Dẫu Biết Rằng Tình Là Dây Oan
Dẫu biết rằng tình là dây oan
Dẫu biết rằng cuộc đời trái ngang
Dẫu biết rằng iêu là đau khổ
Người iêu ơi, mình vẫn iêu hoài
Thôi nín đi em
Lòng đã iêu rồi
Đời có đổi thay
Tình vẫn không cùng
Mình cũng thế thôi
Cho hết kiếp người...
Hôm Nay Ngày ‘Tám Tháng Ba’
Hôm nay ngày ‘tám tháng ba’
Đàn ông vất vả, đàn bà tủi thân
Bao nhiêu ngày khác cũng cần
Làm sao cho đủ mười phân vẹn mười
:):):)
Phen Này Mở Quán Kinh Doanh
Quote:
Originally Posted by
xucxich69
Bác ơi sẽ được nụ cười
Nếu mà bác tặng mỗi người cành hoa
Vậy bác hãy bỏ tiền ra
Tớ sẽ mua giúp vài ba trăm cành...
=D>=D>=D>
Phen này mở quán kinh doanh
Bán hoa cho bác chắc thành ‘đại gia’
Thế gian hơn nửa đàn bà
Thế là trúng lớn…
…Ủa mà mình mơ !
:):):)