Originally Posted by
straw-hat
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng xuân, CLB HM đã có buổi party giản dị. Sau đây là những tin chính:
1. Mâu thuẫn trong CLB đã thể hiện rõ nét trong party ngày hôm nay. Phe party vị nghệ thuật do Hanoian cầm đầu đã liên tục đưa ra các chủ đề cao siêu như Bryan Watson & Carmen, Slavik & Karina, ... Phe party vị nhân sinh do Straw-hat cầm đầu thì luôn miệng bàn về các vấn đề giản dị hơn như Gà Rang Muối, Tôm Rang Muối, Thịt bò quấn nấm, ...vv. Cuối cùng phe party vị nhân sinh đã giành được chiến thắng với số lượng đồ ăn thu về một cách áp đảo.
2. Sinh nhật lần thứ 16 của Tunngoctram diễn ra trong không khí quá khích của những người đón năm mới. Tracy và Nấm phê bánh gatô, không làm chủ được mình, liên tục đánh mông vào nhau. Hanoian phim giả tình thật, liên tục đóng cảnh nóng với các người đẹp.
3. Nhạc sàn bật lên theo yêu cầu của các nhân vật quá khích. Latino một tay chỉ lên trời một tay chỉ vào điểm giao nhau giữa hai chân, giật lắc theo thế của Thái Cực Quyền. Latin trổ tài hai tay dẫn 3 em. ... Không khí mỗi lúc một hỗn loạn.
4. Được biết cớm đang mạnh tay rà xoát các địa bàn trọng điểm trước thềm đại hội Đảng, ban lãnh đạo CLB quyết định hủy toàn bộ các lệnh đặt nhà nghỉ, sau đó ghép đôi ngẫu nhiên đi riêng cho an toàn.
Latin đưa Pinkrabbit về tận nhà, hai người sau đó máu đến độ lên forum comment một cách không thể kiềm chế.
Return trước khi đưa Nấm về đã công khai đặt với Babylips một phòng double deluxe.
Latino trong động thái xoa dịu, đã đưa Honeyxinh lên cầu Long Biên ngắm trăng sáng và hưởng gió mát sông Hồng.
Straw-hat đưa BabeBư về tận nhà, hai người đã quyết định là không làm gì tiếp theo.