Oh no ,anh không nói em ;))Mà anh nói người khác .Hôm đó khỏe thì lên ,nếu còn mệt quá đừng cố nhé (Mình còn nhiều vụ Off mà ) :)
Printable View
Gì chứ mà mình đọc thấy mọi người có kế hoạch về BH là thấy vui rồi ah. =D>=D>=D>
V kém anh đến gần chục tuổi đó ;)), mà đi 1 lần thì bẩu 1 lần, mây lần thì bẩu mây lần, chứ "1 mấy lần" thi hiểu thế nào? :beee:, vấn đề muỗi đốt: ăn thịt con khác thì có con nó ăn thịt lại thôi, còn trách gì?:beee:
Mà anh không đi đc thì đừng có xía dzo :beee:Ban thân yêu nhớ đến để chugn mình hội ngộ nha, nói chuyen nhiều rồi mà chưa 1 lần đc face to face...buc xúc quá à,
P/s: mình đang định feedback cho a Cuong, thấy bạn nhận - tự dưng lại thấy mình vô duyên vì ngộ nhận, may mà anh Cuong đính chính mới biết hóa ra mình không nhầm :)), thế có nghĩa là bạn vừa ra HN à?
Điều gì khiến anh nghĩ vậy ạ? :-/ Mà nếu thật vậy, anh có kế gì hay đóa? Chỉ em gái đê ;))
Có ai biết tên bản nhạc này không ạ (cho mình xin ) :)xin chân thành cám ơn
http://www.youtube.com/watch?v=t3oqQ...eature=related
Mọi người chuẩn bị đi Bến Tre à. Nhớ ghé bến sông ăn sầu riêng nhé, có rất nhiều loại: em đặc biệt thích sầu riêng khổ qua
Hello mọi người,
Tháng sau là Lam có thể đi với mọi người được. Tháng 11 này vẫn còn nằm trong khuôn phép:blush::blush:.:blush:
Ở Bến Thành bạn Vespa nhà mình hay nhảy chung với một partner mảnh mai có nhiều kungfu lắm. Vespa thử động viên xem bạn ý có đi được ko để hội mình có thêm dấu (-) góp phần cân bằng âm dương.
Welcome sư muội đã quay trở lại diễn đàn ,hội của những người ham vui và đam mê khiêu vũ .Miễn là vẫn còn lòng nhiệt huyết ,còn tháng nào tham gia cũng được .Khiêu vũ là tình yêu và sự đam mê ,nhưng có những cái cao hơn (đó là gia đình ,công việc ) .Vì vậy ,khuôn phép thì cứ phải theo thôi nhé .\:D/
Trungkienfar và Camjive ráng tham gia sinh hoạt chiều nay nhé. Tất cả member trong Hội này già trẻ, gái trai, tính tình khác nhau vẫn chơi vui vẻ với nhau được vì mọi người đều cùng thích khiêu vũ, không vì danh lợi cá nhân...tất cả đang mỗi người 1 tay làm sao để dance và vui chơi cho "đã" và lâu dài, làm sao để vòng tay nối rộng hơn. Các bạn đừng e ngại ma cũ bắt nạt ma mới, có các bạn tham gia là mừng muốn chít rồi. "8" thôi cũng vui mà.=D>
Bản nhạc này có tên là : La Canzone Di Marinella
Còn đây là bài Showdance của bác:
http://www.youtube.com/watch?v=HXMqb9tKlM8
Sao vẫn chưa có bài tường thuật về buổi offline hôm qua nhỉ
@ bác Chali và sư huynh chọc em hoài.
Em vẫn ngày đêm không ngủ luyện võ công và mong muốn được thỉnh giáo các chiêu thức mới ạ.
Sorry các anh chị.Hôm qua em có việc gấp phải xuống trường Thể Thao nên không đi với mọi người được,tiếc quá.:D
Em thì thích những bài hát vội vã, nuổi tiếc, nhưng may mắn cho đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ hối tiếc với việc mình đã làm
Gia đình và khiêu vũ cũng ko phải là 2 mặt đối lập lắm đâu ạ.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qSW1C5SLIY
Như viên đá trong lòng cát êm đại dương
say nghi ngút mây trời
không như đá trong lòng suối mau thành rêu
đã nuôi mộng tình yêu tuyệt vời
Hic, mai mốt em quyết định "đánh du kích", chứ hông dám nói trước nữa, vì hay bị "bước hổng tới". Em nghe nói chủ nhật tuần sau sẽ về BH phải không ạ?=D>
Có thể ngày 4/12 này Lam ghé Biên Hòa đấy trucbinh ơi. Có lịch đám cưới của người bạn :)
Mem có mặt hôm qua gồm : Chali, Xucxich, Duong tran, Sonata, Tcuongtsn, PHCM, nietban, Bluesea, Ncxn, anh Khắc Trân, chị Huyền, Ngọc...Mọi người ngồi bò toài dưới sàn nhảy trao đổi và thống nhất :
1. Mọi người tạm Ok slogan do PHCM khởi xướng, Hanoian điều chỉnh và Xucxich góp ý đó là : "yêu khiêu vũ, yêu người, yêu đời". Theo như Vespaneral nói là yêu tá lả. Yêu khiêu vũ dẫn đến yêu người, yêu đời.
2. Thiết kế
- Trang chủ : About us, News, Media, Thông tin các CLB và Diễn đàn
+ Trong diễn đàn : Kỹ thuật khiêu vũ, Tài liệu, Giải trí, Thời trang, Giao lưu kết bạn, Quảng cáo
- Giao diện, decor : giao cho nhóm Dương, Nxcn, Sonata quyết định ý tưởng và Sonata làm
3. Phân công công việc lâm thời:
- News : Ncxn, Tslam, PHCM, Chali
- Media: Sonata, Chali
- Thông tin các CLB : Mr.Trân, Tcuongtsn.
- About us : PHCM sẽ draft Mục đích và Điều lệ của Diễn đàn. Lần họp sau mem góp ý
- Diễn đàn
+ Kỹ thuật khiêu vũ : Mời Hội đồng tư vấn là các bậc tiền bối, các nhà nghiên cứu, các HLV các miền giải đáp thắc mắc và nhóm thư ký gồm Tslam, Huyền và PHCM sẽ hỗ trợ dịch, đánh máy lại.
+ Giải trí :
* Nhạc : Nietban, Chali
* Thơ văn : Qteo
* Thư giãn : Xucxich
* Clips và Hình ảnh : mem đóng góp
+ Thời trang : Chali
+ Giao lưu kết bạn : Tán gẫu và tìm bạn khiêu vũ do Tcuongtsn phụ trách
+ Tài liệu : mem đóng góp
Kết luận :
- Slogan vẫn còn phải tìm tòi suy nghĩ tiếp chưa phải là ưng ý hẳn. Mem nào có slogan thì đóng góp tiếp.
- Không dùng từ tìm partner vì tên và tiêu chí partner sẽ khó tìm, khó ai dám đề xuất làm partner. 1 đề xuất dùng chữ "tìm bạn nhảy", nghe có vẻ cà tưng quá. 1 đề xuất dùng tìm bạn khiêu vũ hiện đang tạm thời được chấp nhận nhưng vẫn chưa hay. Mem nào có từ hay hơn thì đóng góp tiếp.
Sau khi kết thúc họp thì mem dợt với nhau standard 1 chút rồi kéo nhau đi ăn phở gà đến 20h giải tán. Dường như vài mem đi quân khu 7 tiếp hay sao ấy. Mình dừng lúc ra khỏi quán phở nên không tường thuật được đoạn sau đó.
Vụ đi Bến Tre hay Biên Hòa tuần tới là do nietban làm schedule nên nietban sẽ loa loa nhé.
Alô
Mình lấy ngày nào làm ngày sinh nhật để kỷ niệm forum mình gặp nhau nhỉ?
Các lần off có thể vắng mặt nhưng vào ngày đại lễ hy vọng các mem đã từng tham gia sẽ quây quần đầy đủ
Có lẽ nên bỏ 'Thơ văn' vào trong 'Thư giãn' và nhờ bác xucxich69 đảm trách. Mình sẽ đi theo 'thọc lét' bác ấy để bác chọc cho mọi người 'Thư giãn'.
Xem chừng mọi người 'nghiêm trang' và 'thiệt thà' quá nhỉ ! Cho mình quậy chút nhé.
"Yêu Người Yêu Khiêu Vũ".
