhuận này được.
TL:
Nếu bạn xem tài liệu của các cao thủ vừa đúng với mức độ bạn đang học là rất tốt, tôi rất đồng ý. Nhưng tôi thấy rất ít bạn xem các video dạy kỹ thuật và không thích những cái thật đơn giản. Nếu ở mức cấp 2 mà muốn xem sách và tự giải các bài toán cấp 3 thì có lẽ....Còn về bán video trong thời đại internet này bạn nghĩ là lợi nhuận là bao nhiêu hay có khi thầy còn copy tặng họ ấy chứ.
===============================
Anh ơi, đừng khi nào ta nghĩ rằng ta đứng lớp dạy, rồi ta cho là ta đã có hiểu biết vô địch thế giới. Mà cho dù có thế thật, thì đến một ngày nào đó, những cái ta đã biết sẽ cạn hết, không còn gì để dạy học viên, ngoại trừ nhai lại hoài những cái cũ rích, hoặc tệ hơn là xào nấu chúng để cho ra một thứ sản phẩm què quặt, nhồi nhét khiến cho học viên nhàm chán, để rồi họ rũ giầy bỏ ta đi mất. Như vậy, tham khảo nhiều nguồn tài liệu là giải pháp tốt nhất cho người học và chơi khiêu vũ phải không anh?
TL: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình như vậy, chúng tôi nếu có đủ tiền, đủ điều kiện đều phải ra nước ngoài hàng năm học thêm nhưng điều cơ bản. Bản thân chúng tôi cũng phải tham khảo tài liệu ở trình độ của mình vì chẳng ai nhớ hết các kỹ thuật và vũ hình mình đã học.
==========
Theo thông lệ, khi ta tham khảo tài liệu nước ngoài, thấy cái gì hay, vũ hình nào đẹp, là ta phải lấy ra tập rồi nhảy liền cho sướng cái thân chứ nhỉ? Sao anh lại không bằng lòng việc đấy? Có lẽ anh sợ người khác bị tẩu hỏa nhập ma khi không đến học trực tiếp ở anh, mà chỉ khoái học trên video nước ngoài hay sao?
TL: Chúng tôi chỉ đưa ra lời tư vấn, còn quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn.
====================
Trên thực tế, em thấy chẳng thà học trên video nước ngoài, còn hơn học các thày ta, vì nước ngoài họ dạy rất súc tích, thực tế, hợp lý, đúng bài, làm mẫu dễ theo, và luôn sáng tạo trong cách dạy. Xin hỏi có thày ta nào dám vỗ ngực nói là dạy hay bằng các Thày quốc tế dạy trên video không?
Tôi thấy điều này bạn nói chính xác, bạn cứ học trên video nếu trình độ của bạn hiểu được tất cả những điều người ta nói. Nếu được bạn nên mở lớp dạy lại mọi người tôi cũng sẽ đến học. Tôi nghĩ rằng để hiểu hết được những điều trên video tôi cũng chưa đến mức đó
=========================
Cái môn Tango Argentina anh dạy ý mà, theo em nó dễ ợt chứ có gì đâu mà toàn thấy hù dọa phải mất những chục năm mới nhảy ra hồn. Bởi dân Dancesport tụi em đã rèn theo chuẩn quen rồi, khi bước qua chơi món Social Dancing như môn anh dạy, thì thấy nó dễ như húp cháo ... gà thôi, anh ạ!
TL: Bạn thấy dễ thì bạn đi dạy cho mọi người đi, mời bạn đến milonga chúng tôi để show cho mọi người thấy vẻ đẹp tango thực sự thế nào?
=====================
Ở một khía cạnh khác, ngày nay tuổi trẻ thích nhảy một loại Social Dancing khác, là Salsa, Bachata cho tưng bừng, vui nhộn, nên tụi em đã tập thử chúng xem sao, cũng qua các video quốc tế download miễn phí trên mạng, thì thấy chỉ qua 2 tuần thôi, là tụi em đã nhảy hơn những người chưa từng chơi Dancesport, mà đã có thâm niên 3 năm Salsa, Bachata rồi.
TL: Mình cũng đã lấy video salsa ra tập rồi, dễ lắm, chỉ khoảng 1-2 buổi là có nhảy salsa được. Hi hì nhưng đó là hồi xưa thôi, bây giờ sợ rồi, hết dám!!!
===========================
Chẳng có gì là quan trọng cả. Ngay cả khi một học viên đến thụ giáo một thày nào đó, có khi họ đã giỏi hơn thày rất rất nhiều rồi, chẳng qua là họ muốn kiếm thêm sân chơi, muốn kiếm thêm đào, kép mới thôi. Ở Cung VHLĐ TP.HCM, không thày nào dám ngó ngang một học viên mà họ chưa nắm rõ nguồn gốc, bởi họ dè chừng họ chỉ đáng xách dép cho học viên đó về trình độ kỹ thuật khiêu vũ các loại thôi.
TL: Vâng chẳng có gì là quan trọng cả, chết là hết nhưng trước khi chết ta nên làm gì đó cho đời, để lại cái gì đó cho đời thêm đẹp. Đó chẳng phải là có ý nghĩa hơn sao.
============================
Em và nhiều bạn cũng biết nhảy Tango Argentina, nhưng tụi em thấy hơi ngại khi anh phổ biến nó tại Saigon như một môn thời thượng, hàng hiếm, và sinh hoạt có vẻ cô lập, nên tụi em chưa thể đến với các anh, chị được.
Có lần đọc tin anh thông báo, tụi em có ghé qua quán cà phê Petite Note, vô ngồi dòm các anh chị sinh hoạt, thấy có vẻ cô lập, đơn điệu, nên tụi em không có gì hứng thú để đến đó lần kế tiếp nữa.
Không lẽ cách sinh hoạt tự tách riêng nhóm mình ra như một ốc-đảo-cộng-đồng lẻ loi là phong cách của Tango Argentina hả các anh chị?
TL: Bạn cứ đến và thể hiện cái hay của bạn đi, tụi mình chẳng bao giờ thu tiền nhưng người đến tham quan cả. Milonga luôn mở rộng với tất cả mọi người, không chỉ ở VN mà trên toàn thế giới. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều phong cách trong một milonga và chắc chắn bạn cũng sẽ thấy không ai nhảy giống nhau trong một Milonga.
=================================
Đánh dấu