A ơi! E hổng hội đủ chuẩn mà A đưa ra nhưng E muốn làm pn của A,A chịu k?
Printable View
Theo La Bruyere :
Không có người phụ nữ không hội đủ chuẩn ,chỉ có phụ nữ không biết hoàn thiện cái chuẩn đó .:DÝ lộn (không có người phụ nữ xấu ,chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp
;));));)).
hazi,chuẩn ở đây là chuẩn A TuanDoan đưa ra đó chứ. Ví dụ thấp hơn mình 5-7cm trong khi E thấp hơn tới mười mấy phân lận( điều này là k thể cãi thiện được đâu nhé); Cân nặng 48-50 E thì có 42kg ah
4. Cấp độ Lilver hoặc Gold (để tập bài cho nhanh í mà) trong khi E mới học lớp 3 ah
Bạn ơi anh TuanDoan chac sẽ welcome bạn thôi, vì anh ấy đang "mót" tìm P lắm rồi, nhỏ nhắn thì càng dễ thương chứ, mời bạn gia nhập hội forum HCM, tuần tới sẽ 'tập kết' ở Bến Thành, bạn đến thì đảm bảo gặp anh Tuan Doan ngay thôi à, anh ý friendly lắm
@TuanDoan: đừng giận e "cầm đèn chạy truóc o tô" nha anh, anh phải thay mặt hội "có trach nhiem" vơi phuongthanh de ban y thay rang hoi minh rat friendly day, vi trong rat nhieu member, ban y chỉ hỏi anh thôi đó, anh tcuongtsn có muôn "bon chen " cũng không có vé đó =))
Mình thấy những vấn đề đó có thể cải thiện rất dễ :
- Tất cả những người học tới giáo sư ,thạc sĩ đều phải học qua lớp 3 đấy ạ (Vì VN không cho thần đông học nhảy cóc )
- Để đạt thêm 6 kg nữa trong cái thời đại văn minh này hơi bị dễ ,giảm 6 kg mới là vấn đề khó bạn à .
-Cái thứ 3 là ,giầy khiêu vũ bây giờ có thể đóng từ 5 -9 phân .
Vấn đề sẽ ở chỗ khác :)chúc bạn đạt được ươc mơ (Tối thứ 3 này,nhớ 20 h tại sàn bến thành nhé :hi::hi::hi:)
ps:Nhân vật chính ơi sign in vô diễn đàn đi ,sao im lặng thế .
@ ... : Ui cha! Sao hôm nay mình được hân hạn làm tâm điểm chú ý nhỉ!!! Một ngày cuối tuần thật đẹp, thật Lucky và happy!!! Hôm nay! Công việc mình busy quá nên giờ mới sign in, nhưng vẫn chưa quá 48 giờ mà! ha! Hẹn gặp tại sàn Bến thành 20h thứ 3, 20/9 này nhé!:)
@tcuongtsn, duongcam81: Cảm ơn vì đã Marketing cho mình nhé! Nhất định thôi! Đến danceFloor chủ yếu funny là chính... Chuyện Partner, darlling để nó qua một bên! Hi! hi! Có thời gian và thích một tuần gặp và nhảy với nhau nhiều lần là Okei lắm ròi!
"Nhìn" qua ánh mắt và hành động của ban mình hiểu được bạn!;))
@Phươngthanh: Hình như đã gặp bạn! Cứ OFF cứ dance nhất định sẽ có được điều bạn thích!:):D nhiều khi còn hơn cả sự mong đợi!!! Chúc ngày cuối tuần vui!:)
Hãy hành động vì tình yêu và đam mê, vì như thế ta đã chiến thắng chính mình!:-/
Hix, đây là câu chuyện về pn, nói ra cũng để tôn vinh pn của mình thôi mà, sao mà các pác chém dữ vậy :((. Cũng biết núi cao, còn có núi cao hơn, cũng biết mình chỉ ở cái ao làng v.v.... nhưng hình như các pác lại hiểu sang ý so sánh time rồi :D. Chúc mọi người cuối tuần off dance vui vẻ!
P/s duongcam81: Chỉ có bạn là hiểu ý câu chuyện của mình, mình đoán rằng tâm trạng của bạn cũng giống như của mình, cũng bỏ 6 năm vì pn lấy chồng (phụ nữ mà, có chồng con vào là khó tập DS lắm), cũng vì ko tìm được người thứ 2 như vậy. Nhưng vì t.y DS giờ muốn tập lại :), bây giờ mọi tiêu chí phải chuyển sang relax and funny rồi. Ước gì bạn ở HN nhỉ, cũng off dance 1 lần để gặp tri kỷ :D, tuy mới biết như là đã quen lâu.
Nói thật nhé, mình cũng có cảm giac mọi người hiểu sai ý của Vukaka nên ...chém gió khiêp quá....nhưng quan điểm của mình rất rõ ràng, rằng: đừng để cảm xúc của mọi người làm ảnh hưởng đến mình, mà chỉ quan tâm đến what i wanna do and my feeling....nên tuy mình thấy cũng bất bình nhưng mình tôn trọng ý kiến mọi người và không tranh luận làm gì cả, vì mỗi người một tính cách, một môi trường phát triển nên nhận thức và quan điểm sống làm sao mà giong nhau duoc?
Nên bạn đừng buồn, "Triệu người quen có mấy người thân?..."...tìm được 1 người hiểu mình đã là khó...nên đừng mong ai cũng hiểu mình. Huống hồ "Đồng sinh tuơng khí đồng ý tương cầu", chỉ có những nguoi cùng "tần số" mới hiểu nhau thôi:))
Mình chưa gặp bạn nhưng mình cảm thấy ở bạn có những điều mình rất mong mỏi ở P của mình: đam mê va nghiên cứu DS, tiếp thu nhanh, thích nhảy QT...nên mình nghĩ bước đầu chúng ta đã có sự đồng cảm...Mà đồng cảm với nhau rồi thì tập luyện dễ lắm (nói nhỏ nha: cân nặng và chiều cao của mình same same P cũ của bạn) nên mình cũng khá tiếc vì bạn ở HN, tuy rằng mình cũng là dân HN gốc nhưng mình quyết định sinh sống và vừa mới vào Nam được mấy tháng thôi...chứ nếu bạn mà ở SG mình sẽ 'bắt cóc' ngay:))
Riêng mình thì tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên nếu có "đứt gánh giữa đường" thì chắc là do P của mình lấy vợ chứ mình thì NEVER
@....: Nói vậy chưa hản đã vậy! Tui hiểu bạn nên tui feeling với bạn...? Tui muốn feeling với bạn trong sự đồng cảm:) và nhiều khi Tui muốn feeling với bạn trong sự xung khắc ...:D
Sự thật lại ẩn... chỉ ai có cái nhìn thấu hiểu mới nhận ra... :)):)):))!!!
... :( Người có darlling ròi thì có thêm Partner để dance nữa thì thật hạnh phúc! Người chưa có darlling có partner thì hạnh phúc 50% thôi còn 50% cho nỗi buồn của bạn... Ta đã trót yêu người! Tình yêu dancesport tui đã dành trọn tuổi thanh xuân cùng partner giờ mình tui bơ vơ trong nỗi buồn tuyệt vọng cùng partner và dancesport...
Nói vậy thui! Nỗi buồn ròi sẽ vơi! xuân này qua xuân khác lại tới! Tình yêu sẽ lại đến với ta trong partner trong darlling!:):D