Originally Posted by
beotron
[
Chào Mỹ Linh!
Khi một người nhỏ tuổi hỏi một người lớn tuổi thông thường là học tập kinh nghiệm hoặc học hỏi về kiến thức . Nhưng hình như ở đây cô thấy không phải như vậy . Mỹ linh nói với cô như đang khiêu khích một người ngang tuổi thì đúng hơn , có đúng vậy không Mỹ linh. Nếu mà như vậy thì thật trong lòng cô thấy hơi buồn đấy . Cô không muốn trả lời lắm nhưng nếu như cô không trả lời thì cô sợ các cháu hiểu lầm là cô đang tránh hoặc trong tranh luận người ta gọi là thua .Vậy thì đầu tiên ta hãy bàn về chữ Tài đã nhé .Cô đã đọc bài thơ về mùa xuân của ML rồi . Cháu đã biết cách gieo vần và rất có cảm xúc . Đúng như chú HNA đã nhận xét . Vậy đứng ở góc độ thơ ca , một hs ở tuổi của cháu làm được một bài thơ như vậy là có tài rồi đấy . Nhưng chưa gọi là tài năng được . Bao giờ cháu ra được một tuyển tập thơ và có một lượng độc giả nhất định thì lúc đó cháu là người tài năng đấy. Nhưng nếu cháu đạo thơ thì cháu lại thành người nhà thơ thiếu ĐỨC cho dù cháu đã trở thành người nổi tiếng đi chăng nữa , độc giả vẫn chê cười cháu .Cháu hãy đọc thơ của cô NHOC , cô REDRIVER, chú HANOIAN đi cháu sẽ thấy đó là những tài năng đấy. Mặc dù họ đều có khả năng như nhau nhưng họ vẫn học hỏi nhau , vẫn tranh luận với nhau rất vui vẻ và lành mạnh . Vậy họ là những người có ĐỨC đấy . Thế còn trong gia đình thì sao . Nếu cháu học giỏi mà không nghe lời cha mẹ thì cháu là hs có tài mà thiếu đức , chỉ được hạnh kiểm yếu kém thôi .Nhưng đức thì không đánh giá ngay trong một lúc được mà phải có thời gian. Nếu cháu không bao giờ vô lễ với người lớn thì trong hoàn cảnh nào cũng thể xảy ra chuyện nói năng thiếu lễ độ được , đúng không ML? Ở bài viết lần trước của cháu cô thấy rất hay , rất lễ độ và cô đã thanks cháu , nhưng ở bài này thì cháu đã làm cô thất vọng . Khi tranh luận cứ thoải mái cháu ạ nhưng phải biết tôn trọng và phải có lễ độ . Như vậy không ai trách cứ mình được . Tôn trọng người khác là tôn trọng mình mà cháu .Hôm nay cháu nhảy rất đẹp đấy . Vậy cô chúc cháu sẽ trở thành một nhà thơ hoặc một vdv DS có tài và có đức nữa nhé . Cô cháu mình hãy ngừng tranh luận thôi không chú VAIO lại nhắc nhở đấy .Chào cháu!