Ồ, điều bác Vô Danh đưa ra là mô tả lại buổi khiêu vũ giao tiếp đạt ngưỡng chứ không phải đưa ra nguyên lý tập luyện cho mọi người áp dụng, và KD càng khó nhất trí biến nó thành nguyên lý. Tập luyện phải nhiều hơn thế nhiều mới "nói sõi được" và chắc là chẳng ai thích nói "ngọng cả" và nói được vài ba từ mà đã đi "đối đáp" với HN- một vũ sư, mà KD thì không thích dựa dẫm, ỷ lại vào những điều một cụ già mô tả chứ chưa nói là đưa ra nguyên tắc để mình làm rất ít - làm khác đi là ăn gian, là lợi dụng người khác (mà có khi bị lợi dụng lại không biết chừng). Cụ mà giỏi thì cụ phải làm người khác giỏi chứ bảo là chỉ cần vài ba Figure là đủ để giao tiếp thì lại chỉ có các cụ già "chưa chăm chỉ" khác nghe được.
Trong đạo Phật cũng có việc truyền tâm ấn mà không phải nói năng gì cả. Hay là chúng ta mở lớp dạy khiêu vũ và mọi người nhảy theo kiểu "truyền tâm ấn" chăng? Lúc đó đỡ phải lo đông người, so sánh khen chê giỏi kém.
KD nghĩ như vậy, nên để ra sàn, chắc KD cũng phải tốn công lắm. Chứ không sử dụng được thành thạo một thứ ngôn ngữ mà khoe là hát hay bằng chính thứ tiếng đó thì là điều không tin được.
Chắc bác Vô Danh nói là người giỏi có thể nói một hai từ, có thể nói nhiều...tùy ý nhưng là sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó chứ không phải dành cho người biết có 3 từ hoặc là mới tập nói, còn nói ngọng. KD đoán vậy đó.