Lớp nào mà hot thế hả mushroom ơi? Post lên đây đi hôm sau các boys sẽ tràn ngập lớp cho mà xem :P
Printable View
Lớp nào mà hot thế hả mushroom ơi? Post lên đây đi hôm sau các boys sẽ tràn ngập lớp cho mà xem :P
hehe hot chứ, có hôm ko có zai nào đi tập, lại phải nhảy với thầy cô :|
Mình là nam, 29t rất yêu DP, học được 1 năm, bỏ 6năm (do công tác ko có đk học tập). Giờ đang tập lại, cũng mong tìm được 1 pn cùng sở thích. Cao 1m75, nặng 70kg.
:) bạn cho mình hỏi, bạn đang tập ở đâu? dạo trước mình có tập ở sân vận động Bách Khoa, thầy Dũng cô Hà. dạo này xem trên you
tobe thấy clb surper star có phòng tập chất lượng tốt. ko hiểu ở 4room này có ai tập ở đó ko? Mình rất thích tập chuẩn từ bước cơ bản, nên mình cũng hay xem các clip dạy của nước ngoài (Slavik-Anna...). cũng muốn tìm 1 chỗ dạy chuẩn :D
Các clb giờ toàn nữ là nữ, nam thì như lá vàng mùa thu, haiz
mình học ở đại học Thủy Lợi, đầu tiên thì là cơ bản, lên dần thầy sẽ dạy mình kĩ thuật nhiều hơn :)
Mình cũng đang đi tìm partner, tập ballroom, không yêu cầu gì cao cả, chỉ yêu cầu TÔN TRỌNG và Biết LẮNG NGHE. Ưu tiên tất cả các tuổi trừ tuổi 1981.
dosontung86 oi, bạn ở Hải Dương àh?
Chào bạn, mình cũng đang muốn có pn để cùng KV nhưng tìm khó quá. Không biết bạn đã tìm được ai chưa? Nếu có thể, bạn LH với mình theo địa chỉ loanquatang@gmail.com nhé. Cảm ơn bạn nhiều!
Tìm pn khó thật đấy. :))
[QUOTE=loga_1710;18618]cái này nghe có vẻ rất thú vị!!! mình là nam cao 1m80, học ở Hà Nội ( học thôi ạ!!!), sinh năm 1990, yêu thích các điệu nhảy latin, đã học cơ bản của 4 điệu nhảy latin trừ paso!!! mong có bạn nữ nào chỉ giáo thêm!!!![/QUOTEC
Chào bạn. Bạn tìm được bạn nhảy chưa. Tớ sinh năm 1991, yêu thích các điệu latin, đã học qua cơ bản Tớ đang muốn tìm partner để học nâng cao trình độ. Nếu bạn chưa tìm được pn thì liên hệ với tớ nhé: livetolove_16
Chào các bạn! mình là KFC! mới tập cơ bản các điệu. muốn tìm partner luyện tập nâng cao! hix hix! tìm mấy năm không thấy ai! (mình đang sống, chiến đấu, lao động và dance tại Gia lai). Cảm ơn đã đọc tin!
Thầy Dũng giờ đang dạy tại CLB khiêu vũ Kandy, số 3 ngõ 120 Trường Chinh đấy bạn ạ. Nếu nhà bạn gần đó thì ghé qua Kandy nhé. Ở đấy toàn các bạn trẻ thôi, k có các bác già đâu ạ. Sàn gỗ rộng, có gương, thoáng mát. Học phí 300k/12 buổi.
Hân hạnh đón chào:)
Mọi chi tiết liên hệ: Ms Hương Giang 0982781175
Cũng không hẳn thế đâu, ở CLB Kandy, số lượng học viên nữ và nam tương đối cân bằng nhau, có nhiều hôm còn dư mấy anh giai trẻ đẹp không có "pát nờ" phải đứng không, chờ đến lượt đổi partner đó. Nhưng nhiều nữ hơn hay nhiều nam hơn cũng không phải là vấn đề quan trọng, vì sẽ liên tục đổi partner, ai cũng có cơ hội được nhảy, giao lưu với nhiều người khác nhau. Đó cũng là cách để học khiêu vũ tốt hơn cho mọi người.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Tìm partner khó hơn tìm darling, bởi vì phải hội tụ đủ những yếu tố sau:
- Trình độ của người nam phải hơn người nữ rất nhiều để dìu dắt bạn nhảy (tránh truong hợp 2 ngươi trình độ ngang nhau hoặc nữ hơn nam)
- Hợp nhau về cân nặng, chiều cao (nam phải cao hơn nữ là chac chan, cân nặng cũng phải tuơng xứng để đủ sức khỏe 'vác' nữ) vì lắm khi mỗi động tác "te" đơn giản mà chân tru không vững, làm bạn nhảy cũng chẳng yên tâm mà 'dựa' thì nói gì đến chuyện nhấc bổng cô ta lên?...
- Hiểu tính cách của nhau (có hiểu nhau thì nhảy mới có cảm xúc và làm nên...hồn của một điệu nhảy)
- Hiểu ngôn ngữ cơ thể của nhau (phải biết bạn nhảy của mình thích nhảy phong cách gì, thích những "thế" nào, khong thích những "thế" nào...)
- Mùi hương từ người này không gây khó chịu cho người kia (ví dụ như có những "đào" kỵ làm bạn nhảy với những ''kép" nào dính đến rươu, bia, thuốc lá...)
- Thời gian và niềm đam mê dành cho DS phải gần tương đương nhau mới có thể gắn bó lâu dài...
- Người này phải "đẹp" trong mắt & trong quan điểm của người kia (bởi vì vẻ đẹp của người thiếu nữ không nằm ở má lúm đồng tiền của cô ta mà ở đôi mắt của kẻ si tình....nghĩa là anh có đẹp mấy mà tôi không thích thì anh vẫn xấu như thường:D)
-
-
Còn gì nữa không nhỉ? Mời cả nhà share những mong muốn của mình với partner 'trong mơ' đi ạ!....\:D/
duongcam đã từng chứng kiến 1 man vừa nhảy, vừa dạy bạn nhảy của mình cách nhảy Rhumba: dạy kiểu vừa mới nhảy đc vài bước, đã cau mày quát bạn nhảy, bảo phải nhảy thế này thế kia, mà woman đó cứ gật đầu nghe theo là sao nhi? Sao không "tát" cho cái lão tinh tướng đó một cái rồi tìm Partner khác mà học nhỉ:beee:
Chắc lúc đó ,DC không ngồi xem phẫn kết của vở kịch woman kia (tát ) cho man kia một cái thực mạnh .Rồi mỗi người ra một chỗ khác nhau để ngồi .Vì những trận cãi nhau kịch chiến thì ở tất cả các đôi tập với nhau đều có .Nếu không có cái đó ,tức là hai đôi đang nhảy giao lưu rồi .:))chúc các bạn vui ,sớm tìm được pn
Vấn đề ở chỗ đôi này đang ở dancefloor, giữa bàn dân thiên hạ bác ạ, mọi nguoi dancing, having fun, joining interested...thì lão này cứ nhảy vài bước lại dừng lại quát tháo P của mình, theo emm hiểu thì muốn cho mọi người biết mình nhảy giỏi và đang dạy dỗ người khác...Trong khi man lúc đó phải rất khéo léo, biết "xoa dịu" và động viên nếu P của mình chẳng may nhảy sai nhịp, hoặc k đúng theo ý mình...Em nghĩ nếu chẳng may dẫm phải chân lão này chắc lão "tát" mình trước khôgn chừng =))
Còn nếu là nơi tập, riêng em lại hoan nghênh 2 người nên cãi nhau, đánh nhau cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng để "bung ra", "bóc nhau ra" để hiểu ý đồ của người kia, để cùng bàn luận, đi đến thống nhất hợp lí cho bài nhảy của họ...Bởi vì một bài biểu diễn có được kết quả nhuần nhuyễn về động tác, tình cảm giữa 2 nguoi la cả 1 van đe, không tranh cãi thì mới là một bài biểu diễn tẻ nhạt đấy;))
Khơ khơ... mình cũng rất ngang bướng, không biết sợ ai. Trong cuộc sống bình thường đàn ông phải lịch sự, galant với phụ nữ. Mình là phụ nữ cũng muốn đòi quyền lợi cho phụ nữ lắm chứ. Nhưng riêng với dancesport thực tế chẳng theo "luật" đó được, 100 cặp cãi nhau cả 100, vợ chồng, bồ bịch cãi tuốt, cãi bất kể ở đâu. Mình cũng bị partner mắng cho te tát bao nhiêu lần, và ngược lại mình cũng "to mồm" với bạn ấy không ít, thiếu điều đánh nhau ấy. Nhưng thống kê lại thì mình nhịn bạn ấy nhiều hơn, nhịn còn hơn nhịn người yêu, hơn nhịn chồng ấy. Mình chấp nhận trong dancesport nam là "người dẫn" nữ là "người theo", cứ làm phái yếu cho nó lành, kẻo mất partner khó kiếm lắm :))
Thấy mọi người đang bàn luận về pn, mình cũng xin mạn phép kể 1 câu chuyện từ hồi mới tập DS:
Năm 2003, phong trào c.ty tổ chức xóa nạn mù dancing :D. Lúc đó hội trường c.ty mở 1 clb dancing (ko dám nói DS,), và thuê 1 thầy về dạy. Cũng phải nói mọi người rất chịu khó tập sau h làm việc, coi như 1 cách xả stress rất tốt. Mình lúc đó mới tập và được tập cùng 1 pn nữ hơn 2t. Phải nói 1 điều là: mình và chị ấy rất hiểu nhau, tập xóa xong nạn mù dancing, bọn mình còn ra ngoài học thêm nâng cao. Các bạn biết ko, chỉ sau 3 tháng mình có thể dẫn bất kỳ 1 pn nữ trên sàn với silver level.
