Xin chào gia đình của tui ạ!
Đúng là như Lam nói, ai cũng nhảy hết mình. Nhảy như..chưa từng được nhảy. hiiii. Tiếc là đoàn BH mình trừ Tuấn ra thì lên trể quá, lên đến nơi gần 8h, vừa đi Bình vừa nói với Hồng "sàn này 9h15 đã đóng cửa, mình đi lên 8h mất tiêu, chắc nhảy được ti xíu". Không ngờ "tí xíu" đó mệt phờ râu! Cả bọn say sưa đến khi người ta...đuổi mới chịu ra về. Hôm ấy thiếu lovedance cũng tiếc lắm, nhưng thông cảm cho bạn ý và hẹn khi khác vậy. Bù lại gặp được chị bluesea rất dể thương, hy vọng lần sau vẩn có mặt chị. Và đúng như anh Cường nói, quá vui, nhưng..quá mệt, mệt nhưng vui, hiii. hẹn mọi người lần sau nhé, hy vọng Lam của chúng ta sau khi hưởng tuần trăng mặt xong sẽ off tiếp với hội.