Originally Posted by
Phoenix HCMC
@Gia đình Hồng Mai : Ý tưởng Hội Forum tụ tập những người vui chơi giống nhau đến với mình là tình cờ đọc bài của 1 bạn trong gia đình Hồng Mai tả lại hôm trước nhóm bạn kéo nhau đi ăn. Bạn ấy tả sống động, hấp dẫn và hồn nhiên làm mình thấy cuộc đời đẹp quá, phải click thích ngay. Cuộc sống và những lo toan làm con người khô khan, chai cứng. Có được cảm xúc đẹp từ những gì rất bình dị mà lại quý giá vô cùng.
Kỳ này gia đình Hồng Mai có cặp nào đi thi không? Thấy các bạn rủ nhau đi HP vui quá. Mình đã book vé máy bay 3 lần mà vẫn chưa xuất vé được vì lịch của mình không ổn định, lại thêm nhỏ nietban xốc nổi như teen, làm mình "rượt" theo nó chóng mặt quá. Nghe tên và xem đĩa thi đấu của Vĩnh Thành từ 2006 rất ngưỡng mộ mà chưa gặp ngoài đời bao giờ. Sau đó không thấy bạn "xuất hiện trên giang hồ" cũng thắc mắc. Bây giờ mới biết bạn chú tâm làm con tằm nhả kén tơ. Mình và các mem đều thích và ủng hộ Hồng Mai của các bạn.=D>=D>=D>