http://2.bp.blogspot.com/_vgfRyQBuNf...lent-night.png
Dịu dàng sợi nắng đong đưa hàng mi cong
phố nhu mì sau những ngày mưa gió giận hờn
rồi cũng không còn ai
tôi lại lang thang
ký ức guitar miền cỏ xanh vời vợi
không còn những thanh âm rời rạc
khuôn nhạc có khóa sol nằm lệch
mốc meo
du ca một thời
dịu dàng rơi tiếng dương cầm mỗi sớm
mộng du tôi
nợ người bản mi trưởng phảng phất hương quỳnh
nợ tôi miếng trầu cô Tấm
thời gian rong chơi trên quầng mắt, cợt đùa sợi tóc nâu
còn lại gì khi ngày ngả bóng
đêm sâu
dịu dàng phố cười nụ Mona Lisa
đêm khánh kiệt vòng tay vỗ về kẻ mang trái tim không ngủ
tôi mộng du
con mắt phía trước nhìn đời, con mắt sau lưng liên láo
phố cười rất phố
dịu dàng yêu
những con đường ngũ sắc khoác áo đông lạnh lẽo
những vòng tay tình nhân giờ là hư ảnh
dịu dàng hôn rất vội
dư âm vang
câu khấn ước bao lần trong đêm thánh
Chúa nhân từ ... không thể chiều tôi
Noel Noel lạnh đôi vai, dại đôi tay
có kẻ nghêu ngao
đêm buốt vô cùng !
HQ(24/12/2010)