HUHU mấy bác cứ hùa nhau chọc em, vừa ỷ lớn hiếp nhỏ lại còn lấy đông hiếp ít nưa híc không công bằng tí nào ak hem chịu đâu:((
Printable View
HUHU mấy bác cứ hùa nhau chọc em, vừa ỷ lớn hiếp nhỏ lại còn lấy đông hiếp ít nưa híc không công bằng tí nào ak hem chịu đâu:((
Thân em trắng trẻo nuột nà,
Anh Gà ảnh...bóp vậy mà nói thương.:))
Thân em trắng trẻo nuột nà
Anh Gà ảnh...bóp vậy mà nói thương. :))
Thân em trắng trẻo nuột nà
Anh Gà ảnh...bóp vậy mà nói thương :))
OÀiiiiiiiiiiiiii! lại không đăng được!!! Thôi em không làm thơ, không viết tản mạn nữa đâu. Hôm trước có nguời khuyên mình nên copy lai mà cứ quên, mần xong là thẳng tay gởi, để rồi..đau lòng, luyến tiếc...(mất toi 20p đồng hồ.):drag:
@ Gà:
Thân em trắng trẻo nuột nà
Anh Gà ảnh...bóp vậy mà nói thương :)).
Chịu khó viết ra word. Sau đó post một comment thật ngắn. Sau khi comment hiển thị, dzô Edit comment, dán comment trên word dzô.
Tớ thấy website này có vẻ không được sự quan tâm lắm. Bài vở trên trang chủ ít được cập nhật. Mấy tháng mới có một bài mới...Nếu mà không có một số member lên chát chít thì đúng là một trang web....có đặc trưng là web nhà nước.
Thêm 2 câu nữa cho Mr.ga:
Thân em trắng trẻo nuột nà
Anh Gà ảnh...bóp vậy mà nói thương :))
Em bóp thế nào ,thì cũng phải chị nào cũng hiểu .Nhưng chắc cũng có người hỉu ;))Thôi các chị không trêu em nữa ,để em nó lấy tinh thần năm sau ra sàn .