Chắc có lí do nào đó đặc biệt nên bạn lovedance chưa muốn "face to face" rồi nhỉ.;))
Printable View
Chắc có lí do nào đó đặc biệt nên bạn lovedance chưa muốn "face to face" rồi nhỉ.;))
Ui thôi chết ,bây giờ anh mới nhớ ra (Hôm đó ,sàn tập có khoảng gần 20 người ).Trong đó có ,5 cô gái trẻ .Mấy cô gái đó Cpatuandoan đều quen .Đừng nói ,"em" ở trong hội mấy cô trên 40 tuổi nhé (cứ khai thật ,anh chuyển sang gọi em bằng "chị ") :))Dạo này ,trên truyền hình nhiều trò chơi gameshow hen ;))
Vậy cpatuandoan đâu có phỏng đoán được em là ai đâu pk? Cái này thấy giống trò chơi gameshow "ai là ai" quá hihi. Thôi vậy cũng được, như thế cũng zui và topic Dancesport Biên Hoà sẽ có nhiều vấn đề để "8", giúp up cái chủ đề này lên trên nhỉ. Anh tcuongtsn ơi, em năm nay 28 tuổi, không phải U50 đâu :))
Cảm ơn sư huynh.
Sư muội sẽ cố gắng thuộc lòng đường đi nước bước để đến đó dù một mình một bóng sẽ không bị u mê lạc lối.
Trước khi đến đó muội sẽ phóng phi tiêu báo tin ở diễn đàn. Do muội sắp xếp việc riêng nên còn dư mấy tiếng muội nhất định tranh thủ.
Sẽ đến Anh Anh và Tango một ngày gần nhất.
Anh Anh thì Đoàn sư huynh đã chi tiết địa chỉ và Trúc Bình cũng có một chút thông tin trên diễn đàn rồi.
Chỉ có Tango là chưa biết. Vì thích điệu Tango nên chọn Tango để ghé. Các mem nào có thông tin thì giới thiệu với diễn đàn luôn nhé
Kính bút!
maL
@lam cô nương: Sàn Tango thì không chơi buổi sáng , gần công viên Biên Hùng .Ở Biên Hòa theo huynh nghĩ có hai sàn mọi người thích (ở gần trung tâm 0) .Sàn Anh Anh để tập luyện ,thường buổi sáng đông hơn buổi tối .Tango mọi người tập chung để vui chơi .Nếu muội ở đó buổi tối thì nên đi Tango .Muội không nên một mình một bóng (âm thầm ,lặng lẽ ,nhảy đến phút cuối nữa nhé ) :)Mà nên gọi điện trước cho Trucbinh và đoàn huynh đệ (để mọi người sắp xếp công việc ) .
Chúc cho muội sẽ có một buổi vui ở BH ,Nhớ lời huynh dặn đó :hi:
A thì ra là vậy :)Một cô gái trẻ 28 tuổi ( một tuổi đẹp nhất trong cuộc đời ) thế mà a cứ tưởng U 50 .Xin lỗi em nhiều nhiều .Nhưng anh thấy ,ở BH mọi người đều rất hiên ,mến khách (vì lí do đó anh rất quý các bạn ở BH ) Sao em cứ chơi trò trốn tìm hoài vậy .
Bản thân anh và Lam sư muội khi xuông BH ,không phải mục đích để nhảy "nhót " (dại gì mà đi đên 30 km lận ,để nhảy khi mà ở Sài Gòn có rất nhiều sàn tốt )Mà qua những điệu nhảy ,muốn xây dựng tình bạn, tình thân với các bạn ở BH .Giao lưu trên diễn đàn ( biết nhau nhiều ) ,muốn 0ff với nhau ,uông với nhau một li Cafe ,để được hỉu nhau hơn (Vậy mà mong ước nhỏ bé của tui ,đâu có đạt được ):-/ .Anh viết mấy dòng này hổng dám hỏi cung ai .Mong em suy nghĩ nhé .
Muội 26 tuổi +, vậy muội nhỏ nhất forum này à.
Ôi trời vậy toàn là sư huynh sư tỉ, rất vui nếu có cả tẩu tẩu cùng tham dự.
Ám khí mà sư muội cần mang theo là (Mắm Tôm ) nếu vũ khí đặc trưng thì tốt :)Vì ở khu công nghiệp Amatar ,rất nhiều "chó "chạy rông .Cả ban ngày ,lẫn ban đêm ( điều này khác hẳn với SG ,quay đi quay lại là mất con chó ).Ám khí dư chuyển giao cho Bình sư muội .Bình sư muội có một comment đặc biệt để cầu cứu( Có gì cứ phần em chút mắm tôm cũng được ) .Chúc muội vui
"Không biết thì không có tội" anh tcuongtsn ơi. Chỉ có cái tội "nhìn gà hoá cuốc" thôi ah =))=)). Tối hôm đó nếu anh nói có thêm 1 người nữ mặc quần lửng (áo đỏ) thì em chắc chắn rằng cả sàn chỉ có 2 người mặc quần lửng thôi (em là người thứ 2). Bởi zậy chắc là bữa sau không mặc quần lửng nữa cho nó ấn tượng quá. :clown:
Anh tcuongtsn nói rằng anh yêu mến những người bạn Biên Hoà, nghe mà thấy rất vui đó nha :). Những người ở BH ở đây cũng sẽ rất là mừng khi có một người bạn đáng quý như vậy.
Vậy lần này mình không tham gia chương trình "Gameshow" trên truyền hình nữa nhé :)Hãy xuất hiện ,và trở thành những người bạn tốt của nhau đi \:D/Anh pm số điện thoại cho em rồi đó .
Zị là lần này Hội Biên Hòa có Mem mới rùi. Lovedance tên thật là gì nhỉ? Ko thì mình gọi là Lovely tỉ tỉ hén?
...
:haha:
Trúcbình ơi! Vào tóm tắt Khai trương Sàn DanceSport Quang Đạt , Tại P.Hố Nai , Tp. Biên Hoà; ngày 09/10/2011 đi!
Anh dẫn trước một chút nhé!
\:D/\:D/\:D/
19h30: Tại sàn Dance Sport Quang Đạt, mọi người hôm đó gần như đã có mặt đầy đủ, gần 100 người!
Yeah! Yeah!! Tại Biên Hoà trước giờ chưa có một ngày Dancing như thế!
Một Gàn gỗ thật lớn, ? nhỉ: khoảng 10mx30m thì phải! Hiệu ứng ánh sáng tốt, âm nhạc thật tuyệt vời và cả thảy 100 người bào gồm các VĐV, dancer và những người mê dancing. Có thể là địa điểm tổ chức thi đấu, tập luyện và giải trí cho các người Biên Hoà và du khách tham quan Biên Hoà!
20h00: Khai mạc, khai trương sàn Dance Sport Quang Đạt.
Bắt đầu bằng những điệu Ballroom, Châu Âu, lảng mạn, uyển chuyển và mượt mà với 3 điệu Standard: Slow Waltz, Tango và Viennese Waltz (không có Slow foxtrot và Quick Step chắc Biên Hoà chỉ vậy thôi), kế tiếp là 5 điệu Latin: Chacha, Rumba, Samba, Paso và Jive tất cả trong trang phục thật đẹp như trong buổi thi đấu (trên tivi í) Với chiếc áo đuôi tôm& chiếc váy thật quý phái của dòng Standard và với chiếc áo cá tính vá chiếc váy thất "hot" của dòng Latin. Tất cả trong buổi đồng diễn 5 đôi của các đôi nhảy tốt nhất Biên hòa (Không kể những người chưa có Partner! chBùn!! hổng có mình, hổng có partner)
Sau màn trình diễn các điệu Dance Sport của các đôi đại diện khiêu vũ biên Hòa, Lời khai mạc, khai trương Sàn Dance Sport Quang Đạt được xướng lên: ... một địa điểm để thi đấu, tập luyện và gải trí của những người yêu thích khiêu vũ Biên hòa ... đã được sự chấp thuận của Sỡ VH-TT& DL Tp. Biên hòa....
