Her, tìm part đam mê thì có em nè. Nhưng thi giải tháng 10 này thì chịu òi, em mới học đầu tháng 9 mà! ^^
Printable View
Có ai ở Đồng Nai không nhỉ? Biên Hòa càng tốt, mình rất đam mê dance spost, tuy nhiên chưa có partner nên cũng thấy rất hạn chế.
Giới thiệu qua nhé, mình là nữ, cao 161cm, nặng 50kg, cần tìm bạn nhảy có chiều cao 169 cm trở lên. Nếu có bạn nam nào ở Đồng Nai , (hoặc Sài Gòn cũng được) cũng đang tìm bạn nhảy thì liên hệ làm quen nhé. Có thể nhắn tin nhắn riêng trên diễn đàn cho mình cũng được hoặc gởi mail : trucbinhlovely@yahoo.com
É, có ai cần partner nam mà không thi đấu không,
1. Nam ()
2. HCM
3. Năm sinh: 1982
4. Cao : 1m72
5. W : 63kg
6. latin
7. học tối + chiều thứ 7 & chủ nhật (tùy ý). Các ngày khác đi cày kiếm cơm
Dự định tập khoản vài năm cho latin
Yêu cầu partner---------------
1. Nhớ là không thi đấu nhé. Và học là phải tập luyện nghiêm túc một chút.
2. Độ tuổi: không yêu cầu
3. Một chút đam mê latin
Liên hệ------------------------
mail: eco.admin@gmail.com
fone: 0972.501.502 (nhắn tin - giờ làm việc; gọi - ngoài giờ làm việc)
----------------------------------
Hì hì tìm được pn rùi kaka
Trời ạ ,kiếm người thi đấu không ra nè ~_~..........
(Xóa theo yêu cầu thành viên - Admin)
Xin chào tất cả các bạn,
Hôm nay mình mới tình cờ tìm được web này, và không ngờ có 1 web thú vị đến vậy.
Mình đã biết khiêu vũ, về cơ bản có thể nhảy được tất cả các điệu nhưng từ khi đi làm, do hạn chế về thời gian nên mình ít có cơ hội luyện tập, giao lưu. Do vậy, bạn nhảy "ruột" cũng không có. Lên sàn thì toàn các madam hoặc các bạn nữ đã đi nhiều nên quen nhân viên, mà nhảy với nhân viên thì trông họ như những người máy/robốt di động, điều này càng khiến mình cảm thấy ngại chủ động lên sàn.
Mình rất mong các mems có thể kết bạn với nhau và khi nào có buổi giao lưu thì public lên đây để chúng ta cùng tham gia cho vui vẻ.
Khiêu vũ đã từng là niềm đam mê của mình, rất mong niềm đam mê đó có thể sớm quay trở lại. Chúng ta cùng vui và khỏe cùng Khiêu vũ nhé!
Với mình, biết khiêu vũ để thư giãn, hưởng thụ nét đẹp của cuộc sống, không có mục đích tranh tài.