Ặc ặc, anh phải mở ngoặc là đi uống bia cùng anh Dũng chứ ;))
@Honey: Tớ bít rùi ná, 7 lần 1 ngày ná ;))=))=))=)) Kưng đi nhớ mua quà cho tớ ná, chụt chụt :*
Printable View
hj, buổi tập hôm nay thấy khá hơn và thú vị hơn.....
Ít ra là em không phải long đong với cái hông và mất thăng bằng như buổi trước....
Mọi người chăm chỉ tập luyện thật....hjhj
Chúng mình chia đôi suất quà chỉ điểm của Honeyxinh nhé straw-hat?! :handshake:
2 người này ko được đi ăn chân gà luộc nên "tức tối" hả :beee:
Hôm nay cả lũ kéo nhau đến quán chân gà mà đại ca khen ngon nức nở, cuối cùng thì ôi thôi, còn có 5 cái chân huhu :((, gọi thêm 4 cái chân bị ghẻ với bị nấm (theo comment của anh Phúc:bash:) ở quán khác thì dc 9 cái, tiểu đội 5 người vẫn chiến đấu nhiệt tình như thường lệ:gathering: Đúng là chân gà ngon thiệt mum mum:cheers:. Tiếc cho những ai ko đi quá hí hí;))
Hứa hẹn 1 buổi sữa chua nếp cẩm lần sau chẹp chẹp :drunk:
Tập Passo hôm nay phê quá :band:
Thứ 5 tuần vừa rồi em mới mò lên Hồng Mai sau khi bắt đầu học khiêu vũ dc 2 năm nhưng chỉ tập có 8 tháng.Chủ yếu là Latin.
Đầu buổi là ấn tượng về mọi người tập hôm đó.Toàn các bậc lão thành đã tập lâu oy`,lứa tuổi sinh viên như em thì chưa thấy lắm.Chỉ với 1h bị A Thành nhồi cho 2 chuyển động cơ bản của cha cha đã hơi mỏi người vì chưa quen với tốc độ tập.Tập với 1 chị nào đó cũng rèn ở Hồng Mai lâu rồi thì phải.Quan sát thấy mọi người ở đây rất chắc chân à nha.Chỉ mong là 1 tháng nữa sẽ cố gắng dc bằng nửa mọi người.Sau h tập còn bị chị Way test cái số 0 về standard,có lẽ em phải có gì đó với Latin trước,rồi sau đó mới chuyển học 1 chút về Standard vậy.
Cuối buổi mới nhắc về cái khoản phí tập,cũng đáng với những gì mình nhận dc.Nhưng với 40k thì thật là xót ví với những đứa lo ăn từng bữa như em.Nếu không có sự ủng hộ về tài chính của clb trường có lẽ còn rất lâu em mới dám lên Hồng Mai học.
Em thấy trên diễn đàn toàn các a c tập ở lớp chuyên đề rồi,thỉnh thoảng có ngó qua lớp CB thì chỉ dạy cho em chút nha.Xem mọi người tập nhiều,thi đấu nhiều mà chưa làm quen bao h :D