Kết tiếp, Nhạc tour được nổi lên và những đôi, những ngươi biết khiêu vũ, thích khiêu vũ bằng tiếng nhạc như mắc bảo các đôi chân- mọi người nụ cười xinh xắn, nét mặt rạc rỡ dập dìu trong các điệu nhạc, ....
....
Phần kế tiếp để Trúcbinh và những người đi tham dự nói tiếp ạ...!!! ???
:):D:))
Phần kế tiếp nè :
Tiếng nhạc tắt ,mọi người mồ hôi đầm đìa ra về trong sự hân hoàn phấn khích ( Một tinh thần rất tốt ,cho tuần làm việc mới ) .Trucbinh ,Đức và mọi người hối hả đi ra bãi gửi xe ( để kịp về nhà đúng giờ ) Vì như các bạn biết ( Sàn cách trung tâm 7 km lận ) .Và đêm ấy ,Cpatuandoan mơ thấy một giấc mơ đẹp (Một chân trời đang mở ra cho dancesport Biên Hoà ) :hi::hi::hi:
Có vẻ là có khởi sắc Đoàn huynh nhi? Huynh có mang giấc mơ ấy đến Quân khu 7 được ko?
@anh Cường: Cảm ơn anh về những tình cảm dành cho những người bạn ở BH, anh như một người anh vui vẻ, chân thành, nhiệt tình và không thể thiếu của bọn em
@Lam: Bình cũng lâu lâu lên thăm trường(bắt buộc ý:crazy:), Lam khi nào về BH nhớ báo B biết trước nhé. Không bí mật đấy, hii
@lovedance: bạn có học thầy Dũng ở BH không?
@all: kể tiếp vụ khai trương Quang Đạt sàn nè, sàn rộng lắm nhưng vẩn thấy đầy dancer, dancer ở BH tập trung đầy đủ và cả ở SG nữa. Một nhóm ở SG và có thầy Quý Lâm và PN về nữa nhưng thầy chỉ ngồi...dòm, chắc nhường sàn cho mọi người nhảy. Sàn thì ưu điểm Tuấn đã nói rồi, thôi thì nói thêm cái chưa hoàn hảo nè. THứ nhất là chưa gắn máy điều hòa, nhưng do ở trên cao sàn lại rộng nên khá thoáng, tạm tạm thôi. Thứ hai là nhạc không hay lắm. Nhạc Việt không rõ nhịp và chậm quá khiến không khí không nóng, chưa thỏa mãn cho những dancer diện những trang phục lộng lẫy(Bình không có) và máu lửa.Nói chung nhạc là phần quan trọng bậc nhất trong một sàn KV nhưng do đây cũng là sàn dành cho cả salon lần DS nên đành chịu thui. HY vọng lần sau khá hơn.
Hôm ấy thấy ah Tuấn nhà ta liên tục dance với cô bé đầm đỏ rực rỡ lắm, chắc trong lòng có nhiều điều vương vấn anh Tuấn nhỉ.;))
Aaaaaaaa... giờ thì mình đã viết được rồi. Tiếc quá! Vì vụ này mà mình không có dịp tham gia khai trương để chứng kiến niềm vui của các bạn. Giờ thì mình đang dài cổ để chờ nghe các bạn kể, hãy kể nữa đi các bạn.... Mình muốn có thể cảm nhận thấy như mình đang ngồi 1 góc nào đó và nhìn thấy toàn bộ niền hân hoan rộn rã của các bạn ................................
