Nhìn chung không có gì tiến bộ so với lần thứ nhất.
Phần thi của các thí sinh bắt đầu có biểu hiện lệch lạc khi không tập trung vào khiêu vũ mà lại tập trung thể hiện một câu chuyện gì đó, cho nên các bài nhảy cứ như múa, rồi mặc áo quần lung tung, sử dụng thêm các đạo cụ như gậy .v.v.
Không có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thí sinh. Mới qua vòng 2 đã có thể đoán trước giải nhất sẽ thuộc về Ngô Thanh Vân. Còn người tiếp bước Nữ hoàng sắc đẹp rời cuộc chơi sẽ là Nam vương Tiến Đoàn.
15 phút cuối dành cho khán giả bình chọn có vẻ như là "giả", vì không thấy công bố số liệu kết quả bình chọn (hoặc là có quá ít khán giả tham gia bình chọn).
Nếu nói chương trình này góp phần quảng bá cho bộ môn DS thì xem ra phản tác dụng. Mấy lão nông quê em còn động viên nhau "đến ngôi sao mà còn nhảy như thế thì mình cứ hồn nhiên mà nhảy, sợ chi ai".