;))lovedance99 có vẻ huyền bí ghê:D
nhưng nếu cn vừa rồi bạn có đi tango thật thì mình có thể biết bạn là ai:hi::haha:
Printable View
;))lovedance99 có vẻ huyền bí ghê:D
nhưng nếu cn vừa rồi bạn có đi tango thật thì mình có thể biết bạn là ai:hi::haha:
hello,
Cho mình tham gia một chút nhé. Mình cũng hơi thông cảm với lovedance, vì mình nghĩ rằng bạn ấy cũng trạc tuổi mình, cùng hưởng 1 nền giáo dục, và cùng bị áp đặt và áp lực từ những định kiến.
Đôi vai cô độc đi trên một con đường thì mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ, và cần sự dè dặt.
Các bạn cứ muốn biết ai là ai thì ai đó sẽ không muốn ra mặt ai là ai đâu, cứ để bạn ấy quan sát nhóm các bạn một thời gian, bạn ấy sẽ có đánh giá cho riêng mình. Một ngày nào đó, bạn ấy sẽ đến chào mọi người.
Các bạn đùa cứ như là những người thân rùi ý nhỉ. Cứ ngỡ người nguy thế cô nên ra tay tương trợ
Lạ thật. Tại hạ mới xuống núi, quả thật là hem có hiểu. Phải lên núi tu lại thôi. Phức tạp quá.
LOVEDANCE99 CẢM ƠN TÁC GIẢ BÀI VIẾT NÀY (phải viết thật to lên cho nó dễ thấy đóa, cảm ơn ở dưới bé quá):)):)).
Chào mừng bạn tshlam đã đến với chủ đề Dancesport Biên Hòa *******
Bạn tshlam thật là dễ thương, bạn như cái phao từ trên trời rơi xuống cho mình vậy đó :). Bạn không cần lên núi tu lại đâu vì mình nghĩ bạn cũng "Tu thành chính quả" rồi nên mới ra tay cứu nhân độ thế :)):)):)). Nói chung là mình còn dè dặt lắm, mới theo đuổi bộ môn Dancesport này tính ra chỉ được 2 tháng thôi ah (beginner) :)) nên nói về giao lưu gặp gỡ các bạn, mình cũng rất là ngại và mắc cỡ lắm không dám ra mặt sớm vì mình trình độ còn quá non kém, bởi vậy "mẫu giáo" mà nhìn thấy mấy anh chị "cấp 1, cấp 2" thâm niên đâu có dám chơi chung đâu đúng hok? Môn này thì mình đam mê lâu rùi mà không có cơ hội học mãi đến tận bây giờ. Bởi vậy tuy mới theo đuổi nhưng mình cũng ham học lắm đó hihi. 2 tuần trước mình ở Hà Nội nên cũng nghĩ tới chuyện tầm sư học đạo. Mình có đến lớp anh Đinh Ngọc Tú xem anh Tú dạy. Nhưng cuối cùng mình gặp được anh Ngô Minh Đức (Đức-Diễm) khi vừa mới đi tập huấn về và học kèm riêng anh Đức được mấy buổi vì mình không có thời gian không thể theo học các lớp đại trà được . Nói thế để biết mình cũng đam mê như các bạn vậy đó, nhưng vì "hoàn cảnh" không thể ra mặt sớm được đó hichic, đợi mình tốt nghiệp mẫu giáo xong đã nhé hihihihi.
@...:
Nói ròi mình cũng nói bạn luôn!
Bạn mà đã học lớp riêng!
Không những vài bữa đến hai tháng liền!
Võ công này cũng gọi là:
Bạn mà gợi ý tiếp chiêu bạn liền.
Hôm đó bạn cũng đi dance
Cũng ngồi quan sát cũng dance bốn bài
...
Mình đây chẳng học lớp riêng
Võ công chẳng mấy cũng theo mọi người!
Hôm đó mình cũng có dance
Cũng theo mời nhảy đến ba bốn bài
Vẫn không thấy có điểm nào
Cho bạn để biết, nhận danh thế nào!
Thế là mình cũng ngược ngùng
Thế nên bạn hãy ngại ngùng làm chi...!:):D
Đang không bạn chuyển thành thơ
Lovedance99 cũng làm thơ đáp lời
....
Hôm đó bạn ở chỗ nào?
