Thấm thoát,forum của chúng ta đã tròn một tuổi. Nhờ sự chăm sóc của mọi người mà nó ngày càng thêm da, thêm thịt. Những trăn trở,bức xúc về phong trào KVTT ở từng địa phương mình đều được các bạn nêu lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức tiềm năng còn đang ngái ngủ. Những bài viết,phim ảnh về dancesport được đưa lên thường xuyên hơn nhằm giới thiệu,quảng bá cho mọi người có một cái nhìn thật đúng đắn, công bằng hơn giữa thể thao và nghệ thuật.
Từ khi cất tiếng khóc nhỏ bé chào đời, hôm nay là những tiếng nói,những ý kiến, những tranh luận-đôi lúc căng thẳng-về nhịp bước, về nhạc lý,về thời trang khiêu vũ...nhưng chung quy cũng là vì sự phát triển KVTT nước nhà.
Diễn đàn đã là nơi các thành viên bổ sung cho nhau những kiến thức mọi mặt, hỗ trợ nhau về tài liệu. Và cũng là nơi mà một số thành viên đang đi tìm "một nửa bước" của mình.
Cám ơn những người đã xây dựng nên diễn đàn,cám ơn các thành viên đã nuôi nấng để diễn đàn ngày một lớn mạnh.
Chào thân ái.
(Một đêm mất ngủ.)
Đánh dấu