Kimkim mình gặp nhau cafe xem có cặp được với nhau không. cho mình lịch hẹn nhé
Printable View
Chào bạn,
Mình hiện đang tập ở CLB Khánh Thi. Tập mỗi ngày từ 18g - 21g. (tự tập) Ngoài ra mình cũng đang học lớp nâng cao 1 của chị Khánh Thi vào tối 2 4 6 19g30 - 20g30.
Mình sinh năm 1988, cao 1m75 (chưa mang giày) , 65kg. Mình đã tập nhảy 2 năm rồi. TRình độ: trung bình - khá. Mình tập đc 4 điệu rồi - trừ paso.
Mình tìm một bạn nữ sinh 1990 - 1985, cao khoảng 1m68 (chưa mang giày), nhảy kha khá, có ý chí tập để thi đấu.
Cò gì nhắn tin mình qua diễn đàn này nhé.
Cám ơn
vừa mới viết được một bài "chào hàng" hoành tráng thì lại k gửi được. huhu
mình là Hà - sn 88 - đang học khiêu vũ tại CLB ODC
mình đang tìm kiếm + mong là sẽ kiếm được một partner có các đặc điểm nhận dạng sau:
cao hơn mình - tức là khoảng 1m7
trông sáng sủa, đẹp zai thì càng tốt :D
biết khiêu vũ cơ bản các điệu latin: rhumba,cha cha, samba, jive
có thể đi học cùng với mình vào thứ 2 tuần sau 3/5 lúc 18h-19h30
chúng ta bắt đầu với điệu Cha cha nhé.
Có j hãy liên lạc với mình 0986 955 079
Chờ đợi.... chờ đợi......................
Có phải chị đã bảo bạn ấy liên lạc với em? Nhưng hình như người gọi cho em nhảy hơi bị siêu, hơi sợ nếu mình nhảy quá kinh khủng....
Không phải em thích một tay mấy cá đâu, nhưng nếu được chị cứ kêu em chị tới ODC học nha. Vì ngoài em ra, còn có vài nữ k có partner ở lớp, với cả đi học thì sẽ giao lưu được với nhiều người, vui cực. :D
Em thì càng nhiều bạn càng tốt.
Có j thì chị cứ bảo bạn í liên lạc với em. Có người quen thì đi học sẽ k ngại.
Cuối tuần vui vẻ :hi:
sao chẳng thấy động tĩnh j thế nhỉ? :<
mình lên đây ngoài mục đích tìm partner còn mong sẽ có những người bạn cùng đam mê, để một lúc nào đó, muốn có ai đó cùng bàn bạc về DS thì mình sẽ nghĩ tới 4r này ngay... nhưng có vẻ nhiều người k nghĩ thế...
Mình thật sự cảm ơn nếu từ diễn đàn, mình có thể tìm thấy một bạn nhảy phù hợp. Vì mình k muốn sự nghiệp học hành DS của mình chỉ dừng lại ở việc tập trên lớp, với bất cứ chàng trai nào, hết đi học là hết luôn.... Mình muốn, ngoài người yêu, sẽ có một người có thể đi cùng mình, cho tới lúc nào cả 2 cùng "chán" DS thì thôi - chắc là k có ngày đó đâu. Mình có niềm tin như thế.
Chả nhẽ điều đó khó thế sao?