thanks bác hanoian nhé em mitom biết sử dụng roài em vừa đi học lớp vitinh cấp tốc về xong hiiiiiii
Printable View
Em xin trả lời thay bác Maskman nhá!
Bác xem mấy bài post trước ý ạ. Trọng tài Nguyễn Thiết Cương là chú của bác Maskman. "Giống như tạc". Còn bác Maskman nhà mềnh thì "trẻ trung, hoành tá tràng và phong độ hơn nhìu nhìu nha!"
:D:D
Lâu lâu mới vô cái topic "tìm người luyện ngọc nữ tâm kinh" này, vừa vào mà thấy "chóng hết cả mặt". Toàn các "sư phụ" trình độ thượng thừa cho nên "nội công" cũng thâm hậu kinh khủng. Các sư phụ "đàm đạo chuyện giang hồ" mà xung quanh gió bão giật đùng đùng, làm các "tiểu bối" chúng em không giám lại gần để tìm kiếm "nửa kia của đời mình" vì sợ chưa tìm được thì đã "về thành dưỡng sức". Có lẽ em phải về "tu luyện" thêm vài năm nữa thì may ra mới giám quay trở lại đây để nghe giảng hic hic...
Cám ơn Tùng nhiều nhiều vì đã đỡ lời giùm!
Thấy cái tóp píc này rất cần cho mọi người nhưng lại vắng lặng quá thành ra muốn vào khuấy động tí cho xôm tụ, nhưng có vẻ spam hơi quá đà, thôi mình xin rút nha, thành thật gửi lời xin lỗi đến bất cứ ai đã cảm thấy bị làm phiền!
Xin chúc tất cả tìm được nửa phần còn lại để cùng thăng hoa với dancing!
He he, em cũng đoán vậy.
P/S: Bác Maskman ơi, dù có kiếm đc "em xin xin" rùi thì cũng đừng rút ạ. Để cái topic này vui hơn 1 chút, và e cũng mong mỏi tìm đc partner!
Hiện nay ko có giải + thời tiết trở lạnh nên 4rum cũng lạnh theo. Hjx. Hâm nóng lên nào pà kon! X-(X-(X-(
Thui chết rùi có phải tại cái avata của mình làm bác Maskman giận rồi ko?Avata cũ là em xin xin hồi trẻ ấy mà. Còn bây giờ là hiên tại.Hay HIỀN giới thịu cháu của em xin xin làm pát cho Mask nhá?:DChắu ấy xin xin gần bằng bà hồi trẻ thui.Bắn súng ko lên sẽ đền đạn.:2guns: