Thật mà, mấy lần mình đến Bến THành, và cả những dancefloor khác (không nhớ tên...) toàn ngưoi Nam không hà, nghe giọng nói không quen, cứ như nghe người nước ngoài á, nên rất mong gặp được đồng hương đó, vì con trai Nam...kỳ kỳ thế nào ấy
Printable View
Chào cả nhà! Em là thành viên mới toanh. Xin các Anh Chị dạy bảo thêm dùm nhé! thứ tư này cho Em đăng ký 1 vé với nha! Nhưng E chỉ vô xem thôi chứ k nhảy vì E chỉ mới đi học nhảy hôm nay ah(thứ 2, 29/8 tại CVHLĐ) nhưng E đã có đi nhảy vài lần rồi. Chúc hội buổi họp mặt thật vui!
Chào A CPATUANDOAN! Thứ 4 này Mình lại gặp nhau A nhé! A nhớ E không? Người đi dự sinh nhật tháng 8 của A cùng với Chị Kitabell nè!RẤt vui vì Mình lại được gặp nhau!
Hwa!!!! Ai sao tui dzậy, ai làm bậy tui làm theo!
Hôm nào Vaio vào SG, nhóm mình sẽ chiêu đãi cậu ấy một chầu gỏi công viên Lê Văn Tám nhé các bạn.
Hẹn gặp các bạn tại Bến Thành.
@hội Forum HCMC : các đồng chí hưởng ứng gặp mặt giao lưu nhiệt tình thấy vui quá. Nhưng nhiều người nhiều styles, nhiều tính cách làm sao tất cả đều có thể chơi vui vẻ với nhau và duy trì lâu dài không phải đơn giản. Thà mất lòng trước, được lòng sau, chúng ta nên thống nhất một số quan điểm chung:
1. Đây là sân vui chơi chứ không phải sàn thi đấu nên không có sự háo thắng, ganh đua, thắng thua, giỏi dở.
2. Khiêu vũ là 1 loại hình văn hóa thể nghệ thuật nên mọi người cố gắng cư xử lịch sự, có văn hóa với nhau để trở thành "hội chơi đẹp".
Rất mong các bác Chali, Xucxich69, Qteo là lớp đàn anh thấm sâu văn hóa khiêu vũ của Sài gòn xưa sẽ hướng dẫn cho hội Forum HCMC chơi vui và thân thiện để sau mỗi buổi gặp mặt tối về nhà ngủ mọi người có những "giấc mơ đẹp".\:D/
Hôm nay đi chơi vui quá, cảm xúc vẫn chưa...xẹp nên phải comment ngay để share với mọi người. Cảm ơn cả nhà đã dancing hết mình cho em đươc 1 trận...đã vì lâu lắm rôi không được dancing liên tùng tục như vậy.
Hội mình quá vui, nhưng mà em ý kiến là 1-2 lần/tháng thì ít quá là ít ạ, em xin biểu quyết 2lan/tuần, có ai đồng ý với em không ạ?:))
Với lại hóa ra chị Phoenix là female, vậy mà cứ để em nghĩ là male hoài, chị that friendly, xinh dep va dễ thuong, hi hi
Chị Ph. hổng phải là Female mà cũng hổng phải là male đâu em ah, robot đấy! Chưa biết thì thôi, biết rồi... chán lắm em ơi. Tin anh đi.
Đọc những cảm nhận của đường cấm81, chali rất lấy làm tiếc vì chỉ có mặt trong 20 phút đầu (xin rút lui sớm vì bận công việc riêng) nên không có nhiều thời gian để tâm sự cùng các anh chị.
Hy vọng lần tái ngộ sẽ được nói chuyện nhiều và được nhảy nhiều hơn ( nhảy nhiều để gỡ vốn í mà - 50k một vé chứ có ít ỏi gì đâu).
Chali cũng có một đề nghị là chúng ta nên có một buổi off tại CLB DS/TP-HCM, nói chuyện và trao đổi cùng nhau những vấn đề liên quan đến KVTT...
Mong các anh chị cho thêm ý kiến nhé.
X-( Em là dương cầm/ là đàn piano á, không phải đường cấm nhé
Mà anh chali là người mặc áo màu gì nhỉ, em mải dance quá chẳng để ý gì...em mặc kệ anh nói gì, em cảm nhận sao thì nói vậy, chị Phoenix HCMC quá dễ thương ý, em ủng hộ ý kiến của anh, và góp thêm ý kiến là có thể mọi ng cung di picnic, di an uong, hat hò...cũng vui mà.
Sàn Bến Thành hôm qua thì hơi bị đông ,nhưng mọi người sinh hoạt rất là vui .Không khí sàn rất là náo nhiệt .Hy vọng ,qua những cuôc giao lưu này tăng thêm tình thân,tình bạn giữa anh chị em chơi khiêu vũ của HCM .:):):)
@Hội Forum HCMC : Khơ khơ...Chali nói chỉ được cái đúng thôi, biết lâu PHC chán lắm, khô khan, nguyên tắc... bởi vậy hôm qua PHC lặng lẽ về trước để các bác Xucxich69, Qteo, anh Trân bên QK7 tự nhiên ở lại vui vẻ Disco với các hot girls trong Hội, chắc mọi người overnight quá nhỉ Xucxich, Qteo? PHC về nhà 10h30 mà bị quá giấc hơn 1h đêm mới ngủ được nên sáng nay đi làm uế oải quá. Mọi người đều nói tăng tần số gặp mặt "quậy" lên, nhưng tăng từ từ, chứ "đua tốc độ" là hết sức đấy. Vả lại cái gì mà còn "thòm thèm" sẽ hấp dẫn, háo hức hơn nhỉ ?:))
Qua lễ Vaio vào thì quân ta sẽ rủ nhau đi Hoa Hồng tối thứ bảy 10/9 nhé? Riêng gặp mặt ở CLB KVTT Tp.HCM thì dễ quá. Sáng Chủ nhật là hợp lý nhất ai nấy đều nghỉ làm việc, kéo nhau ra cantin dưới đất "8" lên trời luôn. Mấy lần "8" với Xucxich, qteo đều quên cả ăn trưa ấy. Hôm nào hứng chí thì hội mình rủ nhau đi ăn "kiểu Mỹ " - tức tự trả tiền. Ấy cái vụ Karaoke cũng hấp dẫn à. Mình tự hát tự nhảy luôn. Bà con tìm chỗ nào Karaoke rộng rộng "báo động" nhau nhé.
Chị Phượng đúng thật là dễ thương đó.
Tối qua đông ghê nhưng tiếc là ồn quá nên không thể nói chuyện đc với mọi người.
Em nghĩ nên có vài buổi nào đó đi ăn uống thôi để dễ tâm sự hơn. Chứ vô sàn rồi muốn nói gì cũng khó lắm, với lại không đủ ánh sáng nên em hok nhớ mặt ai hết.
1 tuần 2 lần là hơi bị nhiều đó :happy69:
Vậy thì sáng CN này "chiến" luôn đi cả nhà ơi, chị Phoenix "phát" giờ đi ạ, em sẽ theo :))
VỤ welcome Vaio 10.9 e ủng hộ nhiệt liệt ạ. Còn vụ 2lan/tuần có ai dong y vơi em k ạ? vì nếu có khoảng vài người cũng đc, gọi là có chân nam chân nữ rủ nhau đi cũng ok mà, hi hi.
Và em xin đầu trò hội "2lan/tuan" dc khong ạ? Lý do là vì em muốn kết bè phái với những ai có thể đi BT vì mua vé o BT luôn dc phát ve moi nua, nghĩa là neu khong di thi bỏ phí mất 25.000VND...nói tóm lại là 2lan/tuan o BT, có ai ủng hộ em thì feedback để em lập list nhé, tat nhien - tat nhien hoi "con" nay van se theo lich sinh hoat cua hoi "me" gap go va giao luu 1-2lan/thang, chỉ là em muốn ....dụ dỗ những ai có them thoi gian va muon dancing nhieu hơn thôi ạ...
Và danh sách hội "2lan/tuan" o BT như sau ạ:
1. duongcam81...
2. ....
3. ....
@PHC: Nhất trí là nên gặp tại CLB DS/HCMC vào sáng chủ nhật, nhất trí về mục ăn uống, nhất trí về mục Karaoke, nhất trí....
@uttuyen07: nhất trí với bạn là nên có vài buổi đi ăn nhậu, nhất trí với nhận xét của bạn là tối quá: nhà ngói cũng như nhà tranh.
@đườngcấm81: Nhất trí với hai mục đầu tiên của bạn. Riêng mục ''2L/T" , nếu quy ước như vậy thì th.gian đâu còn nhiều để đi tập tại CLB nữa. 1L/T là phải đạo rồi.
