Chào mấy anh mấy chị ở SG em mới chuyển lên SG học. Hiện em đang ở p25 quận Bình Thạnh mấy anh chị có lớp nào gần gần đó không cho em đi học với. HiHi rất mong được làm quen với mọi người ^_^
Printable View
Chào mấy anh mấy chị ở SG em mới chuyển lên SG học. Hiện em đang ở p25 quận Bình Thạnh mấy anh chị có lớp nào gần gần đó không cho em đi học với. HiHi rất mong được làm quen với mọi người ^_^
Báo cáo má + các mem:
Danh sách đi Bến Tre , Chủ nhật 13/11/2011
1. Vespa - Chủ nhà
2. Phoenix HCMC - chủ xị thuê xe
3. Chali
4. nietban
5. Nguơi yeu nietban
6. Mrs Hải
7. xucxich69
8. MR Trân
Còn 1 số mem nữa chưa chắc chắn: tcuongtsn, Ms Tâm, Ms Huyền...đến gần ngày đi nietban sẽ contact để chốt danh sách nhưng chắc sẽ <16 người nên nhờ chị Phượng chờ iem confỉm lại lần nữa rồi hãy thuê xe 16 chỗ.
Mình đang chờ V - chủ nhà gửi mình detail plan cho kế hoạch ăn chơi ngày hôm đó - mà mình nghe nói ở BT giờ còn 1-2 sàn nhỏ gì đó ;))
Mình sẽ loa lên ngay nếu có thêm thông tin mới nha!
P/s: vì còn nhiều thành viên cũ và mới mình có thể sai xót không nhớ hết được thì mọi nguơi bỏ qua cho nhé, những ai có thể đi giao lưu cùng thì hú mình1 tiếng, mình add dzô danh sách nha
Trong truơng hợp V- chủ nhà có việc đột xuat thay đổi kế hoạch thì vẫn danh sách đó, chung ta thực hiên phuong án 2 là đi Biên Hòa nha! Trong truong hợp đi BH thì sẽ đi xe máy ạ (nên chị Phượng để mấy ngày nữa hãy quyết định thuê xe nha chị)
Cả nhà ơi, Còn tuyển chọn slogan không ạ? em dạo này lú lẫn quá, định vắt óc góp sức song...quên mất, thấy ncxn nói đến mới nhớ.:happy69:
6.30p.m là vào lớp, em đến đc giờ nào thì cứ qua lầu 1 - số 8 Phan Đăng Lưu nha! em sẽ mặc áo màu gì? chị thấy sẽ hú em ;))Vẫn còn bạn ơi, rất mong nhan duoc them nhiều ý kiến của mọi nguoi nữa...
Nếu CN tới di BH là bon minh dc face to face roi dóa, hoi hop quá :blush:
Lớp 3,5,7 của thầy Quý Lâm ở số 8 Phan Đăng Lưu nữ nhiều hơn nam. Em vào lớp này sẽ được chào đón nồng hậu lắm đấy.
Tây nhảy chacha giao tiếp bằng nhạc ngoại nè bà con ơi.
http://youtu.be/WtEAJHRLNDc
:D Trời ơi sướng quá đi mất, nghe em nói cứ như là nói về model ý nhỉ! Chị thì dag phấn đấu đc dễ thương như em đóa, cách nói chuyện của em thật nhẹ nhàng, và ngây thơ, giờ làm sao mình có thể ngây thơ đc đây :((...
Cơ mà chị có một quá khứ muốn kể cho em nghe đây: ngày bé chị ăn khỏe kinh khủng, nên bị cả nhà trêu là...heo đấy, lúc nào người cũng tròn như Doremon, đã thế bản tính còn nghịch, toàn tập xà , học võ...đến con giai nhièu khi còn không manly bằng ý....nên đó là sự thật chứ không phải chị nói đùa đâu...
Một lần nữa xin cảm ơn ấn tuọng tôt dep em dành cho chị :)Ối giời ơi! 2 bạn này bảo nhau "đánh bóng" chị hử ;)), chị mải ...luyện công nên chẳng để ý gì đến xung quanh, chẳng để ý xem mrga và thỏ bông nhảy thế nào, sorry nhá :blush:
P/s: anh nào bảo chị không giống female hả em? chỉ cho chị chị cảm ơn, vì nói vậy là nhẹ đó, vì chị còn bị chỉ thẳng vào mặt rằng "You're a real man"=))
@all....
Xin chân thành sorry tất cả anh chị em trong hội forum HCM về chuyến ăn nhậu đập phá tại quê nhà Bến tre của ves...số là ves phải về bến tre đám giỗ ông ngoại vào ngày thứ 6 tuần này và có thể ở lại luôn ngày thứ 7 mới về vì lái xe 2 bánh và vì lí do an toàn... Nếu tất cả anh chị em có thể thông cảm dời lại tuần sau hoặc để ves tạ tội một chầu rượu đế trước ngày đi vào ngày trung tuần sau,thứ 4 hoặc 5 là tuỳ mọi người...thì ves đây cảm ơn lắm lắm.ves sẽ call cho chị Phượng,anh Chali và nietban sau..
Một lần nữa ves chân thành sorry all và mong mọi người thông cảm ..thank kìu vé ri nhiều...
Theo ý kiến riêng mình thì không sao cả, CN này Hội sẽ về Biên Hòa chơi, và cũng mời V luôn, nếu thứ 7 xong việc mà không mệt hay bận, Sunday V về BH vơi moi nguoi cho vui nha?
Lịch tuần sau thì để tuần sau tính :) nhưng đi vào ngày thương sợ là không ổn rồi vì mọi nguoi phải đi làm bạn ạ - V cũng đừng để việc này làm áp lực cho mình, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên...
P/s: MỌi nguoi ý kiến thế nào thì loa lên nha!
@nietban... Chu nhat di bien hoa,by what? Motorbike or car? Có cần rượu đế và trứng thối luộc ko?
By motorbike. We'll come there in the morning. The male'll become the female's driver (Could I order u? ;)), and u can take anything u want... Tội gì phải để bạn ý đoán đc hả em? gây bát ngờ mới thú vị chứ ;)), chị không quan tâm mọi nguoi cảm nhận về em ra sao, chị chỉ quan tâm là chị cảm thấy thế nào, và tại sao chị không đc nói nhg gì chị suy nghĩ nhỉ? :)