Dạo này rất là mệt với một số bạn ở TP HCM nhá, nào là:
- Khai báo thông tin cá nhân không nghiêm túc(
viết không dấu, tên riêng không viết hoa chữ đầu, kiểu như Nguyễn Văn A thì toàn viết nguyễn văn a)
- Viết tiếng Việt không dấu, trình bày bài viết cẩu thả
- Bài viết nội dung lủng củng, mang tính chất spam là chính.
- Nào là trường hợp của "liệt sĩ"
eulogize, đăng ký hết nick này đến nick khác để chống đối với BTQ diễn đàn.
- Nào là trường hợp các nick toàn thấy xin password unzip mà chả thấy đóng góp gì cho diễn đàn, thậm chí cũng chả thèm post bài nào luôn.
- Post bài thì không đúng box, "bạ đâu" post đấy.
Các bạn TP HCM ơi, các bạn có thực sự cần thiết phải
gây ấn tượng xấu với chúng tôi như thế không?[-O<
Dạo này Vaio ít chia sẻ tài liệu, cũng một phần vì các lý do trên kia đó, cũng ngại không muốn "dọn rác" vì nó "quá nhiều" mà "lao công"(Điều hành viên) thì ít thành ra làm nhiều bạn cảm thấy "môi trường bị ô nhiễm":horse:
Vaio chán không muốn nhắc, cũng chán chả muốn xóa bài, và càng ngày càng cảm thấy stress vì các bạn rồi đấy, cứ nhìn thấy các bạn đến từ TP HCM là bắt đầu "sợ" :surrender::surrender::surrender::surrender: