Sửa theo yêu cầu!
Printable View
Sửa theo yêu cầu!
Chả có văn bản chính thức nào nó quy định cái vấn đề này đâu bạn ạ ! Bạn đã nghe cái "luật bất thành văn" bao giờ chưa ? Nó dựa vào cái luật này đấy =))
Đúng là mình nghe rất nhiều người nói về vấn đề này, thêm vào nữa là có người còn nói người này có tố chất để đi thi đấu còn người kia không có tố chất để đi thi đấu(chỉ có thể tập DS để giao lưu). Nhưng thật sự mình vẫn chưa hiểu được tiêu chuẩn nào để đánh giá xem ai nên theo latin, ai nên std và ai không nên theo dancesport (theo ==>tập DS chuyên sâu và chuyên nghiệp như các VĐV)??????? Và thế nào là tố chất để có thể thi đấu. Nếu một người bị đánh giá là không có tố chất thì liệu có thể chỉ dùng đam mê để tiếp tục theo đuổi DS ?????? hay chỉ dừng lại ở mức giao lưu
Mong các chuyên gia xin chỉ giáo
Cám ơn !!!!!
Cái này thì cứ tập và học rồi thể hiện thì sẽ thấy cái chất của người ta nó hợp với cái gì ngay thôi
Nếu nhìn trông máu me nhanh nhẹn thì thường sẽ hợp với latin
Còn ai có vẻ toát lên cái vẻ sang sang quý phái thướt tha thì kiểu gì cũng sẽ bị kêu là hợp với standard
Còn về chuyện thi theo mình nghĩ đi thi phải có ngoại hình bắt sân khấu. có thể mặt đẹp hoặc dáng đẹp có cả 2 càng tốt
Vì đi thi người ta cạnh tranh nhau đén từng cái bé tí tị ti để đẹp hơn đôi kia.. Mà mình chi cần xấu hơn người ta 1 chút là 1 yếu thế rồi
Trừ khi bạn trội hơn hẳn đối phương
Nó là quan điểm của mình
Chả biết có sai với các chuyên gia hay k thì cũng k biết
Cảm ơn
Cái này ko hoàn toàn như vậy à nha.
Như mình đây, lúc chưa học thì mình cứ nghĩ là mình sẽ thích hợp với standard và ko thích hợp với latin, vì mới đầu nghe nhạc valse thấy mê lắm, mình cứ nghĩ mình sẽ thích valse. Nhưng mới chỉ học được ít buổi thì mình đã có cảm nhận hoàn toàn ngược lại với ban đầu.
Khiêu vũ cũng là cách để cho bạn khám phá bản thân mình.
Theo bà giáo dạy dancesport người Nga thì người thấp, chân to khỏe nhảy Latin là hợp vì bà giải thích là chuyển động cơ bên trong nếu người cao quá thì một nhịp âm nhạc hết rồi nhưng chuyển động cơ chưa lan tỏa hết cơ thể cho nên latin không hợp với người có chiều cao.
Nếu người cao ráo, hơi gầy nhảy standar hợp hơn
Trang phục latin hay standar thì có chuẩn nhưng chuẩn đó họ nghiên cứu và định dạng theo người châu âu. người Việt mình thấp bé nhẹ cân nên cứ lấy mẫu deep V shape mà mặc thì nó trong hơi khó coi vì không đúng tỉ lệ cơ thể. Nếu các bác xem các vận động viên Châu Âu hoặc ít nhất là như Nhật bản thì thể hình họ tốt hơn nhiều nên khi mặc trang phục thì thấy rất hợp lý.
Theo cách giải thích của Ta Tango cũng có lý nhưng chưa thuyết phục lắm. Vì những tay nhảy pro Latin như Slavik, Sergey chẳg hạn, nhìn họ cao lớn chứ đâu có thấp đâu. Nên mình nghĩ ngoại hình chắc 1 phần, còn có khả năng tiếp thu thể hiện và tính cách từng người nữa.
Câu hỏi này tớ cũng tự hỏi lâu rồi nè, mà ko biết câu trả lời chính xác, mà chắc ko có câu trả lời chính xác vì câu hỏi này thuộc dạng câu hỏi mở- câu trả lời cũng thuộc dạng nữa phần cảm tính. Hôm trước có người bạn chỉ vào một cô gái và nói "chị này dáng rất latin!", nhìn kỹ thì thấy chị này dáng rất đẹp, (số đo 3 vòng và chuẩn và chiều cao cân đối, đôi chân rất thẳng!), vậy phải chăng người nhảy latin thì dáng phải "bốc lửa"?. hihi, theo ý kiến riêng của B, thì cũng đúng nhưng ko nhất thiết là như thế, dáng chuẩn thì quá tốt nhưng ko chuẩn được cũng không phải nhảy latin ko bốc, do rèn luyện và thể hiện được bản thân thích hợp mảng nào thôi. Cũng còn một điều theo mình là quan trọng mà mảng latin lựa chọn chứ ko phải dancer lựa chọn, đó là đôi chân, nếu chân bị cong (vòng kiềng) thì có lẽ nên chọn mảng sd để thi đấu còn latin thì nhảy chơi thôi, còn lí do chắc các bạn rõ rùi . Chúc các bạn vui.
Mình nghĩ bà giáo nói cho số đông. Bạn lại đem các siêu sao ra để phản bác lại thì chịu thôi. Giống như khuyên là hãy bỏ học tiến sĩ mà đi làm giống Billgates thì sẽ rất giàu, thưa bạn là chỉ có 1-2 người giống Bill thôi, còn những người mà không có học hoặc bỏ học thì đa phần là chả ra gì cả.