Thứ 5 này ,hội Forum của mình có tổ chức giao lưu ở quân khu 7 (Một sàn rộng nhất của sài gòn ) .Nếu trời mưa ,thì chuyển về trung tâm thể dục thể thao quận bình thạnh .Mời bạn đi cùng Đức ,Trucbinh ,Cpatuandoan lên giao lưu nhé .Mình sẽ đón các bạn vào lúc 18h30 tại đường Hoàng Văn THỤ .Thân
Sắp đến (2 ngày nữa) mình có một chị bạn từ BMT xuống SG chơi.
Thấy tinh thần hiếu khách của Biên Hòa làm mình cảm kích quá. Chắc mình dẫn chị đó xuống Biên Hòa luôn.
Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày thứ 7, 14/10/2011 nhé.
Có khi mình còn có thể tham gia được cả sáng CN nữa,
Ai sắp xếp được thì ghé với mình.
Cộng đồng khiêu vũ nhỏ bé, sàn khiêu vũ cũng đủ ấm áp để nhận thấy nhau, không cần mô tả ngoại hình hén.
@trucbinh: tối trước khi đi Lam sẽ bắn tin một lần nữa nhé. Ko thôi trucbinh phải nghỉ học oan uổng.
Anh Anh hén?
Mình thích lắm nhưng mắt mình nhìn không rõ nên chạy xe xa không được, tiếc quá ah...:)
Mình ở BH lận....
Theo huynh :Sư muội nên pm số điện thoại cho Trucbinh và CPatuandoan .Cố gắng đi giao lưu tối thứ 7 ,đông vui (Trucbinh không phải nghỉ học ) Lại có cả Cpatuandoan nữa .Không chừng có cả Huynh nữa đó (Cái này là không chừng :)))Mình khai trương sàn QUANG ĐẠT .Vậy nhé
Hihii... nếu hôm đó mọi người ở BH đều đi đầy đủ thì sắp xếp cho mình theo với nhé :D Có lẽ mình chỉ là thân tầm gửi thôi không chủ động được đâu, hi vọng là không làmm ai cảm thấy phiền.....
@Lam & anh Cường: Sáng thứ 7 tại Anh anh còn tối thứ 7 tại Quang Đạt nhé, nghe nói sàn Quang Đạt có mở ban ngày nhưng không biết đông không. A Tuấn đi đón Hồng được hông?
@Hồng: mình không đi một mình nên không đi đón Hồng được, nhưng rủ thêm A Tuấn chở bạn nhé. Đi chơi chứ ở nhà phí mất một nhân tài DS, hii\:D/
Giờ mình có đi thì cũng chỉ là góp mặt cho vui thôi chứ nhảy nhót gì nữa, đơ hết rùi B ui :P
woa tin zui ah nghen tslam ơi. Thấy có ai về BH mình cũng thấy trong lòng rất là vui đó . Bạn và chị bạn sẽ đi bằng gì về BH nè. Nếu đi bằng xe buýt thì bạn đã biết đi các tuyến xe nào không? Không biết thì mình sẽ hướng dẫn cho, em gái mình đang là sinh viên rất rành các tuyến BH- các quận SG và ngược lại.:)):)). Mình thì ngày xưa mình không đi xe buýt vì say xe nên toàn là đi xe máy nhưng nói về xe buýt mình cũng có chút "hiểu biết" :)).
Tối thì cứ 22h thì về thôi Lam, mà xe buyt thì 18h hết xe òi. Hay Lam ở lại BH một đêm đi. Lam ở SG là ở chổ nào?
Bình cho Lam vài thông tin nè, có gì Lovedance bổ sung thêm nha, quan trọng Lam đi từ đâu?
- 1 Tuyến xe bus số 5: Bến xe Biên Hòa - Bến xe Chợ Lớn:
- 2 Tuyến xe bus số 150: Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Vạn
- 3 Tuyến xe bus số 60-1: Bến xe Biên Hòa - Bến xe Miền Tây
Kỳ này về chỉ Bình vài chiêu nha.