- Một bản nhạc không chi có tempo, còn rất nhiều thứ khác để quan tâm: cấu trúc, khúc thức, giai điệu, phức điệu, cao trào, hòa thanh, phối khí, biểu cảm, phong cách của dàn nhạc, ca sĩ (nếu là ca khuc)...
- Rất nhiều bản nhạc (nếu không muốn nói là số đông hơn) được xếp vào hàng tuyệt phẩm được sang tác và trình tấu chỉ với một tốc độ không đổi từ đầu đến cuối, không cứ phải dùng đến thủ pháp thay đổi tốc độ thì mới hay được. Xin miên cho HN phải ví dụ ra ở đây vì rất nhiều, ai cũng có thể tự ví dụ được.
- Thơ Thất ngôn tứ tuyệt chỉ có 4 câu nhưng vẫn cứ "tuyệt" hơn nhiều bài trường thiên khac. Truyện có tiểu thuyết, truyện vừa và truyện ngắn, thậm chí rất ngắn. Có vẻ bác Pre chỉ thích đọc tiểu thuyết?! HN thì thích tất cả các thể loại đó, mỗi thứ có hay riêng, thể loại nào cũng có tuyệt phẩm và "tệ" phẩm!..
Tản mạn với bác Pre thế thôi, những điều khác về cách đóng góp cho nhạc Việt, HN hoan toàn đồng ý với bác và bác Chali.
Trân trọng,
HN.