Ấy dà Duongcam81, Chủ nhật này chị đi du lịch rồi, thứ Bảy 10/9 hội ta gặp lại, tính tiếp. Theo mọi người thứ Bảy sau đi Hoa Hồng hay ra công viên Lê Văn Tám ngồi vỉa hè ăn gỏi khô bò, uống nước mía, hay đi cà phê đèn sáng để mọi người biết mặt nhau?:-/
Thế thì em đầu trò vụ sáng Chủ Nhật này nhé, ai khôgn di du lịch mà ở nhà thì điền vào danh sách nha
Sáng CN: 4.9.11
1. duongcam81
2. chali (em gọi a là cha li cúc cu nhé, ở ngoài Bắc gọi vậy, he he)
3. ....
Còn vụ "2lan/tuan" cua em, em vẫn chờ đồng minh đây, hoặc cùng lắm không ai ủng hộ thì em sẽ lập hội "1lan/tuan" vay, hết nạc vạc đến xương, ha ha
Em cứ oanh dấu nè:
Hội 1 lần/tuan
1. duongcam81
2. cha li cúc cu
3. .....
Em ý kiến vụ anh Vaio là thứ 7 cứ đi dancing đi ạ, và sáng CN hôm sau họp mặt cà phê, 8 , hay gì gì đó cũng đc vì Vaio rảnh cả 2 hôm đó mà...
Với cả anh/chị có thể cho em thông tin về viec tap luyen o CLB dc k ạ? (thời gian, dia diem, học phí...) để em còn có plan vì em cung càn practice về kỹ thuật, mà nếu được như vậy thì lên sàn ít cũng đc, vì hình thức nào miễn là được dance nhiều là tốt cho em rồi...cảm ơn cả nhà ạ
Xong việc, vào forum thấy các bạn rôm rả quá mình cũng xin 8 một chút cho vui cửa vui nhà. Lâu nay mọi người vẫn hô hào "hội" DS nên gặp gớ giao lưu... và cũng đã thực hiện tốt qua 2 lần rủ nhau đi "tập thể dục" tại BT. Có điều đổ mồ hôi thì có nhưng giao lưu "văn hóa" thì chẳng được bao nhiêu vì nhạc trong sàn "khủng" quá, muôn hỏi chuyện người này phải hét vào tai người kia thật bất tiện... Kéo hết nhau ra sàn để giao lưu "nghệ thuật" thì sàn BT không đủ chỗ (mình quan sát thấy đôi bạn Pheonix HCM "võ nghệ cao cường" nhất hội mà khi lên sàn cũng bị đụng ầm ầm bèn kéo nhau ra "vỉa hè" đứng cho lành).
Nên xin đề nghị thế này. Mỗi tháng một lần vào 1 ngày thuận tiện "hội" tổ chức off giao lưu "văn hóa 8" (cafe hoặc ăn uống tùy đa số, american style và cần là bình dân thôi để mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia). Hay nhất là một buổi sáng Chúa nhật rủ nhau "giao lưu nghệ thuật" tại một sàn rộng rãi, không cần chuyện trò, cứ thể dục nhip điệu kiệt sức thì thôi (cho bõ tiền nói như bác Chali)... tan suất (hoặc sớm hơn nếu kiệt sức) kéo nhau đi "nhà hàng" giao lưu "văn hóa ẩm thực".
Một công đôi việc vừa được chơi lại vừa được ăn (bằng tiền của mình, vậy cho nó yên tâm) chỉ trong một buổi Chúa nhật. Có vậy chúng ta mới được dịp tìm hiểu chuyện trò với nhau trong "hội". Đề nghị này rất có lợi cho các "bác trẻ, đẹp" (chắc không có "em"), trở thành partner của nhau đấy ạ... Xin các "bác" cho ý kiến...
Lạ nhỉ ! Hôm nay mình sử dụng hai từ nhất trí ...hơi bị nhiều.
@ mem SaiGonDanceSportClub!
Hội mình tên là SaiGonDancesport Club phải không a!
Em thì chiều thứ 7 và cuối tuần nghỉ là Dance hết đấy a! nhất định tham gia nếu ngày nghỉ không tiệc tùng, đình đám gì đó!
20h00 Thứ 7, 03/09/2011 mình sử dụng tiếp vé mời hôm thứ 4 í a! Các bạn có vé mời cũng nồng nhiệt với vé mời đó chứ!
Hẹn gặp các mem tại Sàn Bến thành nhe!!!!
...\:D/
Bác chali và xucxich69 là ai mà "mổ xẻ" em dữ vậy ta?:-/
Mà cũng chẳng sao, dây thần kinh xấu hổ của em đứt rồi, nói exactly là em dont care, vì moi người có quyền tự do ngôn luận mà, em không vì vậy mà buồn đâu, vì nếu chuyện nhỏ con vậy mà nghĩ ngợi thì hóa ra các bác thành công à (nếu muốn chọc tức em)?
Bàn đi bàn lại, thứ 7 sắp đến rồi, em cũng nhất trí ý kiến của anh Tuấn, nên em kêu gọi mọi người hãy sử dụng vé mời thứ 7, 3/9 được k ạ?
Vậy là hội thứ 7 này có
1. duongcam81
2. CPAdoantuan
3.....
4.....
Mọi người đi cho vui nha! Chị Phoenix ơi, thu 7 chi da travel chua ạ? nếu chưa chị hùn 1 tay vào kêu gọi mọi người đi ạ, chị là leader nên tiếng nói có trọng lượng hơn ạ, hi hi
Hội chưa có tên vì chị hội trưởng Pheonix HCM chưa làm khai sinh nên Mặt trận Tổ quốc VN chưa công nhận… nhưng không sao, cứ rủ dance là mọi người đi là được rồi.
@duong cam81: Khen bạn khéo chọn nick đấy chứ, ý nghĩa lắm… không có ý ghẹo để bạn “thích” đâu, chỉ có bác Chali mới hay ghẹo thôi.
Bạn có hình dung điều này không. Cả tuần lễ sàn BT họ bán vé đều kèm vé mời tối thứ bảy cho tất cả mọi người. Chỉ cần một phần khách xử dụng vé mời đó cộng thêm một ít khách mua vé thường nữa là sàn không còn chỗ đứng, nói chi đến nhảy. Bản thân tôi không thích lối ràng buộc khách chơi kiểu này của BT (tp này chẳng sàn nào chơi chiêu này cả). Bỏ thí tiếc, mà đi thì tội cho cặp giò, chẳng thà họ bán vé sòng phẳng 30 hay 40 ngàn còn dễ chịu hơn. Vé đi lần trước tôi cũng đã vứt đi. Nếu thích thì cứ đi sớm, giành chỗ ngồi với 1 chai nước lã nhỏ và ngắm mọi người chen chúc nhau có khi cũng có không khí lễ hội nhỉ…
Tôi đề nghị nếu thích Dance sáng chúa nhật 4/9 chúng ta đi sàn 126, sàn gỗ đẹp, đạt tiêu chuần, không gian gọn gàng, giá vé lại rẻ. Sau đó đi cafe 8 chuyện.
Bạn duongcam81 dậy sớm nhỉ, có lẽ sớm nhất thành phố.
Cái này là do quan điểm thôi bác ạ, mỗi người một quan điểm, chẳng ai đúng chẳng ai sai (Phật dạy thế mà) bởi vì môi người đều sống theo chân lý của mình và bảo vệ chân lý đó, nên thay vì "mổ xẻ" có nên dùng vé mời thứ 7 hay không? theo em ai đồng quan điểm sẽ có mặt ở BT thứ 7 này, bởi vì đồng quan điểm sẽ gặp nhau, và lúc đó có nói gì thi mới hiểu nhau được...
Bản thân em quan điểm rằng mọi thứ trên đời dù nhỏ đều có lý do của nó, không có cái j là tự nhiên cả, nên không phải tự dưng BT sinh ra trò tặng vé này đâu...và em ủng hộ vì chắc em ham dance quá nên hiểu được ý đồ của BTC (chứ tiền cũng chỉ là 1 phần thôi), và cảm thấy cái giò của mình chẳng vấn dề gì...thậm chí là đi 7ngay/tuần cũng chẳng sao:))
Ngoài ra em cũng ủng hộ ý kiến của bác là CN chung ta vừa dance, vừa tụ họp nhau 8 chuyện cũng ok đó, vì san 126 rộng kinh khủng, nhạc cũng được...Và cũng cảm ơn bác đã để ý cái nick của iem, simple là em muốn chọn nick duongcam vì em thích đàn piano, nhưng hệ thống hết rồi nên em thêm số 81 vào thôi chứ k có ý nghĩa j lắm đâu...(thề là chưa bao giờ e nghĩ đến ý nghĩa khác của nó như các bác đã "vặn vẹo", nhưng qua đây cũng cảm ơn cả nhà vì e biết đc rằng mọi người có thể nghĩ về nick của mình theo nhiều cách khác:))
Em đi bán rau nên phải dậy sớm để đi lấy hàng bác ạ, hi
Ủng hộ quan điểm gặp nhau tại bến thành tối thứ 7 ,mình sẽ đi với pn chính của mình là Hải Thanh.Nếu sàn đông không nhảy được ,thì ta hưởng không khí lễ hội ngày 2sep vậy .:):):)
trơi ơi yêu bác quá , vậy là list tối thứ 7 như sau ạ:
1.duongcam81
2.cpatuandoan
3.tcuongtsn
4.Hai Thanh Ms (Vay la nhà minh có 2 cặp rôi con j, voi em the cung la ok roi do, con ai nua khong hưởng ứng với em nữa đi ạ...)
5....
Chúng ta hãy open đi, có thể chỉ nghe nhạc, ngắm mọi người, có thể đổi partner cho nhau cho nó phong phú, cũng có thể nhảy 1 mình thì đã sao? vì tinh thần dancing là trên hết mà, đâu vì ghanh đua, đâu vì 1 lý do nào khác đâu, em thì simple rằng được hòa mình vào không khí của dancing đã là hạnh phúc lắm rồi, bởi vì "hạnh phúc là do mình tạo nên" mà:happy69:
(khi nào em có được P như ý như bác nhẩy, mà em chẳng cố tìm làm gì đâu, vì tìm P khó hơn cả tìm darling mà, có câu NHÂN _ QUẢ nên em sẽ cố sống tốt để có duyên gặp được P như mong muốn...)
@...
Sàn 126 nằm ngày vòng xoay TỰ DO Đường 3/2, CMT8, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng; Nhà Văn Hóa Quận 3... Sàn này Giá vé thì 30.000 VND gì đó! Em thấy Sàn này T7, Cn nhật đông lắm bác a! Nhảy cũng dụng nhau ào ấy, nhưng cũng thích... được cái DanceSport thì chắc khó thực hiện... có lẽ chỉ có Vienness Waltz là thực hiện được thôi bác a!!!...
...
Ở Tp này chẳng có sàn nào ngày thứ 7&chúa nhật mà đi bước QT được...kể cả Vienne Waltz nếu đi đúng nhịp. Sàn nào đi được là nó sắp đóng cửa vì ế. Muốn chơi vào cuối tuần thì phải nhập gia tùy tục thôi. Tuy nhiên sau phần Disco sẽ vắng bớt, có thể nhảy QT được.
thời gian đang đếm ngược cho tối thứ 7, 3/9 đây, em có vé đi xem phim tối thứ 7 mà quẳng tất cả để dancing đây ạ (mặc dù chỉ đi được 1 chút thôi), ai ủng hộ nữa đi cho vui ạ!
Em post lại danh sách tối thứ 7 ạ:
1.duongcam81
2.cpatuandoan
3.tcuongtsn
4.Hai Thanh Ms
5....
6....
Lại đi làm rồi, không đi được :(
Có thế chứ ;)), nếu không thể more thì ít nhất có thêm 1 female nữa là đã có 3 cặp rồi, 3 cặp này mà chịu khó đổi P để dance thì cũng dã ổn lắm rồi mà, kêu gọi kêu gọi - tiếp tục kêu gọi kêu gọi mọi người điền vào list đi ạ- 8h có mặt nha mọi người (hôm nay ngày nghỉ hi vọng 8h họ bật nhạc, còn nếu 8ruoi mới open thì chugn ta tranh thủ ....8 nha)
1.duongcam81 (single)
2.cpatuandoan
3.tcuongtsn
4.Hai Thanh Ms
5.Chali ( Single )
6....
Và mọi người điền luôn danh sách sáng CN luôn nha - 4/9
1.duongcam81 (single)
2.Chali ( Single )
3...
4....
Trời !!!:( Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép tui. Sáng 4/9 chưa hẳn đi được đâu vì còn phải chăm...cháu nội !!?.
Nó mà mè nheo thì phải dỗ suốt. Hay là tay bế - tay bồng theo nhỉ ?
Có bác nào có thông tin về sàn Khải Hoàn không a,như thông tin về diện tích ,thời gian sinh hoạt ,địa chỉ .Xin cám ơn các bác :):):)