http://img689.imageshack.us/img689/2297/lichhochcmc.jpg
Printable View
Lịch dạy và bố trí HLV của HCMC Dancesport Club
http://i1111.photobucket.com/albums/...81/lichhoc.jpg
Hanoian va Nietban là trời sinh 1 đôi à, sao post 2 cái poster giống nhau thế nhỉ?
Xin đính chính thông báo trên mình đánh lộn giáo trình ISTD thành IDSF và nhờ Hanoian, Nietban đăng vì mình không đủ kiên nhẫn nghiên cứu để đăng dạng văn bản như vậy:((. Cám ơn bác Pre đã "phát hiện" ra và góp ý. Mình sẽ sửa trên thông báo sau. Mong tiếp tục nhận được góp ý và giúp cập thêm nhật thông tin, tài liệu của bác Pre và các đàn anh đàn chị đi trước. Trân trọng.:hi::hi::hi:
Chỉ là nhầm lẫn cách gọi tên thôi em à! Nếu có ai đó nhầm lẫn Dương Cầm thành Đường Cấm thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc Duongcam là cái cần câu... zai của hội ăn chơi má Phượng đâu! :clown:
Em cứ dẫn dụ cậu bạn good body đến lớp của má đi, lịch trên vẫn còn hiệu lực cho đến khi nào má cho lịch mới em ạ.
Khơ khơ... nhấn click rồi mà vẫn chưa tả hết "khoái chí" bài viết của Hanoian nên phải nhảy vào "8" thêm. Em nó to mồm nhưng "tồ" lắm Hanoian à. Hôm nay nhà mình có đám giỗ nên không vào diễn đàn. Bác Chali phải tel bảo mình giải thích cho Dương Cầm nó hiểu. May là bạn giúp mình rồi.
Hôm qua bác qteo rảnh tới nhà chơi nói chuyện trên trời dưới đất gần 3 tiếng. Bác ấy có nhắc đến Hanoian và những người bạn. Bác ấy "dặn dò" mình phải giữ được những người bạn tốt mà mình đang có. Phải "chiêu hiền đãi sĩ " với các HLV tâm huyết với CLB. Phải tin tưởng và theo đúng con đường dự định đi, không để bị lẫn lộn .... Mình rất ấm lòng với tình cảm, quan tâm của những người bạn và cảm thấy mình "giàu" quá.
@qteo : Mong bác lượng thứ mắt em cận, trời tối càng quáng gà. Tối qua lúc anh quay lại trả sách cho em mà em không nhận ra anh vì thấy hồi chiều ngồi 8 anh đâu có bự con như ngồi trên xe ngoài cổng, nên em lại hỏi "anh là anh anh Tèo à? Thảo nào thấy tiếng nói giống quá" và "anh Tèo nhờ anh mang sách trả em à? sao photo nhanh thế?" Sao anh chẳng đính chính để mãi chiều nay chị em nói "mắt mày kém dữ vậy, hôm qua là ông qteo quay lại chứ có phải anh ổng đâu?". Nếu bác biết em hay nhầm lẫn người thường xuyên vì mắt kém thì đừng giận em nhé.
:( Còn j đau đơn hơn khi được nghe câu này từ chính...him.
@chali - PHCM: pa má ơi, con xin tạ lỗi với pa má, cho dù pa má có trot nhận...quà cáp gì của "him" con cũng không thể...tiếp tục nữa rồi! Lòng tin đã mất thì chẳng con gì nữa...:(
P/s: Thời gian tới, má sẽ biết cậu bạn của con kém con tận...7 tuổi, simple chỉ là thấy bạn ý cũng ham học về kỹ thuật như con nên mới...rủ bạn ấy qua chỗ má...:((
Nietban tồ quá. Anh í đang...ghen đấy. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau í mà
X-( ok - ghen - vậy :
Thứ 1: Ghen tức là khong còn tin con nữa - con có nên...trao phân gửi thận cho 1 người không còn tin mình?X-(
Thứ 2: Ai là người cần phải ghen đây má? X-(, thế này nghĩ là "Vừa ăn cắp vừa la làng" đó má à!:beee:
Mọi người update lịch dạy mới nhất tại TT TDTT Quận Bình Thạnh nha:)
http://i1111.photobucket.com/albums/...thang11-12.png
RỦ NGƯỜI HỌC CHUNG ĐỂ SHARE TIỀN HỌC PHÍ
Hi everybody!
Hiện nay trong thành phố có rất nhiều CLB mở lớp luyện thi đấu, trong khi CLB nơi mình đang học tập và sinh hoạt (TT TDTT Quận Bình Thạnh - 8 Phan Đăng Luu) có rất nhiều thầy giỏi, cơ sở vật chất đầy đủ, hoàn toàn có thể lập lớp luyện thi này dành cho các bạn có nhu cầu tâp luyện để thi đấu.
Nên mình post lên đây để xem có ai có nhu cầu, mình sẽ tập hợp lại thành 1 lớp (có ít nhất từ 6-7cặp) rồi mời thầy Quý Lâm dạy để cùng share tiền học phí (hoặc với các bạn chưa có đôi có thể tham gia để cùng tìm những người có mục dích thi đấu để "ghep" thành couple ...