Được kết quả đó là do:
- Cả 2 cùng có niềm đam mê, yêu DS, biết sở thích của nhau (lúc tập tranh luận thì có, cãi nhau thì ko, mình luôn nhường mà :))
- Biết tôn trọng và làm đẹp trong mắt nhau (cảm giác của mình như muốn bay theo bản nhạc, có tập đi tập lại 1 figures hàng trăm lần thì cũng ko thấy chán (ngoài học ở lớp, bọn mình hay xem các video clip nước ngoài dạy trên mạng mà)
- Cả 2 cùng cảm thụ âm nhạc tốt, các figures mới tập rất nhanh, độ lệch pha gần như ko có :) . Chiều cao hình thể tương đối tốt (Nam 1m75 nặng 69kg (ko bị bụng bia :D), nữ 1m62 nặng 49kg, body mềm mại ….hix, giờ vẫn ko quên được.)
Bởi vậy 1 năm tập cùng nhau, khi pn nữ lập gđ, pn Nam gần như bỏ DS (xin thưa với các bạn là chúng mình chỉ quan hệ trên DS thôi nhé, ko bao h hỏi chuyện riêng tư của nhau). Kết luận 1 điều: tìm pn cho riêng mình bao h cũng khó, phù hợp với mình càng khó hơn. Nhiều khi ta cũng phải chấp nhận 1 số yêu cầu giảm đi 1 chút thì mới có thể thỏa mãn niềm yêu thích DS được. Vài điều spam, mong mọi người đọc để giảm stress ấy mà :)
... Mình không đồng ý với bạn Quan điểm này. Đổi nhảy chỉ có thể nhảy được mặc dù chưa nhảy với nhau bao giờ như phải đảm bảo cả hai đều đã học bài bản và chín mùi trong cấp đội đó. ! Ví Dụ cấp độ: Bronze, Silver hay Gold. Còn bài biểu diễn thì xin thua ạ! Hay còn gọi là Khiêu vũ giao tiếp Dancesport thực hiện được tất cả các figure các cấp độ của giáo trình!!!:)
... Chia tay bạn nhạy roi! có vấn vương! nhớ nhung gì không!:)):)):))
Công nhận tìm pn khó, nhưng không nên so sánh với darling vì tiêu chí darling rộng hơn nhiều so với lĩnh vực nhảy. Còn điều kiện thì tìm pn còn khó hơn ở chỗ hai gia đình có đồng ý cho mình có pn k nữa kia, vì có phải ai cũng hiểu chúng ta cần pn để "nhảy nhót" đến thế đâu? gia đình và dư luận thường nghĩ là chúng ta "cặp" vì nhiều mục đích khác.
... Làm gì cho vất vả vậy nhỉ:(?... Khi tại dancefloor thì funny và felling là chính. Funny! Leader dẫn và Follower theo được là thành công và hạnh phúc của Leader roi!Nếu partner nhảy tốt thì mình nhảy bước cao và ngược lại.:D
Còn về feelling! Patner thấy vẻ đẹp của nhau (trong mắt kẻ si tình) thì đã Feeling lắm roi! Chỉ cần vào tư thế cặp đôi dancing, Basic Step thì thấy hạnh phúc và phút ấn tượng không quên roi!...:):D
Mình thấy vậy đó! Nhìn bạn, chưa dance ta đã thấy felling roi@:)):)):))
... Mình thì thấy Partner và darlling nếu là một được thì tốt nhất> Nếu bạn chưa có Darling sợ có partner ròi sau một thời gian phải chia tay thì bùn lắm a! có khi ta đã yêu người ròi thì chít!!! Còn đối với người đã có darlling ròi thì Partner chắc không e ngai lắm!
Có lẽ nam đó hơi căng thẳng quá về hình ảnh dancing của đôi đó chưa được hoàn hảo trước đám đông.Nhưng bạn nhìn thấy đôi đó như thế là còn có leader,nếu nữ mà mắng té tát như thế là ngày mai đôi đó cất cao lời hát"dường như ta đã.....":happy69:
Nam phải làm gì thì nữ mới mắng té tát. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đồng ý là phải chịu đựng nhau, nhưng mà đã reach limit thì thôi, xong luôn. Nam nào không thích tập cùng nữa mới có thái độ như vậy, kiểu như " anh muốn chia tay mà anh không nói ra ý mà", để người kia không chấp nhận nổi mà say goodbye thôi.
Hì, mình có biết các bước salon, nhưng ko bao giờ tập (nói chuẩn là bọn mình chỉ tập DS ko phải salon đâu, vì cả 2 đều thích tập cái khó :), cái mà mọi người hồi đó trên dancefloor ít thực hiện (hồi đó hay lên sàn Cửa Nam, Queen, Tăng Bạt Hổ, Phố Huế....), bọn mình tập thuần thục các amalgamation của silver level, và có nghiên cứu thêm các clip dạy của nước ngoài). Cho nên bảo sau 3 tháng mình tự tin giao tiếp với các pn nữ trên dancefloor là ko nói khoác đâu:D (do nhờ pn nữ wonderful mà). Cả 2 tụi mình như sinh ra chỉ dành cho DS hay sao ấy, tập rất nhanh và chuẩn thầy cô còn phải ngạc nhiên mà, nếu ko phải vì công việc đang làm bận rộn chắc hồi đó cũng tính tập thi đấu mà :)). Cái vấn đề ở đây nói ra ko phải để khoe ji đâu, mà để mọi người thấy rằng tầm quan trọng của pn ntn thôi. Chúc mọi người tìm được 1 pn như ý của mình. :)
Đây là điểm mấu chốt của vấn đề, vì nếu đã cùng có cái DUYÊN với DS, thì "ăn nhập" với nhau rất nhanh: cùng đam mê, cùng thích tập những cái khó, cùng có chí, cùng nghiên cứu, cùng vì DS mà không vì tình cảm cá nhân
Vì theo quan điểm của mình, dính dáng đến việc "yêu đương" trong DS thì...mệt lắm, việc luyện tập sẽ bị phân tán, rồi lúc yêu không sao, lúc không yêu lai còn ghét nhau hơn cả bình thường....nên chỉ nên dừng lại ở mưc độ THÍCH để lấy cảm hứng để cùnng luyện tập cho có hiệu quả thôi
Có câu NHÂN NÀO QUẢ NẤY, những cặp nào gặp được nhau như các bạn không phải nhiều đâu nên mình tin cả 2 bạn đã biet sống nên cái DUYÊN mới gắn kết 2 bạn lại với nhau và cùng cảm thấy hài lòng và đạt kết quả cao trong mong muốn của 2 bạn. Xin chúc mừng bạn bởi vì bạn đã 1 lần co đc P như ý, bởi vì có những người chẳng bao giờ tim được P như ý mình cả...
Duongcam hiểu bạn bởi vì mình cũng đã từng có 1 người gần giống như vậy: anh ý hội tu hầu như tất cả những gì mình mong muốn ở 1 Partner, duy chỉ co 1 điều rằng thời gian và mục đích đến với DS của minh và anh ấy khác nhau (anh ấy chỉ dùng DS để relax nhưng mình lại khác, mình có thể dành cho DS mọi thời gian mà mình có thể nhưng anh ay thì không)...nên mình coi đó là P của mình, nhưng anh ý không coi mình là P của anh ấy...
Nhưng trong lòng mình anh ấy mãi là số 1...mặc dù không biết sau này mình có thể thoát được ra cảm xúc đã có với anh ấy không (nếu có chắc phải chờ đến khi nào mình tìm được leader có ít nhất những gì mà anh ấy có và có thêm những điều anh ấy không có...) nhưng mình không có ý định tìm P nữa, vì nếu đã có DUYÊN, thì tự dưng 2 người tìm được đến nhau và mọi thứ trọn vẹn như bạn vậy, còn nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có đươc....vì chắc khó có ai có thể thay thế cảm xúc mà anh ấy đã mang lại cho mình khi dancing!...
Thực sự mình thấy ,tố chất của những người có năng khiêu về dancesport là cần phải khiêm tốn và kiên trì tập luyện bạn ạ .Mình tập khiêu vũ thể thao bắt đầu từ năm 1999 được học nhiều thầy kinh nghiệm và cả giáo viên nước ngoài .Nhưng đến này ,ra sàn mình cũng không thể dẫn được tất cả các pn nữ trên dancefloor .Chúc bạn luôn vui
ncxn tập cả năm đi vẫn sai nhạc bị thầy mắng hoài ah! hihi
thấy mấy bác bảo tập vài tháng mà tự tin trên sàn ... thấy mà thèm
ý này hoàn toàn chính xác