Mà đếm mình có ra dance bốn bài.
Còn về cái chuyện học riêng
Mình đây học có năm ngày mà thôi.
Hôm sau phải trở vô Nam,
Rất tiếc nhưng biết làm sao bây giờ.
Cũng chẳng có gì cao siêu
Chỉ là bước walk mấy điệu Latinh.
Mình đây học cũng vì mê,
Không phải thi đấu, không cần partner .
=))=)) Bạn cpatuandoan cũng yêu thơ yêu hoa quá nhỉ, cảm ơn bài thơ cá tính của bạn nhé. Các bạn khác muốn 8 cứ trao đổi như bình thường, không cần phải thơ thẩn đâu nhé :)):)).
Tục ngữ Việt Nam mình có câu " Học thầy không tày học bạn", bạn thử áp dụng luôn cho môn này thử xem. Nệ hà gì Beginer, cứ ra khiêu vũ bạn đã là Dancer rồi. Kinh nghiệm thương đau nhất mà mình từng trải qua là khi bạn nam dẫn mình đi, mình nói với bạn ấy là mình không hiểu đoạn này, bạn ấy nói với mình là "bạn chưa đi học phải hông, và mời mình về chỗ bắt mình ngồi nhìn". Nhưng cũng có những người rất là kiên nhẫn và tận tình, chỉ đến khi nào mình hiểu thì thôi.
Võ lâm nhiều người kỳ tài lắm, tài nhất là những người dìu được những người amateur mà con beginner như tụi mình. Cùng lắm là bị ngồi nhìn thôi, ko có sao đâu.
@ Trucbinh :Tối nay ,em và các bạn ở BH đi sinh nhật câu lạc bộ tango vui nhé .Anh bận công việc rồi ,có gì em và Cpatuandoan comment cho mọi người chung vui với :).Hội đang định ngày 9 -10 xuống BH giao lưu ,không biết ý của em và các mem khác ra sao .Mấy hôm nay ,không biết có tâm trạng gì không nữa :)mà cứ núp bóng bên này hoài .Hẹn gặp em ,pn sáng ngày mai sàn 126 .thân :):):)
.
Mình cũng đã bị pn cho ngồi nhìn ở ngoài sàn rất nhiều lần, nhiều bản nhạc (Anh ấy có thâm niên môn này trước mình 3-4 năm). Lúc đầu mình rất hậm hực khi phải ngồi nhìn anh ấy nhảy, nhưng sau mình thấy ngồi nhìn người khác nhảy là một cách học tốt, khi nhảy mình không thể quan sát để rút kinh nghiệm cho bản thân, nhưng khi ngồi nhìn, đặc biệt là khi có ai đó chỉ cho (nhưng phải thật khéo, vì người ta kỵ nhất là nhận xét, chỉ chỏ ở chỗ đó) thì sẽ rút kinh nghiệm được rất nhiều cho bản thân. Chúc các bạn vui, mau tiến bộ.
Mình cũng nghĩ như tslam "học thầy không tầy bằng học bạn". Thầy dạy mình những gì chưa biết. Tiến bộ hay không hơn 60% là do mình phải thực hành và "tự thấm". Từ thực hành với bạn bè nếu không ăn khớp nhau thì chắc có ai bị lỗi hoặc cả 2 cùng bị. Biết được mình lỗi chỗ nào tức là đã tốt lắm rồi và sửa được lỗi là sự tiến bộ. Nói thật với bạn mình học Latin từ 2007 lận, nhưng mình không thực hành với bạn bè, không ra sàn nên mình quên trước quên sau, nhảy còn thua cả những người mới học. Gần 1 năm nay mình ra CLB học chung với các học viên. Cái gì mình không biết, HLV hoặc học viên chỉ mình. Cái gì mình biết mà học viên không biết mình chỉ họ. Cứ như vậy tất cả đều tiến bộ. Chính vì đi chơi chung với hội mình có motivation học hơn. Mình đang nghiêm túc tập lại latin từ đầu đấy.
Nhiều bạn nữ ngại ra sàn vì sợ các bạn nam không mời ngồi nhìn cũng "cô đơn". Như suy nghĩ của tranhoi không ra nhảy nhưng quan sát để tự học cũng là 1 cách tốt. Mà bạn chẳng phải lo mình thấy các bạn nam Biên hòa galant lắm mừ. Bạn nên đến CLB ở gần nhà học, thực hành và đi chơi với hội Dancesport Biên hòa nhé.=D>
Lại bon chen phát nữa!
Bạn nữ nào ngại "cô đơn" theo kiểu thích ngắm hơn thích nhảy thì có ncxn, vậy là hết cô đơn roài
ncxn có sở thích ngồi xem người ta nhảy và bình loạn lung tung là khoái, hi hi
P/S: ủa sao nghe đồn đi cafe Bùi thị Xuân giờ chuyển xuống BH roài!?
@Tran Hoi: Mình đồng ý với bạn về quan sát người khác nhảy là một cách học . Nhưng theo mình thì đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Quan sát chỉ để lấy 1 chút kinh nghiệm gì đó để hoàn thiện bước nhảy của bạn khi bạn đã biết về nó rồi. Nếu bạn không ra thực hành thì mãi mãi không bao giờ làm được (văn ôn-võ luyện mà). Do đó nếu bạn nhảy của bạn không nhảy với bạn và nói bạn ngồi quan sát, bạn cũng có thể tự tập một mình hoặc đăng ký đi học thêm nữa.:)).
@ mem: Mình bận một số công việc không tham gia sinh nhật Tango Club 01/10 roi! Bùn quá! Chân lại nhơ nhạc roi!
Trucbinh, Lovedance99 có đi dự sinh sinh nhật Tango Club 01/10, Túm tắt tình hình cho bà con bjết đi nào!!!
Ah! Trucbình và Lovedance99 đã nhận ra nhau chưa? ... Hịc :(:((
Cái này ý bạn sao ,mình không hỉu :-/ Tức là hôm đó ,bạn sẽ cùng với Trucbinh đón đoàn quân của mình tiến về biên hòa .Hay là một ý khác ,bạn có thể nói rõ được không ạ :)Tại vì dạo này ,bị bệnh hay quên và chậm hiểu (bệnh của người già đó mà ) .Xin chân thành cám ơn bạn .
@Tuấn: Bình có đi nhưng không biết lovedance có đi không vì hôm ấy không có ai đến đá lông nheo cả, mình dòm hoài cũng thấy nhiều người lạ nhưng không biết có bạn ý không. Thôi thì lovedance đi Anh anh chủ nhật tuần sau nhé.
Ở trên thì tự nhận mình "không xinh đẹp", comment này lai tự nhận minh "không trẻ".
Tò mò không biết "Hoạt huyết dưỡng não" là cái món gì. bèn hỏi ông Gu gồ. Ông ấy bảo cái món đó là dành cho các qúy bà tiền... tiền gì đó dùng.
Hèn chi trong comment có chữ "tiền".
Cái này em biết, vì em hay mua cho mẹ uống, mẹ bị rối loạn TIỀN đình bác ạ. =))
@ Lovedance99: Chủ nhật này bạn có ghé Anh anh được không? ở BH, tham gia diễn đàn bộ môn yêu thích mà không gặp nhau được thì phí lắm, gặp để mà còn tám chứ, lúc rãnh thì cà phê cà pháo, nhậu nhẹt không say không về nữa chứ (:blush:)
Thay mặt hội Forum HCMC rất vui ,rất hân hạnh được gặp em .:)Nhưng hình như ,kế hoạch đi bh đã bị cancel .Nhưng tối thứ 6 này ,A có công việc ở BH .Buổi tối ,muốn ra Anh Anh or Lyric để tập luyện .Rất vui nếu có thể gặp e tại ANH ANH .Cpatuandoan thì chắc tới ,Trucbinh nếu không bận học thì cũng tới .Giới thiệu lun cho yên tâm .Trình độ khiêu vũ (lớp chồi ,mẫu giáo lớn ) ,tính tình hiền lành ,nhút nhát ,thích du lịch ,và học hỏi bạn bè (học thầy không tầy học bạn mà ) :)Cái này là nói thiệt đó ,lần này không nói giỡn :hi::hi::hi:
Oh sao lại cancel vậy anh tcuongtsn? Nội bộ lủng củng gì đây hổng biết :).
Không ai khảo mà tự khai nghen. Anh tcuongtsn hôm nay trích đoạn phần tự bạch về anh cho bà con xem nữa ha hihi:)). Cái vụ hiền lành nhút nhát là phải coi lại vì em cũng tự thấy bản thân em hiền lành, nhút nhát mà gia đình, bạn bè em ai cũng nói em...nói ngược . Cái này cũng là nói thiệt đó lần này không nói giỡn :)):)):))
Thông tin ( cancel ) thì đang dự đoán thôi ,nhưng không phải nội bộ lủng củng :)Hội Forum HCMC cực kì đoàn kết với nhau .Nhưng mỗi người đều có công việc khác nhau ,cuộc sống khác nhau ( và vấn đề này các thành viên luôn tôn trọng lẫn nhau ) >Ngày đó ,nhiều người mắc bận công việc .(thí sẽ tổ chức vào dịp khác thôi ) :)Cái này ,không nói giỡn nhé ( Hôm đó ,em có ra Anh Anh không :)) >Mình mấy người cùng trình độ ( Lớp chồi ,mẫu giáo ) khéo lại hợp nhau nhỉ ;))
Nếu sáng cn tuần sau hủy kế hoạch thì có thể em học sáng luôn anh ạ, anh định về BH sáng không? nếu có thì anh ở lại tối chủ nhật đi khai trương sàn mới ở Hố Nai với em và pn của em nhé, vì có vé mời nên em ko dám thông báo rộng rãi cho các bạn BH biết, và cũng không biết mời nhiều không, nghe nói sàn này ấp ủ cả năm mới làm xong anh ạ, em chưa biết nên hôm đó sẽ đi, anh ở lại được thì đi nhé. Xem thế nào để cập nhật tiếp sàn này cho cả làng biết luôn.
Để tối thứ 6 ,anh với HaiThanh về tới biên hòa rồi tính nhé "em gái " >Tuần này ,anh được nghỉ mấy ngày (Vì phép trong năm để dồn nhiều quá ) .Muốn mời cả Hongja tham gia Off cafe được không bạn ( lần trước bạn comment ,xong đâu có thấy đâu ) :)
@Cpatuandoan :Mấy hôm nay ,có tâm trạng gì mà không thấy online nhỉ .Tối thứ sáu ( nếu trời không mưa ) ,"You " tính xem tới chỗ nào vừa bà (8) ,vừa nhảy ,tập luyện được thì hay nhỉ .
@lovedance99 : trân thành mời bạn tới nhé ,thông tin gì thi pm cho Cpatuandoan .=D>=D>=D>
Vậy thống nhất vậy đi ,đúng 20h(7 oct tức thứ 6) tại sàn Anh Anh nhé .Hy vọng ,hôm đó trời không mưa (Trời mưa thì sáng hôm sau a mới về ):hi:Hy vọng sớm gặp được nhiều người bạn thân của tôi :hi::hi::hi:
[QUOTE=tcuongtsn;20249]Để tối thứ 6 ,anh với HaiThanh về tới biên hòa rồi tính nhé "em gái " >Tuần này ,anh được nghỉ mấy ngày (Vì phép trong năm để dồn nhiều quá ) .Muốn mời cả Hongja tham gia Off cafe được không bạn ( lần trước bạn comment ,xong đâu có thấy đâu ) :)
Rất sẵn sàng nếu đẹp trời, lâu lâu bà (8) xíu cũng thú vị lại được làm quen với những người bạn mới :)
Các bạn biên hòa trong diễn đàn này đi OFF cùng nhau ,sau liên kết với hội Forum HCMC thành liên minh Biên Hòa -Sài Gon -Hà Nội thì vui nhỉ ( Liên quân mạnh ,sẽ dễ tổ chức các hoạt động hơn ) .:)
Anh nghĩ là không cần tham gia nhiều đâu :)khi nào rảnh thì em và pn tham gia .( công việc là quan trọng ,dancing chỉ là phụ thôi mà ).Khi mình tham gia liên minh (ngoài dacing ,mình sẽ có nhiều hoạt động để hỗ trợ nhau hơn ) .
Cái này trong kinh tế như kiểu gia nhập vô tập đoàn vầy .Để thứ 6 ,anh về sẽ nói nhiều hen :hi:Cpatuandoan đi miết bên topic Forum HCMC ,chắc sắp có tin vui rùi .
Lâu lâu phải vào để kéo Topic này lên, kẻo lại trôi xuống một phần của hội Sài-Biên-Hà
Hãy đợi đấy.\:D/