Ngoài ra buổi học hôm đó thì chỉ toàn dân Nga, Balan và 1-2 người Vn nên có lẽ bà ám chỉ những người Âu thấp hơn trung bình. Bạn nào có chiều Cao tầm 1.6-1.7m là cứ yên tâm mà tập latin.
Thế này thì mình chả chơi được cái gì rồi
vì mình thấp k chơi được standard. Và chân vòng kiềng k đi được latin
Hay là chơi bachata đây :))
Giống thế này ấy à
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=oSiY_X1s-tM[/YOUTUBE]
=))
mà bạn ...lùn một mét bi nhiêu? :(, có thể tìm pn ngang ngang bạn tập mà, mà tớ nói chân cong khó thi latin là đối với nữ nhiều hơn , còn nam thì không phải mặc váy ngắn nên chắc cũng tạm tạm, nhưng mừ nói thế vô tình làm nhục chí anh hùng của bạn thì tội tớ lớn lắm, cố lên nhé, hihi. chúc vui và ngày càng...nhanh.:D
Thì đấy cái video vừa rồi nhìn xem là mình cao 1m bao nhiêu..
NÓi chung càng về sau càng khó kiếm partner. Vì giờ các bé gái 13 hay 14 tuổi cũng đã cao hơn mình vài phân rồi
:))
ý sao anh lại reply vào đây. Tưởng Pm cơ mà..
Ngày vỡ hoang của em cũng là ở Trịnh Hoài Đức. Hồi ấy mọi ngươi đã kháo nhau ở LD đông hơn rồi.. Như vậy thì LD có trước từ lâu ạ
Nói chung là các CLB khiêu vũ thì toàn là người lớn tuổi thôi chứ làm gì có thanh niên mấy. Mà có thanh niên thì cũng toàn là người nhảy cũng ỡm ờ..
Vì thực sự muốn nhảy giỏi thì phải dành nhiều thời gian tập luyện làm gì có thời gian đi sàn đi chơi nhiều
Nên các CLB sống được là nhờ các cụ ngày nào cũng lên sàn đu đưa đấy bác Cương ạ
Các cụ có khi sàn chưa mờ cửa đã thấy đến. rảnh rỗi mà
thế salsa nghĩ xem ai trong video đó là mình...
Chân vòng kiềng nên k mặc váy được :))
Được mỗi cái phê thôi chứ còn lỗi tùm lum....
Mình mà đi Thái Lan là bác sĩ trả về ngay...
=))
oh! vậy bạn nam đi bước nữ trong video này là bạn Lâm hả? hay nhỉ! hihi, có vài động tác tay của nam bạn đưa vào mình nhìn cũng hay hay muốn bắt chước nhưng không biết có được hông vì mình là nữ 100% nên hông biết vuốt vuốt như thế có được hông ta, để hôm nào làm thử mới được.hihihi
Chết mất thế này thì mình thành tội đồ của dancesport mất thôi. Nhảy linh tinh và lỗi tùm lum mà cũng có người muốn bắt chước
:))
khiêu vũ thì phải gợi cảm chứ..
Mình nghĩ là cái máu lửa khi nhảy không phải là tốc độ hay là cái gì đâu..
Mà chính là nằm ở chỗ.. Cái ánh mắt nhìn nam như kiểu 1 cái gì đó thèm khát và biết ơn..
Như kiểu 1 ngươờ đói lâu ngày đượic anh ấy/cô ấy mang cho mình 1 bát cơm. Mình phải tỏ ra thèm muốn khát khao lại vừa biết ơn là sẽ phê ngay
Nên đừng sợ nếu thể hiện cái khát khao ấy của mình..
nó là quan điểm của mình khi nhảy
:))
Cái này là do quay video nên còn kiếm chế biét chứ còn bình thương thậm chí mình còn vuốt lên mặt, ngực hay cổ nam cơ
:))
Đồng ý với bạn! tớ cũng đang muốn tập với 1 pn riêng ăn ý để thể hiện cảm xúc ấy đây mà chưa được , hihihi.
ý chài. Ai mang cơm đến cho mình thì mình thể hiện khát khao với ngời ấy. Chứ k lẽ chỉ thể hiện với partner thôi sao
;))
Em chưa bị nhịn đói bữa nào nên chẳng bít cái cảm giác thèm khát ấy như thía nào nữa.
Chắc hum nay mình phải thử bắt đầu nhịn đói xem cảm giác đó như thế nào. không bít đến lúc đói quá không chịu được nữa có anh chàng đẹp zai nèo mang cơm cho mình để mình thèm khát hay không đây???? hay là chết đói rũ xương rùi hóa thành ma đói đi theo lammtv luôn vì tội xui dại người ta. hô hô hô :)):)):))
Người đưa cơm mà đẹp giai thì có mà anh ấy chả cần mang cơm đến thì các cô cũng đủ máu và phê rồi
:))
Đây thế này gọi là thèm khát nà
http://img.photobucket.com/albums/v4...ticon/nene.gif
Vậy thì là giai khoẻ à??????????????????
;))
Tớ thấy đây không phải là câu hỏi mở mà là câu hỏi mờ ! :)
Mờ nên rất khó trả lời. Thử cố gắng hết sức xem sao nhé.
Theo tớ, nên phân biệt thi đấu khiêu vũ với khiêu vũ thi đấu.
Thi đấu khiêu vũ cần phải có vóc dáng phù hợp cũng như thể lực, tuổi tác, chiến lược, chiến thuật, v. v... Có thế mới hi vọng trội hơn người khác và đạt giải được.
Còn khiêu vũ thi đấu (dancesport) cần có một partner hợp í nhau, hợp tác và tôn trọng nhau, cả hai đều có lòng đam mê, cộng thêm một vài điều kiện khách quan khác là đủ. Chẳng cần băn khoăn nhiều đến hình thức bên ngoài làm gì cho mệt.