Quán vắng quỳnh xưa vẫn ngát lòng
Lời hẹn còn vẳng dưới bến sông
Thơ cũ còn ngân bên lối ngõ
Người hẹn vẫn chờ với bóng không!
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Có chắc người đi vẫn hẹn lòng
Chờ ai bóng đổ nắng ven sông
Cũ vần thơ ấy buồn vương ngõ
Ai lại đợi chờ chiếc bóng không ?!!!
![]()
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
Ừ nhỉ, người xa đã cách lòng
Lời hẹn bay cùng gió ven sông
Đem vần thơ cũ treo lên ngõ
Để đỡ đợi chờ chiếc bóng không!
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Ai bảo người xa đã cách lòng
Bởi người đi bỏ bóng ven sông
Thơ treo quán cũ sầu quanh ngõ
Đợi mãi người đi ... có trách không ?!!!
![]()
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
Chả biết người xa có cách lòng
Bặt tin từ buổi ấy bên sông
Quán xưa trống vắng chiều hoang ngõ
Xa cũng xa rồi, trách như không !
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Người đi quán vắng ngẩn ngơ lòng
Sao vội vài câu trách bến sông
Trách nắng mưa xưa phong kín ngõ
Giờ người nỡ trách cái hư không ?!!!
![]()
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
Quán vắng đò xưa vẫn nặng lòng
Đôi bờ lặng lẽ với dòng sông
Người xa thăm thẳm chưa trở lại
Quán cũ còn đây chiếc đò không
![]()
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu