Originally Posted by
tshlam
....
Nhạc gì thì đèn tối cũng dễ phiêu, đâu riêng gì bachata. Quan trọng là trong đầu màu gì thôi, chứ đèn màu gì thì ko có ảnh hưởng.
Hic, còn bác bảo có nhiều figure có diện tích tiếp xúc cơ thể cao thì em xin lên tiếng là Rhumba có khi còn tình hơn cả bachata kia.
Mà em nói thật, cái bachata hay ko phải là ở chỗ mình tiếp xúc cơ thể nhiều đâu ạ, cái hay là ở nhịp touch của bachata mọi người có thể hiện được với nhạc và bạn nhảy thôi. Nếu như chachacha thì đếm 1,2 34, 5 (Salon), 2,3, chacha, cha thì Bachata là 2,3,4 touch (cái touch là lúc lắc hông ), là đặc trưng riêng của bachata - Cái này ko phải ai cũng vô đúng nhạc được đâu, em mà ko tập trung 1 chút cũng rớt nhịp hoài.
Túm lại là em đang phản đối mọi người cho rằng bachata ko mang tính xã hội vì tính hoang dã của nó.
Từ đó đến nay em chưa khiêu vũ với người mình yêu bao giờ, chỉ toàn khiêu vũ giao lưu thôi ạ, và em xin cam đoan 1 điều là điệu nào cũng giao tiếp được hết, mong các bác đừng suy nghĩ về bachata như vậy. Em buồn lắm.
Người hâm mộ Bachata
Kính bút