"Cần tìm 'lãnh đạo' và 'tuỳ tùng' cho công cuộc 'hiện đại hoá ngành nhảy' nước nhà".
:):):)
Chào mọi người,
Mình thấy phong trào của hội này thật là sôi nổi, có phân công công việc theo đội nhóm hẳn hoi, mỗi người đều phải có trách nhiệm với hội và nhất là tạo được sự gắn bó giữa các thành viên với nhau, các bạn làm việc rất có tổ chức. Chủ đề Dancesport Biên Hoà chắc cũng phải học hỏi hội này đó nha :)).
Mình thấy các bạn hiện đang đi tìm câu slogan cho hội, mình cũng xin được mạn phép đóng góp một vài ý tưởng cá nhân của mình đến các bạn, biết đâu được từ ý tưởng của mình các bạn sẽ tìm ra được câu slogan cho Hội còn hay hơn thế nữa:). Dưới đây là vài ý tưởng của mình nè:
1. Dancesport-Niềm đam mê không ngừng.
2. Nơi chia sẻ niềm đam mê khiêu vũ.
3. Dancesport- vẻ đẹp của nghệ thuật, sức mạnh của thể thao.
4. Yêu những bước chân thiên thần.(hơi sến chút ha:)) ).
5. Hội Forum HCM- nơi gặp gỡ để cùng sẻ chia, niềm đam mê bộ môn Dancesport.
6. Nhịp điệu của đôi chân, thêm yêu thương cuộc sống.
...
Một vài ý tưởng gợi ý của mình, mong rằng hổng có bị "cười" nha, có ai cười thì cười thầm trong bụng thôi ha :)):)). Chúc hội Forum HCM sớm tìm ra được câu slogan thật là hay nhé.
Phận gái như hạt mưa sa
Hạt rơi vũng nước, hạt sa vườn hồng.
Tshlam phước lớn lắm mới "sa vào vườn hồng" đấy ! chị em buôn tớ muốn đi tám với hội FHCMC đều phải trốn chồng hết:
Hôm nay mấy gái xuân xám ấy
Len lén trốn chồng đến sàn chơi !
:D
Sao mọi người làm mình chột dạ quá vậy ta? Chẳng hay mình vẫn còn đang tô hồng cuộc sống
Hôm qua ,nhận được tin nhắn của mr GA một thành viên tích cực của dancesport biên hoà .Giờ đã chuyển về sài gòn học tập ,rất vui chào đón bạn tham gia hội Forum HCMC .Hội của những người ham vui và đam mê khiêu vũ .Bạn cứ mạnh dạn comment nhé ,trong hội cũng có rất nhiều bạn ở BH như Trucbinh ,hanoiboy ,lovedance99 ,hongja ,capatuandoan và còn một số bạn khác nữa .thân:)
Tìm partner trong các sự kiện khiêu vũ thể thao thế giới ,người ta thường dịch "các cặp vợ chồng " .Ý nghĩa này ở VN hơi cao .Vì vậy mình có thể đổi thành "giao lưu ,kết bạn " or "tìm bạn nhảy " .Trong các diễn đàn về khiêu vũ ,giao lưu kết bạn là hình thức "để nếu mọi người thấy hợp với nhau " thì sẽ tiến đến trở thành bạn nhảy của nhau .Nếu không thành bạn nhảy "tập luyện với nhau " ,thì vẫn có thể trở thành bạn "chơi với nhau ,ngoài sàn "
Vụ đi quân khu 7 tập luyện ,đúng ra có cả bác Trân nữa .Chắc trời mưa to ,bác đi về nhà luôn .Còn 3 người ra quân khu 7 luyện vàtập .Trời mưa sàn trơn ,chị Huyền nhảy Waltz nhanh đúng tốc độ "mà chị đi thi đấu " .Em bấm chân ,phi theo mấy lần xuýt bay xuống sàn .Khoảng 21 h chia tay :)
Bạn hay thật nghĩ ra được bao nhiêu slogan hay. Mình dốt văn thơ lắm nên không nghĩ được câu nào hết. Thời trẻ mình viết thư cho boyfriend cũng toàn gạch đầu dòng ý tưởng.
@Mem : PHCM thích 3 slogans của lovedance99. Các mem cân nhắc để chọn ra slogan nhé. Mình thêm 1 chút :
- số 2 : Tên miền + Niềm đam mê.... sẽ có giá trị thu hút dance lovers tham gia Diễn đàn
- Số 3 : Không thêm gì vì truyền đạt hình ảnh và giá trị của bộ môn Dancesport rõ ràng.
- Số 6 : Mình thêm Dance/Dancesport + nhịp điệu..... để làm rõ ý nghĩa, giá trị của Dance/Dancesport
@nietban : Vụ đi Bến Tre hay Biên hòa tuần tới thế nào để còn hoặc là thuê xe nếu đi Bến tre, hoặc để tcuongtsn tìm cho đủ các tay lái lụa chở các bông hồng. Chị biết mình là bông hồng héo rồi nên phải túm chặt Chali.
Không biết bác TcuongTSN nghe người ta dịch partner là "cặp vợ chồng" ở trong các sự kiện thể thao nào thế?! :crazy: và người dịch là người bên... hội kế hoạch hóa gia đình hay người của nhà đài?!
Ở VN mình thường hay có chuyện ông nhà thơ dạy về kinh doanh sản xuất, ông quân sự bàn về kế hoạch gia đình,... nên có nhiều chuyện tréo ngoe sởn da gà! HN tôi đã được nghe tại 1 giải HCM mở rộng, chj bình luận viên đầy tự tin phân tích, nhận xét về nét mặt biểu cảm của vũ công phải như thế nào, điệu Chacha này nên nhảy ra làm sao... trong khi đó đang là... điệu Jive ! Đài truyền hình TW VTV cũng chả kém khi trong 1 cuộc thi quốc gia vài năm trước chi bình luận viên bình luận "như đúng rồi" về lĩnh vực mà chắc chắc chị ý chả hiểu gì thể hiện qua các câu bình luận ngô nghê (nhưng nghe đầy tự tin và hiểu biết!). Nghe mấy vị BLV này phán, HN toát mồ hôi mà nghĩ: đây là lĩnh vực mình biết ít nhiều nên còn thẩm định được, ở các lĩnh vực khác, cả mình lẫn mấy vị BLV này đều không biết, mà họ lại "phán" chắc nịch như đinh đóng cột thế, không biết có bao nhiêu người ngộ nhận tai hại?! :(
Trở lại mục "tìm bạn nhảy" của diễn đàn ta, HN thấy nhiều người có thói quen (nhất là phía Nam) gọi bạn nhảy là "đào" (bạn nhảy nữ), "kép" (bạn nam), hoặc như phía Bắc hay gọi là "cạ" nhảy, cá nhân HN không thích mấy cách gọi này lắm, nghe vừa "sến" vừa gợi liên tưởng đến những hình ảnh ăn chơi thiếu nghiêm túc (không kể trường hợp đùa vui). Nếu chúng ta muốn dùng tiếng Việt thì cứ gọi là "bạn nhảy" thôi, nghe thân ái và đủ rõ nghĩa, nhất là trong trường hợp trang web định hướng đưa khiêu vũ tới đông đảo mọi người, bắt đầu từ Social dance. Còn nếu chúng ta muốn định hướng phục vụ đối tượng khiêu vũ thi đấu (Dancesport), và muốn hội nhập thé giới, cứ dùng "partner" như thế giới đang dùng thôi, nghĩa của từ partner rất rộng và đẹp, mỗi người là một phần làm nên cặp nhảy, người nọ là một phần của người kia (trong khiêu vũ) nghe đầy trách nhiệm và gắn bó. Ngay cả trong làm ăn, khi 2 bên là đối tác gắn bó nghiêm túc của nhau người ta cũng dùng từ "partner". Partner hoàn toàn không có nghĩa chính là "cặp vợ chồng" như bác nghe đâu đó, ai đó dịch (sai cơ bản).
Cám ơn bác ,em cũng nghĩ vậy người dịch không phải chuyên môn trong khiêu vũ .Họ viết cuộc thi có cặp vợ chồng Riccado và Yulia (em cứ tưởng họ đã lấy nhau ) hoá ra họ dịch từ pn sang tiếng việt .:)
Trong tất cả các câu sologan từ đầu tới giờ, cá nhân ncxn thấy câu này được nhất!
Cảm ơn bạn love gì đó, hihi
Quote:
Dancesport- vẻ đẹp của nghệ thuật, sức mạnh của thể thao.