Originally Posted by
Christina
Dear các bạn đang muốn tìm bạn nhảy để đi sàn cho vui:
Mình có đôi dòng muốn chia sẻ trước khi tự giới thiệu bản thân nhé. Theo như kinh nghiệm mình đi tìm pn để tập và vui chơi cũng khá nhiều năm nay thì mình thấy có 2 vấn đề cản trở lớn là tuổi tác và trình độ, sau đó mới đến tính cách. Các em gái trẻ trung xinh đẹp không khoái nhảy với các bác, các chú, các ông thì quên luôn đi. Các em trai năng động nhìn các chị cao tuổi thấy ngần ngại, đắn đo. Trình độ khác biệt quá nhiều là rào cản thứ hai. Cách đây 2 tháng mình lên TBH được một anh cũng khá cứng tuổi mời nhảy, đang ngồi đợi bạn đến chưa kịp thay giày nên bảo anh đợi tý để đổi giày nhảy cho nó đàng hoàng. Anh khoát tay mạnh mẽ bảo không cần, vì "nhảy với anh thì giày nào cũng nhảy được". Ra sàn nhảy rumba thì hóa ra anh đi kiểu salon, như thế thì giày nào mà chả nhảy được. Rồi anh ẩn, ủi, te, tua đủ kiểu, may mình xoay sở được không thì bị anh bẻ quặt tay rồi. Lịch sự cám ơn anh và từ chối điệu tiếp theo dù anh đã khăng khăng anh là thày dạy nhảy, em cứ yên tâm. Rồi có lần mình nhảy với một bạn hồi trước cũng học cùng CLB, nhưng sau một thời gian không gặp, bước nhảy của bạn và mình đã khác nhau nhiều vì cả hai cùng đi tập thêm nữa nên đôi lúc vẫn bị vấp. Tuy nhiên vẫn còn hạnh phúc chán vì không phải nhảy salon.
Tạm thời không nói đến tính cách, dù tính cách là yếu tố quyết định đôi nhảy có nhảy lâu dài được với nhau hay không, mà hãy nói đến hai vấn đề tuổi tác và trình độ đã, vì đó là những thứ để hai người mong muốn khiêu vũ có thể tiến đến gần nhau và trở thành một cặp nhảy, bất kể là để thi đấu hay chỉ để vui chơi. Về tuổi thì mình thấy Tây có điểm này rất hay, đó là họ chỉ có You and I mà thôi, ông 70 hay em bé 16 cũng chỉ You and I mà thôi. Các bạn để ý sẽ thấy ranh giới tuổi tác bị xóa nhòa nhiều lắm, thứ bậc tưởng tượng trong đầu do tuổi tác đem lại cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu là người nước ngoài, có lẽ các bạn sẽ không bận tâm nhiều về vấn đề tuổi tác đâu. Vậy tại sao những người Việt nam chúng ta khi đi tìm pn cứ nghĩ đến tuổi tác của đối phương trong khi điều các bạn cần là một người có thể chia sẻ nhạc cảm và vũ điệu với mình?
Về trình độ, như mình đã nói ở trên, trừ phi có sự chênh lệch quá lớn thì có lẽ không ai có thể vỗ ngực tự hào tôi nhảy được ngon lành không vấp váp với tất cả nữ/nam khác dù tôi giỏi tới đâu. Chấp nhận nhau ở một mức độ vừa phải và cùng nhau tiến bộ - quan trọng là cùng nhau tiến bộ, đó mới là mục đích sâu xa của chuyện tìm pn. Nếu không thì ai cứ tự tập bước của người nấy và dancesport thành điệu solo rồi chứ không phải nhảy đôi nữa. Mình khẳng định thêm là dù tập để đi thi hay đi chơi sàn thì cũng phải có tiến bộ và vũ hình cũng như kỹ thuật cá nhân cũng phải cải thiện dần dần, vì có như thế thì chúng ta mới duy trì được tình yêu và sự đam mê với bộ môn đầy tính nghệ thuật và sáng tạo này.
Còn đây là mục đích chính của bài viết: với những ai đồng ý với quan điểm trên của mình, nghĩa là không câu nệ tuổi tác và cho rằng luôn cần có tiến bộ trong khiêu vũ, thì mình mong muốn được kết bạn cùng và trở thành bạn nhảy đi chơi trên sàn thôi, vì mình không có đủ thời gian dành cho thi đấu. Mình vẫn dành thời gian tự tập ở nhà để cải thiện kỹ thuật, nhưng chia nhỏ rải rác vào các thời gian khác nhau trong ngày và trong tuần nhưng hiện đang tập trung cho standard, VW, SW và Tango. Latin thì tạm được. Tự nhận mình ở trình độ khá và tốt các kỹ thuật cơ bản, nắm chắc một số vũ hình nâng cao. Vui vẻ, dễ mến và dễ hòa đồng là đặc điểm nổi trội. Tật xấu duy nhất là đôi lúc trễ giờ vì tham công tiếc việc. Mình là nữ và đang sống ở Hà nội, thuộc thế hệ 7x và đã có thời gian tập dancesport khoảng 10 năm rồi, và chưa bao giờ có ý định từ bỏ nó.
Ai đó quan tâm thì pm vào số: 0913401476 nhé. À nói thêm là mình cao 1.6m, chưa tính giày và nặng tầm 52kgs
Chúc tất cả các bạn sẽ gặp may mắn khi tìm kiếm pn cho mình trong năm nay.