Địa điểm học: TT TDTT Quận Bình Thạnh - 8 Phan Đăng Luu
Giờ học: dự định là sau Tết ta, sẽ học 3 buổi trưa 246 hoặc 357 (giờ giấc cụ thể thế nào chắc phải chờ đủ học viên rồi lấy ý kiến số đông) -
Các bạn cần biét thêm thong tin chi tiết, hoặc có nhu cầu rieng gì về lớp học thì mail cho mình: duongcam881@gmail.com
Thanks cả nhà đã đọc tin!
P/s: hiện giờ mình đã "kêu gọi" được chắc chắn 3 cặp rồi, đợi khi đủ người là rat Tết học luôn:)
Do các mem rất bận rộn trong công việc đi chơi chiều chủ nhật 25-12-2011 nên chị hội trưởng quyết định không mở cửa CLB PDL vào thời điểm trên.
Bài viết thay cho thông báo để các mem biết và yên tâm với công việc của mình.
hơn một tuần rùi em chưa ghé qua lớp híc nhớ mọi người quá ak. Má ơi con thấy nản quá má ak con muốn không bước chân ra sàn nữa nhưng đôi chân lại cứ muốn đi con đang trong tình trạng lơ lửng không bay đi đâu được không có ai kéo cũng không có ai đẩy giờ con chẳng biết sao nữa híc
@nietban : Một số học viên cũ và hiện tại của thầy Quý Lâm đề nghị mở lớp kỹ thuật nâng cao Latin vào chiều thứ 7 và Chủ nhật vì họ đi làm, đi học không đi được buổi trưa ngày thường được. Nhóm của em có thể merge vào nhóm này không ? Giờ học từ 16h30 - 18h00. Khi đó sinh hoạt chiều Chủ nhật sẽ dời xuống từ 18h00. Thực tế không nhiều học viên có nhu cầu học kỹ thuật nâng cao và nhất là người SG ít thích trình diễn, thi đấu. Tập trung những người có nhu cầu na ná nhau vào 1 lớp trên 10 người có không khí và hiệu quả hơn là mở nhiều lớp, mỗi lớp vài người. Hơn nữa việc dạy hay không dạy là quyền quyết định của Thầy Lâm.
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT
CLB dancesport Tp.HCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 17/1 đến hết ngày 31/1/2012. Các lớp học sẽ hoạt động trở lại từ ngày 1/2/2012.
Chúc các học viên và những người có cùng đam mê Dancesport năm mới sức khỏe, gia đình bình an, vạn sự như ý. :first::first:
THÔNG BÁO SINH HOẠT NGOẠI KHÓA THÁNG 2/2012 TẠI DANCESPORT CLUB SỐ 8 PHAN ĐĂNG LƯU.
Thân mời các học viên của các HLV Lã Quý Lâm, Lê Ảnh, Sử Duy Vương, Trần Hoàng Phong và Hội viên thân thiện của CLB Dancesport HCMC đã học xong trình độ Đồng và Bạc của vũ điệu Rumba, Chachacha về sinh hoạt tập thể vào chiều Chủ nhật với nội dung như sau:
- Cùng nhau tập luyện bài đồng diễn Rumba và Chachacha trình độ Đồng từ 16h30 đến 18h00
- Sau khi tập luyện sẽ cùng nhau đi ăn hàng, cà phê, giải trí.
- Đến hết tháng 2 tùy theo khả năng trình diễn của học viên, hội viên và tùy theo việc tổ chức Hội thao của trung tâm TDTT quận Bình Thạnh, CLB sẽ chọn ra một số học viên tham gia Hội thao của trung tâm TDTT quận Bình Thạnh.
Lưu ý :
- Sinh hoạt ngoại khóa là tự nguyện, là sở thích của hội viên và được CLB hỗ trợ trong điều kiện cho phép.
- Việc đồng diễn hay tổ chức sinh hoạt vui chơi cho học viên, hội viên là tự nguyện chứ không phải là trách nhiệm của CLB.
- Các học viên và hội viên thân thiện của CLB đến sinh hoạt sẽ được phát và ký lên tờ cam kết chấp hành nội quy của CLB để đảm bảo mọi người đều hiểu và tôn trọng mục đích và tiêu chí sinh hoạt của CLB.
Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ của các học viên, hội viên thân thiện và những người bạn đam mê khiêu vũ thể thao để chúng ta cùng nhau "thiết kế và xây dựng" những buổi sinh hoạt ngoại khóa đông vui hơn, lành mạnh, nghiêm túc và thân thiện hơn.=D>=D>=D>
LỊCH HỌC CHO NĂM MỚI ĐÂY CẢ NHÀ ƠI!
http://i1111.photobucket.com/albums/...24-49-14PM.png
Report lại sinh hoạt chiều Chủ nhật 5/2 :
Buổi khai trương sinh hoạt đầu năm 2012 đông gần 30 mem và vui thật. Mọi người say mê tập từ 16h30 đến 18h45 bảo vệ lên nhắc nhở bãi giữ xe sắp về lúc 19h00 mọi người mới chịu dừng. Chali đại diện lớp thầy Ảnh, chị Hà đại diện lớp thầy Lâm, Nietban đại diện lớp thầy Vương đứng ra kết nối các lớp lại với nhau và tự điều hành buổi sinh hoạt rất tốt. PHCM chẳng phải làm gì chỉ ngồi ngoài cửa ngắm mọi người mà thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Nhìn các học viên cũ hướng dẫn học viên mới, không phân biệt lớp thầy nào, ai nấy mồ hôi mô kê đầm đìa PHCM cảm thấy mình đã đi đúng hướng và không đơn độc.
Em ở HN vào SG chơi 1 tuần không biêt em có được phép qua CLB tham quan không chị Phượng!Lâu rồi không găp A Lâm!hihihi.....
Nếu đến thăm CLB, chắc chắn bạn sẽ được chào đón, chị Phượng và mọi người ở HCMC rất nồng ấm với khách phương xa ! =D>
Mời bạn đến tham quan lớp thầy Lâm hay các lớp của thầy Vương, thầy Phong, thầy Ảnh đều được. Nếu bạn còn ở lại SG thì nên đến sinh hoạt chung với mọi người vào chiều Chủ nhật, rất vui và thoải mái nói chuyện hơn. Giờ học sợ mọi người bận dạy và học cả Thầy và trò không tiếp đón bạn như ý được. Tùy thời gian của bạn thích hợp giờ nào thôi.
Em thì không dám so sánh với độ đẹp trai của anh hanoian đâu! nên có quá tham clb chắc vẫn còn xác để về!hehe...A hanoian chắc dịp tới đây chắc cũng vào chơi luôn đi nhỉ?mà bác hanoian có nhận ra em là ai không đó nhỉ?hihi
Latinred thuở xưa với HN và vài bạn khác từng cùng góp chung từng đồng để thuê sàn tập, để học riêng thày (Trung Thành), từng cùng nhận show đi diễn với nhau..., bao nhiêu kỷ niệm đó sao không nhớ cho được! Vì tình nghĩa xa xưa đó, HN liều mạng dặn riêng với bạn, nếu có vô đó gặp "tổ nòng nọc", đặc biệt lượn xa cái "con nòng nọc" có tên là Nietban ra nhá, nếu còn mún sống mà trở về Bắc! Mà rủi chạy không kịp có bị "nó" bắt thì nhất thiết không được khai HN ra đâu đấy !
Ui đến thế sao vậy anh?nhưng lại kích thích tính tò mò của em rồi đó!tuy rằng em sẽ đề phòng nhưng vẫn muốn thử thách!hehe...người em mong muốn gặp nhất vẫn là anh Quý Lâm.Lâu lắm rồi em không đc gặp anh ý.Nhất định phải đến thăm mọi người với đc.Chị Phượng cho em xin số dt của anh Lâm nhé!
Nghe giang hồ đồn thổi hôm nay kỉ niệm (dễ đến vài chục năm nhẩy?) ngày anh khiến thế giói này chật chội thêm, "con nòng nọc" này sẽ gạt "thù riêng" sang 1 bên, thay mặt CLB SG Dancesport, chúc anh mãi luôn đẹp...rai để mỗi lần vào đây, bọn e còn có cớ mà "xâu xé" nhá.
Cứ mỗi lần sinh nhật
Nhớ ngày mình sinh ra
Và mỗi lần sinh nhật
Để nhớ ơn mẹ cha
Cứ mỗi bình minh đến
Là mình được sinh ra
Cứ mỗi ngày đi qua
Tức là mình lai chết
Vậy ngày nào mình cũng
Chết đi và sinh ra
Ngày nào cũng sinh nhật
Để nhớ ơn mẹ cha
P/s: thường thì người ta hay dành những ngày lễ trọng đại để thể hiện sự quan tâm dành cho nhau, mà không biết rằng, lúc ngủ mình như người "hồn lìa khỏi xác", sáng sớm mai thức dậy như được sống lại...Vậy tại sao không sống như thể mai mình không đc sống nữa? Để ngày nào cũng quan tâm đến nhau, ngày nào cũng chúc tụng nhau, để ngày nào cũng là sinh nhật, cũng vui vẻ như Tết...Có phải như vậy mình sẽ làm chủ được cuộc sống của mình? vui buồn là do mình? đâu phải phụ thuộc vào dịp/cơ hội/hoàn cảnh/người khác?...
Chút tâm sự nhân dịp SN "chàng", đừng "thù thiếp" nha - mỗi lần vào đây đừng sợ con...nòng nọc này nhé!=))
Thông báo : lớp kỹ thuật nâng cao Latin chiều thứ Bảy và Chủ nhật từ 16h30 đến 18h00 do thầy Quý Lâm dạy đã có trên 10 học viên ngỏ ý muốn học nên CLB sẽ khai giảng vào thứ Bảy ngày 11/2.