Ạh ,thôi chết !mình nhớ rồi !Hôm nọ mình được mọi người đánh giá hát hay hơn anh í nhìu .Thế mà ,anh í đã phát minh ra ngay một câu Slogan cực hay :crazy:
Printable View
Ui cha! Uh! Hình như trong mơ í a! Mình còn nghe thêm thế này nữa a! Lovedance99 cũng học khối kinh tế khiêu vũ là một lợi thế... cũng làm việc đúng chuyên ngành nữa đó! Hông biết giờ còn làm không? Chợt tỉnh nên không nghe rõ bạn nói gì nữa! ... Hịc!!!:(( Dao này bạn còn làm việc trong chuyên môn của mình nữa không hay ...?:-/
Sáng T7, 8h30 -11h00 tại Sàn Anh Anh, Số 5/1 Đường Đồng Khởi, P.Tân MAi, BH, ĐN, có khoảng 40 người dance!
Thslam + pn có đi Post bài trước khi đi nhé! Để người Biên Hoà: Trúc bình, tcuongtsn, ... cpatuandoan- mình OFF (Phép năm, nghỉ bù còn nhiều nhưng cũng OFF cho có ý nghĩa í mà!!!) tiếp bạn chữ nhỉ
Vậy nha!!!
@Trucbinh nè Vụ cafe tại Mai Phương Cafe, đường 5 nối dài, Bạn cứ lên chương trình kêu gọi thêm đồng minh, đồng bạn, đồng chí, đồng ... tham gia cho vui ... tối nào cũng được, nếu tối T7, CN nên có kế hoạch sớm ạ! Vì mình thích đi dance ngày này hơn!!!
...
@cpatuandoan: càng lúc mình càng thấy bạn cứ lơ lơ lửng lửng trên mây rồi đấy nhá, mơ mơ tỉnh tỉnh bất thường quá . Mình không có học cái khối gì gọi là "kinh tế khiêu vũ" hết, vậy làm sao mà mình làm đúng chuyên ngành chuyên môn được, cpatuandoan có học khối đo ko vậy bạn?:)):)) Hôm nay bạn có đi off với hội ở HCM tại số 8 Phan Đăng Lưu ko?Nếu có thì hôm nay bạn có gì vương vấn thì làm cái report chia sẻ nhé :).
... Mình thì học khối kinh tế, khiêu vũ là một lợi thế để xã giao để kết nối mọi người ... Mình cũng làm đúng chuyên môn kinh tế của mình í a! Còn bạn? cứ nhập nhằng câu từ của mình để đến một chân trời khác ...:((
Hôm nay, mình cũng đến Dance Sport HCMC Club, Số 8 Phan Đăng Lưu lúc 19h30 và về lúc 21h về đến nhà 22h00! Uh! Biên Hoà chỉ có mình mình, và gặp được các người của Hội 10 người a! Gặp lớp Học viên của TT cùng dance, cùng coffee tám... Về tới nhà vẫn còn hừng hực dance (chắc chân vẫn còn nhớ dance...=))) Hẹn lần sau đến địa điểm, dance nhiều hơn, cùng chung tâm trạng với bác tcuongtsn í ạ...!!!:)
Hiii, tối nay gặp một người mình mới biết là mình đã nhầm bạn tshlam với bạn lammtv, nhầm lẫn to luôn, mình tưởng bạn Lâm từ Hà Nội sẽ vào đây chơi. Nhưng vậy thì không phải, mà là bạn gái Trần Song Hạnh Lam, mình cứ tưởng Lam là con trai, gọi là cô nương cho vui, không ngờ là con gái thứ thiệt. Phải tự phạt thôi. anh Cường ơi em nhầm lẫn tai hại òi nè. =)). CHào mừng tshLam ghé BH nhé, mình làm quen được một bạn mới vui vẻ, nhiệt tình, dể thương. hiiiiii.
Ui cha ,đọc những dòng này của anh bạn viết .Mình cảm thấy xúc động ,không nói lên lời :((Thế là tôi đã được nhập quốc tịch Biên Hoà rùi =D>Khi đã trở thành công dân của BH ,tôi xin hứa hết mình vì tổ quốc (giữ trọn lời hứa thuỷ chung ) ;));));))
vậy nha!!!:hi::hi:
Chết rồi ,vậy là lam cô nương giận em lém đó .Lam cô nương một tiểu thư của Trần gia trang ,con cháu trần đại hiệp ,chấp chưởng môn phái (Võ Dance) .Dòng dõi trâm anh như vầy ,mà em tưởng hotboy .:))Chính xác hotgirl ,một cô gái dịu dàng thuỳ mị (những có võ ):hi: