thấy SG ít dancer lắm.... CLB kiếm nhiều người cùng chung sở thích và có độ tuổi gần nhau để là partner thì sẽ giúp duy trì sự đam mê "nhảy nhót" ^^! Chúc mí bạn thành công..
Printable View
thấy SG ít dancer lắm.... CLB kiếm nhiều người cùng chung sở thích và có độ tuổi gần nhau để là partner thì sẽ giúp duy trì sự đam mê "nhảy nhót" ^^! Chúc mí bạn thành công..
Sài Gòn có rất nhiều dancer khiêu vũ quốc tế, nhưng do không có sân chơi đúng mức, tức là phải có sàn bằng gỗ, rộng rãi, chơi nhạc đúng rhythm và tempo của từng điệu, ... nên họ đã tản mát khắp nơi.
Bây giờ có sàn CLB thành phố được mô tả đúng theo yêu cầu, thì dân nhảy quốc tế sẽ qui tụ về nhiều thôi.
Tuy nhiên, mong rằng những người tự vỗ ngực xưng tên là dân khiêu vũ quốc tế hãy cố gắng nhảy cho đúng nét, đúng nhạc quốc tế, chứ đừng có nhảy vài ba bước chân lại quay trở về đong đưa, uốn éo theo kiểu salon Sài Gòn thì hỏng.
Cũng quan trọng không kém về phía CLB, xin đừng "chơi" nhạc Tango qua các ca khúc như "đã biết em vô tình, mà lòng anh vẫn yêu...", hay phát nhạc Bolero mà cứ cho đó là Rumba, ... thì rất mắc cười và hỏng tuốt.
Sẽ gặp đầy đủ các bạn trong buổi khiêu vũ đông vui tại đó sắp tới.
Ủa, ai đã "vỗ ngực xưng tên" vậy ta.
Chi Phượng ơi, chị cho Yến cái giấy mời cho vui cái bụng nha. địa chỉ email của Yến
h.yen271@gmail.com
Gửi chị Phượng,
Mãi đến hôm nay, mới vô tình đọc lại trên VNDS.net bài này
Em rất thích ý kiến của PrettyDancer, một cao thủ mà em rất ngưỡng mộ trên VNDS.net
Chị có thể tham khảo xem sao.
Rất vui khi nghe tin chị tổ chức một sân chơi quá tuyệt như thế
Thân
PS: Thư mời được thiết kế thật là đẹp
PrettyDancer
Moderator
Thành viên hay gửi bài
http://vietnamdancesport.net/boards/...es/starmod.gifhttp://vietnamdancesport.net/boards/...es/starmod.gifhttp://vietnamdancesport.net/boards/...es/starmod.gifhttp://vietnamdancesport.net/boards/...es/starmod.gifhttp://vietnamdancesport.net/boards/...es/starmod.gif
http://vietnamdancesport.net/boards/...es/useroff.gif Offline
Bài viết: 161
http://vietnamdancesport.net/boards/...03;type=avatar
Kings Ball 07 Pro-Am Int' Latin Champion
http://opi.yahoo.com/online?u=babylo...oo.com&m=g&t=0
http://vietnamdancesport.net/boards/...profile_sm.gif http://vietnamdancesport.net/boards/...ges/www_sm.gif http://vietnamdancesport.net/boards/...s/email_sm.gif http://vietnamdancesport.net/boards/...ges/im_off.gif http://vietnamdancesport.net/boards/...es/post/xx.gif Re: Thứ tự các điệu nhảy trong ball
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Bảy 16, 2006, 06:53:07 PM » http://vietnamdancesport.net/boards/...utf8/quote.gif To Ursa:
Về Ballroom, trong competition hay 1 buổi Ball, English Waltz bao giờ cũng được play đầu tiên. Trong 1 buổi ball nói riêng, Waltz & Foxtroit được sử dụng nhiều hơn cả, & thứ tự có thể như sau:
W/ F/ T/ VW/ Q
Bạn cũng có thể sử dụng 1 số điệu Latin trong 1 buổi Ball, phổ biến là Rumba & Chacha. Thông thường, các điệu Standard được play trước, sau đó là Latin, sau đó quay lại Standard,.... Vì mục đích giao tiếp & thư dãn của buổi Ball, các điệu "high energetic" như Quickstep, Viennese Waltz, Jive chỉ được thỉnh thoảng được sử dụng, & chỉ khoảng 1-2 lần.
Than phiền http://vietnamdancesport.net/boards/.../images/ip.gif Logged Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.
@orchid : Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn. Đúng là vào đầu quay Viennese Waltz thì hơi mất sức nhưng V.W mang tính chất lễ hội và là điệu nhạc có thể tạo không khí vui tươi phấn khởi ban đầu. Nhưng nếu ít người có thể ra nhảy bản đầu Viennese Waltz thì BTC chắc phải xem xét lại phương án cổ truyền Paso Doble khởi đầu. Nhưng cũng như V.W sợ ít người nhảy được vì Paso là vũ điệu khó.
Cám ơn bạn khen thiệp đẹp. Em Thanh là kiến trúc sư không biết dancesport chỉ biết salsa nhưng hỗ trợ phong trào rất tíc cực.
@thyvan mình nghĩ bạn rất đam mê và muốn mọi người chú trọng kỹ thuật của Dancesport. Điều này rất đúng thôi. Nhưng sân chơi chúng ta còn mang tính chất giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Các cụ ngày xưa có câu "Học thầy không tầy bằng học bạn" mà. Trong số những người đến giao lưu chắc chắn có người học nhiều, người học ít, người chuyên nghiệp làm nghề, người chỉ vui chơi, có người đã quen lâu năm nhảy theo salon.... Chúng ta nên kết bạn tất cả và giúp đỡ lẫn nhau biết thêm về kỹ thuật để phong trào phát triển. Biết đâu còn tìm được những người bạn tốt nữa.
@Quasimodo : Mình mong gặp bạn gấp.
Cám ơn tất cả các bạn
Nếu thực sự muốn loại bỏ kv salon Saigon ra khỏi môi trường KV ở Tp.HCM vì nó cổ lỗ, không nghệ thuật, không theo chuẩn quốc tế. vv và vv... các bạn đang tham gia sinh hoạt KVQT rất nên chứng tỏ và chứng minh cho dân chơi kv salon Saigon thấy cái hay, cái đẹp của KVQT bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng lời nói.
Tôi cho rằng sự kiện khai trương sàn KV giao lưu tại TTTDTT Bình Thạnh sắp tới đây là cơ hôi rất tốt để các bạn thể hiện điều đó. Không gì bằng mắt thấy tai nghe, nếu các bạn làm tốt các bạn sẽ thuyết phục được họ chuyển sang KVQT… và để làm được “công tác vận động” các bạn cũng cần sự tham dự của họ càng đông càng tốt. Có thể họ chỉ đến để rồi ngồi xem các bạn nhảy vì khi các bạn nhảy “đẹp” quá làm sao họ dám “múa rìu qua mắt thợ” nữa. HÃY CHỨNG MINH KV SALON SAIGON LÀ QUÁ KHỨ VÀ NÊN ĐỂ NÓ ĐI VÀO QUÁ KHỨ.
Tôi cũng đã lớn tuổi, tham gia diễn đàn mục đích cũng chỉ muốn được hiểu biết thêm về bộ môn KV mà mình rất thích từ khi còn trẻ, chứ bản thân thì tài hèn sức mọn chả đóng góp được gì. Qua diễn đàn tôi cũng đã được biết và rất cảm kích sự đóng góp công sức tích cực cho nền KVQT Việt Nam của những bạn (dù có những bạn chưa biết mặt, chưa một lần trò chuyện) như Vaio, GAC, Do son Tung, Chali, Quasimodo, Ta Tango, vv…
Và mấy hôm nay tôi lại càng khâm phục chị Phượng, chị Hiền của TTTDTT Bình Thạnh đang nỗ lực để chuẩn bị cho việc khai trương một sàn KVQT & KVTT đầu tiên của thành phố cộng với sự đóng góp, giúp sức của các Dancer trong cả nước… vì vậy tôi nghĩ chắc cũng chẳng cần ai phải “dạy” cho BTC phải dùng loại nhạc nào.
Xin chúc cho buổi khai trương thành công mỹ mãn, sẽ có thật đông người yêu thích KV đến dự, cả Salon Saigon, KVQT, KVTT.
Cảm ơn bác Xucxich về ý kiến đóng góp ở trên. Em xin bổ sung một chút để mọi người tránh hiểu lầm khi "chứng tỏ" cái hay của khiêu vũ quốc tế.
Thực trạng khiêu vũ của Tp.HCM hiện nay, Salon đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Dạo qua các nhà văn hóa, công viên, câu lạc bộ, tất thảy đều dạy Salon, ngay cả những nơi trưng bảng KVQT nhưng cũng vẫn lai căn Salon vào. Đơn giản vì bước Salon dễ học, ko đòi hỏi người tham gia phải có năng khiếu, và đầu tư quá nhiều thời gian công sức để có thể nhảy được với nhau. Ngoài ra, thực trạng trên còn chứng tỏ một điều, nhu cầu khiêu vũ giao tiếp ở Tp.HCM là rất lớn.
Vậy mục tiêu chính của việc gây dựng phong trào nhằm phát triển Dancesport ở VN nói chung và ở Tp.HCM nói riêng là gì? Theo cá nhân mình (và nhiều người khác) nghĩ đó là việc lôi kéo mọi người chuyển từ việc học khiêu vũ giao tiếp theo kiểu Salon, chuyển sang học khiêu vũ giao tiếp theo kiểu quốc tế (chứ ko phải là Dancesport (KVTT) đúng nghĩa của nó, vì thực tế ko phải ai cũng có đủ tố chất, thời gian, tiền bạc và kiên nhẫn để theo đuổi DS, nhưng họ vẫn có nhu cầu khiêu vũ với nhau, và đó là một nhu cầu chính đáng. Có một bạn nào đó - xin lỗi mình ko nhớ tên - trên diễn đàn đã viết một bài dài phân biệt KVQT và KVTT). Chỉ cần có đông đảo số người tham gia học KVQT, ta có thể chắt lọc tuyển chọn những bạn có năng khiếu, có điều kiện, có đam mê để phát triển tiếp lên trình độ cao hơn. Hãy thử tưởng tượng hơn mấy chục ngàn (có thể hơn) người đang chơi Salon hiện nay đều chuyển qua KVQT thì lực lượng vdv dancesport của Tp.HCM ko ít ỏi đìu hiu như hiện nay.
Nói dông dài nãy giờ, Quasimodo chỉ muốn nói một điều, nếu các bạn yêu thích và đang tập luyện bộ môn DS, muốn đóng góp cho sự phát triển của bộ môn này, muốn lôi kéo mọi người cùng tham gia thì ngoài việc "chứng tỏ" trên sàn nhảy rằng, KVQT đẹp hơn, chuẩn hơn thì hãy chứng tỏ rằng KVQT ko phải là một cài gì cao xa khó khăn (như Ba lê chẳng hạn) mà nó rất dễ gần, dễ nhảy ko kém gì khiêu vũ Salon (thậm chí còn dễ vào đôi với nhau hơn do tất cả các bước nhảy đều thống nhất theo một tiêu chuẩn). Mình đã từng nhìn thấy nhiều bạn nhảy trên sàn giao tiếp như thể các bạn đang thi đấu, điều đó, đối với những người chưa từng tiếp xúc với KVQT, chỉ càng làm họ xa lánh thêm với bộ môn này mà thôi. Sàn nhảy giao tiếp ko phải là nơi bạn thể hiện sự vượt trội của mình hãy để dành những cái đó khi lên sàn đấu các bạn nhé.
Sẽ có bạn hỏi ngược lại rằng, vậy chẳng lẽ tất cả những kỹ thuật học được khi lên sàn giao tiếp đều phải bỏ đi hết sao. Thưa không, Quasimodo xin post tạm một clip để các bạn xem (dù nó cũng hơi khập khiễng so với nhưng gì mình đang muốn minh họa, Sergey và Mirko đổi partner cho nhau ko phải để giúp Quasimodo phân biệt KVTT với KVQT:)))
[YOUTUBE]bDPv7yGDkEA[/YOUTUBE]
Các bạn xem thử trong clip này Mirko khi nhảy với Melia có kỹ thuật ko, thân dáng có tốt ko? Nhưng có giống với Mirko mà ta thường thấy trên sàn Blackpool ko? Sergey nhảy có uyển chuyển ko, có đúng footwork, có hip action ko? Nhưng có giống Sergey trên WSSDF ko? Vậy đấy, kĩ thuật các bạn đã có, routine các bạn cũng đã có, chỉ là khi ứng dụng vào từng hoàn cảnh, nó sẽ được áp dụng một cách khác nhau. Hy vọng các bạn hiểu thông điệp mà mình muốn gửi tới.
Nhưng đó chỉ là một chút ý kiến cá nhân của riêng Quasimodo, có thể các bạn khác sẽ có những suy nghĩ, ý kiến khác...
Thưa anh Quasimodo, tôi rất thích bài viết của anh vì thấy rõ cái tâm huyết anh dành cho DS và cho phong trào DS. Đọc xong, tôi hơi giật mình vì sợ rằng liệu nhảy cho anh xem, tôi có bị xếp vào "khiêu vũ giao tiếp theo kiểu quốc tế"? Đây chính là cái mà tôi thấy khó để tập nhảy nhất. Cũng là các bước đó mà thầy cô HLV nhảy đẹp, sắc nét, quyến rũ mà mình nhảy thì vẫn thấy gượng gạo, lơ ngơ, nói chính xác là "làm không tới", cho nên nhiều khi tôi thấy bản thân và các học viên khác trông buồn cười. Sợ rằng những người có tuổi (từ trung niên trở nên) và thiếu những điều kiện như anh nói cứ cố tập KVQT không đủ kiên trì để nhảy sao cho nhìn tạm ổn. Tôi tin điều này xảy ra nhiều ở các lớp KVQT mà họ đến tập. Tất nhiên tôi không cổ vũ cho KV salon, nhưng tôi nghĩ salon còn chỗ đứng vì nhiều người thấy họ phù hợp với khiêu vũ kiểu đó hơn.
Cảm ơn anh về bài viết, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn và sẽ còn thảo luận với anh.=D>
@xucxich69:
Mình viết đây là để cho rõ vấn đề mà bạn xucxich69 đã hiểu biết không hết mà cứ phát biểu bừa bãi, chứ không phải "dạy" cho bạn đâu nhá, đừng hiểu lầm mà "đau lòng nhau lắm" =))
Theo mình biết, thì Chị Hiền, chị Phượng không phải là những người của TTTDTT Bình Thạnh, mà Chị Hiền là cán bộ chuyên trách mảng thể dục của Sở VH-DL-TD-TT TP.HCM, trong đó quản lý luôn các hoạt động về khiêu vũ, còn chị Phượng là người giúp việc cho Ban Chủ Nhiệm (BCN) CLB KVTT TP.HCM trong việc tổ chức buổi khai trương CLB sắp tới. Sau này chị Phượng có thể tiếp tục cộng tác trong các hoạt động của CLB nếu như chị Phượng muốn và BCN đồng ý.
BCN CLB KVTT TP.HCM hiện nay chỉ có 2 người, chị Minh Hiền là Chủ Nhiệm phụ trách chung, vũ sư Công Thảo là Phó Chủ Nhiệm phụ trách chuyên môn.
Tôi đóng góp một vài ý kiến cho Ban Tổ Chức trong buổi khai trương, là vì chính chị Phượng hiện nay là người liên lạc của BCN CLB, đã chính thức lên tiếng hỏi ý kiến đóng góp của mọi người trên trang web này.
@Quasimodo:
Bài viết vừa rồi của anh rất hay.
Phải chăng,ngày 6/3 sắp tới xem như là ngày Đại Hội Võ Lâm của Võ "Dance" phái?
Hì hì...mình thấy 1 điều kỳ diệu couples đam mê dancesport hay cãi nhau lắm, nhưng lại không bỏ nhau được vì cùng 1 đam mê và cùng hướng đến sự hoàn hảo mà. Các bạn tranh luận vì quan tâm đến phong trào dancesport chứ không vì cá nhân ai cả nên 9 bỏ làm 10 đừng giận nhau nhé và nhất là đừng ai "dỗi" không đến dự khai trương hoặc không tham gia sinh hoạt hàng tuần nhé. Ngoài đường đi xe va quệt nhau nhẹ cũng có thể đánh nhau nhưng lạ kỳ trong sàn khiêu vũ dẫm lên chân nhau có khi chảy cả máu nhưng mọi người vẫn cười với nhau rất thông cảm.
Thực ra chị Hiền "cầm cờ" xây dựng CLB để tìm cách phát triển phong trào. CLB có 2 hoạt động chính :
(1) giao lưu tối chủ nhật để các bạn vui chơi, tập luyện, thực hành những gì đã học (2) học tập : dựa trên đánh giá về trình độ lý thuyết và thực hành kỹ thuật cơ bản trong khi học và sau đó các chuyên gia nước ngoài test 10 vũ điệu cả bước nam và bước nữ của các học viên đã tham gia các kỳ tập huấn do Liên đoàn TDTT tổ chức ở Khánh Hòa, trường Khôi việt và trung tâm TDTT Bình Thạnh; dựa trên thành tích thi đấu, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm và tâm huyết giảng dạy, chị Hiền sẽ chọn lọc danh sách HLV cho CLB này. Hiện nay có 4 HLV được chọn chính thức đó là Quý Lâm, Lê Ảnh, Hoàng Phong, Huyền. Một số HLV khác cũng đang được quan tâm và chị Hiền sẽ quyết định chọn thêm sau khi tập huấn trình độ Bạc vào tháng 6 này. Mình tự biết chẳng bao giờ đủ trình độ làm HLV hì hì...:D
CLB chưa bầu chính thức vai trò của BCN. Hiện nay BCN chỉ có vai trò là "trung niên xung phong" chạy long đầu gối, dựng cả tóc.... để CLB giao lưu vui vẻ và lớp học hoạt động tốt. Dancesport chưa phát triển ở VN nói chung, Tp.HCM nói riêng nên phụ trách chuyên môn cho CLB năm đầu tiên sẽ vẫn là 2 chuyên gia IDSF Cristian và Markus. 2 ông ấy đang sắp xếp lịch với nhau để tiếp tục tháng 6 về tập huấn cho HLV, VĐV của TP nói chung và hướng dẫn thêm về phương pháp giảng dạy cho các HLV của CLB. Hôm khai trương các HLV của CLB sẽ tham gia khiêu vũ cùng các bạn nhưng chỉ nhảy trình độ Đồng thôi, để mọi người thấy Dancesport rất đẹp và gần gũi mọi tầng lớp, lứa tuổi.
Kế hoạch đào tạo VĐV không thể cấp tốc 1-2 năm được. Dù là HLV hay VĐV đều phải học syllabus trước đã. Ngoài ra phải gây dựng được quỹ từ các nhà hảo tâm đóng góp và từ tiền lãi thu được từ các hoạt động của CLB. Để học thành VĐV, HLV chuyên nghiệp quả thật rất tốn kém. Hiện nay quỹ đang "âm".:((
Hẹn gặp nhé
Tất nhiên là tôi "hiểu biết không hết" vì tôi chẳng liên quan gì đến Sở VH-DL-TD-TT TP.HCM, tôi cũng chỉ "biết" hai chị vì sự kiện này tại TTTDTT Bình Thạnh. Tôi khâm phục vì hai chị đang làm một việc mà mọi người mong mỏi nhưng chưa ai chịu làm. Tôi cũng không ở trong BTC nên cũng chẳng ai "dạy" tôi được, tính tôi cũng không thích chê bai chỉ trích ai đâu. Nếu bạn cho rằng tôi hiểu lầm thì tôi xin lỗi vậy.
Sự đóng góp nào cho cộng đồng đều đáng quí, đáng trân trọng, vấn để là cách đóng góp thôi. Stop.
@ThyVan: Cảm ơn bạn, mình chỉ chia sẻ suy nghĩ và quan điểm cá nhân của mình thôi.
Cảm ơn chị đã chia sẻ quan điểm của mình. Quasimodo hoàn toàn đồng ý với chị rằng Salon hiện tại vẫn còn chỗ đứng nhất định trong cộng đồng khiêu vũ. Bài viết của Quasimodo cũng ko nhằm kêu gọi tẩy chay Salon hay một cuộc "đảo chính" giữa Salon và KVQT. Cái Quasimodo muốn là cho mọi người cơ hội để nhìn nhận đúng đắn hơn về hai loại hình khiêu vũ này để từ đó ra cho mình quyết định chính xác khi lựa chọn. Sự thay đổi nếu có cũng sẽ ra diễn ra một cách tư nhiên và âm thầm trong từng sự lựa chọn của những người tham gia khiêu vũ. Nói rằng kVQT sẽ thay thế hoàn toàn Salon thì quả là quá tham vọng, nhưng chỉ cần 30-50% số người nhảy Salon (hoặc những người chuẩn bị học khiêu vũ lần đầu) chuyển sang KVQT cũng là một thành công rất lớn, tạo nên bước đột phá cho phong trào KVQT rồi. Mình ko muốn tạo ra một sự đối đầu giữa Salon và KVQT, vì theo phản xạ tự nhiên, khi đối đầu người ta thường co cụm lại, phòng thủ phản kháng để bảo vệ những gì mình đang có. Hãy để sự thay đổi diễn ra tự nhiên.
Nói thêm để chị hiểu về Quasimodo. Quasimodo khởi đầu cũng từ khiêu vũ Salon, nay mặc dù đã chuyển qua học KVQT, rất yêu thích bộ môn này, cảm nhận được vẻ đẹp của nó, hiện vẫn đang theo đuổi nó và vẫn mong nó sẽ dần thay thế Salon, nhưng thỉnh thoảng, Quasimodo vẫn tham gia khiêu vũ Salon. Vậy có gì mâu thuẫn với những gì đã viết ở trên ko? Quasimodo nghĩ là ko. Vì giả sử các bạn có một nhóm bạn hiện tại chỉ biết Salon, cùng đi chơi, chẳng lẽ bạn lại lại bảo các bạn nhảy Salon mình ko thèm chơi, hay CN tới đây khi các bạn lên sàn khai trương, mời một bạn nữ nào đó mà sau khi mời mới biết người ta ko biết KVQT, chẳng lẽ lai bảo bạn về học KVQT đi đã, khi nào học được rồi thì mình mời nhé??:-/ (dĩ nhiên ko kể trường hợp bạn ko biết Salon) Suy cho cùng trong khiêu vũ giao tiếp, khiêu vũ cũng chỉ là công cụ để con người giao tiếp mà thôi.
Quay trởi lại việc dùng KVQT thay cho Salon trong khiêu vũ giao tiếp, Quasimodo xin lấy một ví dụ như thế này, cách đây một vài năm, nhà nước đã từng tuyên truyền mọi người hạn chế sử dung xe gắn máy, vì nó là nguyên nhân gây ra ô nhiễm và ùn tắc giao thông, rồi sau đó ban hành luôn lệnh cấm đăng ký moto xe máy, kết quả thế nào? Thay vào đó, nếu có thể tạo ra được những phương tiện giao thông (GT) công cộng thực sự tiện dụng, hiệu quả, tiết kiệm thì ko cần hô hào gì nhiều, mọi người sẽ từ từ chuyển từ phương tiện gt cá nhân sang công cộng. Mình nghĩ sư thay đổi trong khiêu vũ cũng sẽ phải diễn ra theo cách như vậy.
Còn vấn đề chị TranHoi băn khoăn về các bước nhảy của mình liệu đã "tới chưa" thì cho Quasimodo xin hỏi lại rằng: biết bao giờ mới gọi là tới. Ngay cả Michael và Joana hiện giờ vẫn cứ phải lăn lê bò toài trên sàn tập cơ mà. Nay chị học với thầy này thấy mình nhảy sao khác xa thầy, đến lúc nhảy được như thầy đó rồi thì chị đâu còn học thầy đó nữa, mà có thể chuyển qua học với thầy khác cao hơn, lại tiếp tục thấy mình sao kém xa so với những bước nhảy của thầy. Học tập là một quá trình ko có điểm dừng nên chắc chị cũng ko cần phải băn khoăn chuyện đó làm gì (Quasimodo chưa từng thi đấu (dù rất muốn), nên nhận xét có thể phiến diện, nếu có gì sai chị cứ góp ý)
Còn nếu chị đang nói là khiêu vũ giao tiếp thì lại càng ko phải bận tâm, miễn là chị đang biết mình đang làm gì, đặt trường hợp chị là khán giả đang nhìn 2 cặp khiêu vũ giao tiếp trên sàn, một cặp nhảy rất bình thường, kỹ thuật trung bình kém, hip action ko có, nhưng vẫn nhịp nhàng hòa điệu với nhau, cặp còn lại kĩ thuật tốt hơn hẳn, nhưng lại đang cố gắng để chứng tỏ một cái gì hơn thế nữa, ko nằm trong khả năng của họ, chị là khán giả, chị thấy cặp nào buồn cười hơn?
Trong khiêu vũ giao tiếp, theo Quasimodo thì những điều sau đây là quan trọng:
Tôn trọng bạn nhảy:
- Đối vơi nam: có quan tâm đến trình độ của bạn nhảy mình hay ko, để từ đó có sự lựa chọn thích hợp cho bài nhảy cũng như kỹ thuật thể hiện sao cho cả hai cùng hòa điệu với nhau, hay bạn chỉ chăm chăm lo thể hiện phần kỹ thuật của mình :taz: mặc cho trình độ của bạn nữ tới đâu
- Đối với nữ: nếu người nam mời bạn nhảy có trình độ thấp hơn bạn, cũng đừng vì thế mà gắt gỏng hay thất vọng ra mặt. Điều này sẽ làm nhụt chí của các "anh" đấy:(. Nhất là các anh mới bắt đầu làm quen với khiêu vũ
Tôn trọng các cặp nhảy khác trên sàn:
- Xem xét trình độ trung bình của những người tham gia để từ đó chọn cách nhảy phù hợp. Nếu bạn nhảy tốt bạn vẫn có quyền trở thành cặp nhảy nổi trội trên sàn, nhưng đừng nổi quá tới mức trở thành người ngoài hành tinh. Hòa nhập cũng là một trong những yêu tố cơ bản của KVGT
- Tôn trọng không gian của các cặp nhảy khác. Diện tích sàn có giới hạn, mà ai cũng có quyền và có nhu cầu ra nhảy, vậy nếu bạn thường xuyên va chạm với các cặp khác thì nên khéo léo điều chỉnh lại routine của mình trong một ko gian nhỏ hơn.
Tôi biết KV khi còn đi học do bạn bè dạy cho, chả biết đúng sai thế nào nhưng thời đó biết KV là “văn minh” lắm. Kiểu KV đó bây giờ có tên là Salon Saigon. Hồi đó có ai biết khiêu vũ quốc tế là cái gì đâu, biết cái gì thì cứ chơi cái đó thôi.
Từ khi phương tiện truyền thông trở nên phổ biến, được xem KVQT tôi thấy nó hay và đẹp bèn quyết tâm dẹp bỏ chữ SĨ trong đầu đi tầm sư học đạo.
Thời gian đầu thầy chẳng dạy nhảy nhót gì cứ bắt đi bộ (walking), mà nào có dễ đâu , chỉ đi không thôi mà cứ bị thầy sửa lên sửa xuống… nào là má trong, má ngoài, gót rồi lại mũi. Ôi trời ơi, mình đi hoc khiêu vũ để giao lưu chứ có mộng trở thành VĐV KVTT đâu mà thầy khắt khe thế. Nhưng rồi tự hiểu, thầy nào dạy có lương tâm đều khó tính…bèn cố để theo nhưng mà cũng vẫn “làm không tới” nếu “làm tới” chắc giờ mình cũng làm thầy được rồi, thế mà chỉ một thời gian sau dân kv salon khen “ông nhảy được quá” làm mình cũng thích… và đến tận bây giờ cũng vẫn “làm không tới” thậm chí còn tệ hơn. Bạn ơi cho nên nếu tôi mà được xếp vào hạng “khiêu vũ giao tiếp theo kiểu quốc tế” là tôi mãn nguyện lắm rồi… Bởi vì Để TRỞ THÀNH VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO NÓI CHUNG VÀ KVTT NÓI RIÊNG KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐƠN GIẢN.
Khi mới tham gia diễn đàn, tôi có cảm giác nhiều bạn hơi lạm dụng từ Dancesport mà không phân biệt giới hạn Khiêu vũ giao tiếp Quốc Tế và Khiêu vũ Thể Thao ( vì chắc đây là trang diễn đàn về Khiêu Vũ Thể Thao).
May là đã có bài viết của Piggy_Phuc và Quasimodo phân tích vấn đề này: http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2249
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2304&page=5
Tôi không hiểu rõ lắm vể tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV KVTT như thế nào nhưng có lẽ cũng không nằm ngoài quy luật chung.
Xin chia sẽ với các bạn kinh nghiệm bản thân những năm làm HLV võ thuật cho một đơn vị thể thao cấp Tỉnh, Thành.
Nhiệm vụ chính của chúng tôi là xây dựng phong trào thật rộng để qua đó tuyển chọn VĐV cho đơn vị.
Điều cần nhất là phải mở thật rộng phong trào để ai cũng có thể tham gia tập luyện, ban đầu chỉ đơn giản là rèn luyện sức khoẻ. Sau qúa trình rèn luyện của các em ít nhất cũng từ 1 năm trở lên chúng tôi phải theo dõi để phát hiện những võ sinh có năng khiếu (thầy dạy tới đâu có thể làm được tới đó), chỉ số về thể hình phù hợp với hạng cân ( trong thi đấu võ thuật chia ra nhiều hạng cân vì là đối kháng trực tiếp), có tố chất phù hợp với môn chơi (điều này quan trọng nhất bởi vì nếu không có yếu tố “trời cho” này, qua khổ luyện bạn vẫn có thể trở thành VĐV nhưng thật khó để đạt được đẳng cấp cao).
Các em không dủ điều kiện tuyển chọn vẫn tập luyện phong trào bình thường để rèn luyện thể chất, mà không tham gia thi đấu.
Sau đó, các em đã tuyển chọn được đưa vào tuyến dự bị năng khiếu, có giáo án tập luyện riêng, có phụ cấp để hỗ trợ việc luyện tập đến khi đạt yêu cầu sẽ được tham dự các giải nhỏ cấp thành phố, Hội khoẻ Phù Đổng. Nếu đạt thành tích tại các giải nhỏ này sẽ tham gia các giải lớn hơn như Giải Trẻ toàn quốc, Cúp CLB các đội mạnh toàn quốc,
Giải vô địch toàn quốc. Nếu đạt thành tích cao tại các giải lớn này, các em sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển Quốc Gia đại diện nước nhà tham dự các giải Quốc Tế khu vực như Seagame, châu lục như Asiad và Vô địch Thế giới, Olympic. Cường độ tập luyện của VĐV rất cao, phải nói là khổ luyện so với phong trào.
Nói thế để các bạn hình dung, để được coi là một VĐV thể thao rất khó và khổ… vậy sao nhiều người vẫn mơ ước. Bởi đó là niềm đam mê. Không có niềm hạnh phúc vui sướng nào sánh bằng khi được đứng trên bục cao nhất của thứ hạng để nhận huy chương, nhất là huy chương ở những giải đấu Quốc Tế… các bạn chắc đã từng nhiều lần chứng kiến trực tiếp hoặc qua TV những VĐV đã sung sướng đến bật khóc nức nở khi nhận huy chương.
Trở lại với môn KV tôi trộm nghĩ để trở thành VĐV KVTT chắc cũng gian khổ không kém, có điều tôi thấy đây là môn thể thao duy nhất mà khi lên sàn thi đấu VĐV diện trang phục đẹp, đi giày cao gót, trang điểm đến tận răng. Chỉ vậy thôi cũng đủ sướng rồi. Và để có được nhiều VĐV KVTT nhảy giỏi, nhảy đẹp điều cần làm đối với các nhà quản lý là làm sao phát triển phong trào KVQT thật rộng, thật đông để “đãi cát tìm vàng”, bởi nếu “cát” quá ít sẽ không đãi được “vàng” mà chỉ toàn là “cát”.
Vậy nên phân biệt rạch ròi KHIÊU VŨ GIAO TIẾP QUỐC TẾ (phong trào) và KHIÊU VŨ THỂ THAO (thi đấu).
Chúc chị Phượng và các anh chị trong BTC có một buổi khai trương thành công tốt đẹp ! Xin chúc tất cả các bạn tham gia được buổi giao lưu vui vẽ và thật ý nghĩa !
@Thyvan : Dường như mình chưa gửi thư mời cho bạn. Bạn cho mình email hoặc sáng thứ Bảy bạn có thể ghé CLB ở số 8 Phan Đang Lưu lầu 1 tòa nhà chính ngay từ cổng chính vào. Chị Hiền mời bạn thăm quan CLB luôn vì sáng mai chị Hiền họp BTC và các HLV của CLB duyệt lại chương trình.
@xucxich69: Mình cảm phục sự hiểu biết của bạn về quản lý và phát triển phong trào TDTT quá. Dancesport là một môn thể thao, dù mang tính nghệ thuật cũng phải theo quy trình phát triển như vậy thôi. Nhờ bạn mình mới biết và đọc bài viết của piggy_phuc về giao tiếp salon và giao tiếp quốc tế. Em í còn nhỏ mà chịu khó nghiên cứu quá . Bấy lâu nay nhiều người trong đó có cả mình cứ bị lẫn lộn về tên và định nghĩa của 2 loại giao tiếp này. Như vậy chúng ta có 3 trường phái : Salon (giao tiếp Sài Gòn), KVQT (Social Dance gồm cả 10 vũ điệu Dancesport và các vũ điệu quốc tế như bachata, salsa, Argentine Tango....) và Dancesport (mang tính chất thi đấu).
Chắc chắn anh (1 HLV thể thao) cũng như chị Hiền và BTC đều mơ ước có ngày cờ Việt Nam được bay trên khán đài Quốc tế và quốc ca Việt nam vang lên. Mỗi người góp một tay thì ước mơ đó sẽ không phải là "khoa học viễn tưởng" mà đến gần hiện thực hơn. Cám ơn tấm lòng của anh nhiều lắm.
Chủ đề các anh chị đang bàn thật thú vị =D>
Nhân nói đến định nghĩa, xin có một góp ý nhỏ: không thể nói "Social Dance gồm cả 10 vũ điệu Dancesport" vì nó không đúng, mặc dù HN hiểu ý chị muốn nói gì. Câu trên nên được viết lại thế này: Social Dance gồm cả 10 vũ điệu Ballroom. :D
Chúc CLB mới khai trương thành công rực rỡ và thu hút được ngày càng đông đảo bạn yêu khiêu vũ quốc tế tới sinh hoạt. =D>
@Hanoian: Cám ơn đã sửa cho mình nhé. Mình hiểu định nghĩa nhưng vẫn chưa cảm thấy "ổn" với từ Khiêu vũ Quốc tế. Bác Hoian văn hay chữ tốt ráng tìm 1 từ nào có thể "đặt tên" riêng cho nhóm chỉ 10 vũ điệu giống dancesport nhưng không nặng kỹ thuật, không mang tính chất thi đấu của dancesport và không bao gồm các vũ điệu khác nữa. Thanks
Lâu quá không "đàm luận" với Hoain trên diễn đàn nên vừa "gặp" lại phải "túm" lấy bác ngay.
Cảm ơn bác quá khen. Văn hay của HN giả dụ có cũng không có đất dùng rồi ! Cái "nhóm chỉ 10 vũ điệu giống dancesport nhưng không nặng kỹ thuật, không mang tính chất thi đấu của dancesport và không bao gồm các vũ điệu khác nữa." người ta đã có tên xưa nay là Ballroom giao tiếp (Social Dance of Ballroom, Social Ballroom...) :(
Để phân biệt với Ballroom thi đấu (Competitive Ballroom, Dancesport) :D
Cảm ơn xucxich69 nhiều về những kinh nghiệm mà anh chia sẻ trên diễn đàn. Tôi hiểu hơn về môn này và thấy tự tin hơn, có thể tôi gắng tập để tham gia một cuộc thi nào đó, vì tôi hiểu những cuộc thi của các địa phương mở rộng là các cuộc thi phong trào của KVGTQT, họ có được:-/ gọi là các VĐV không nhỉ?
Mấy tuần nay quá bận rộn, nên không ghé diễn đàn, em mất cả buổi để đọc hết topic này đó. Cam ơn thư mời của chị Phượng nhá. Ngày mai là đến ngày khai trương rồi:band:. Hy vọng sẽ là đêm thật vui để khiêu vũ và giao tiếp với nhau. Lại được gặp trucbinh, qteo, xucxich69,...:gathering:
Khi bạn tham gia thi đấu một giải mở rộng ở một địa phương nào đó thì bạn chính là VĐV, nhưng là VĐV phong trào, vì giải đấu đó không nằm trong hệ thống thi đấu của Ủy ban Thể Dục Thể Thao Quốc Gia.
Giải mở rộng là một giải do một địa phương tổ chức, chào đón VĐV khắp mọi nơi về tham dự để tạo nên một sự kiện thể thao, gây sự chú ý với quần chúng ở địa phương với mục đích chính là phát triển và nhân rộng phong trào tại địa phương đó.
Dancesport thì tôi không biết nhưng ở các môn thể thao khác thông thường các đơn vị mạnh thường đưa những VĐV chưa có thành tích cao tham dự để tạo điều kiện cho các em có dịp cọ xát trên đấu trường,tích luỹ kinh nghiệm.
em hok có vé mời tới xem được không nhỉ?
chúc mừng CLB!!!! chúc mừng Dance Sport TP đã có 1 sân chơi riêng!
@ Thay mặt BTC xin chân thành cám ơn sự góp mặt chia vui của các CLB Khiêu vũ Thể thao quận Phú Nhuận, quận 1, quận 3, quận Gò vấp, quận Bình Thạnh, nhà văn hóa Phụ nữ, cung văn hóa Lao động, CLB Khánh Thi, CLB Sagadance, CLB Quang Lục- Bảo Bình, CLB Minh Tuấn-Kim Nhung, CLB Thái Bảo-Thương Linh và những phụ huynh, doanh nhân ....nếu chúng tôi có gì sơ suất khi tiếp đón, và khâu tổ chức xin quý vị rộng tình bỏ qua.
Do sự ủng hộ nhiệt tình của những người đam mê Dancesport, BTC quyết định tiếp tục mời các anh chị em về vui chơi miễn phí vào tối Chủ nhật ngày 13/3/2011. Hẹn gặp các anh chị em nhé.
@Hanoian : Vậy là có 4 định nghĩa và tên : Salon Sài gòn, Social Dance, Social Ballroom và Dancesport. Với tiếng Anh thì ngắn gọn và rõ ràng nhưng dịch ra tiếng Việt vẫn hơi dài dòng và lẫn lộn. Nếu chúng ta tìm cách thống nhất được tiếng Việt của 4 styles này thì các studios, các đơn vị trên cả nước sẽ dễ dàng "tư vấn" cho những học viên mới chưa bao giờ tham gia khiêu vũ (new comers) để họ biết style nào sẽ phù hợp với họ hơn. Hoian và các bạn nghĩ sao ?
@qteo, thyvan : Hôm khai trương mình gặp Chali, Quasimodo, Trucbinh, Piggy_Phuc, Xucxich69... mà không gặp 2 bạn? Các bạn có đi không mà không cho mình biết mặt ?
@Xucxich69 : Cám ơn anh góp ý cho em nhiều điều bổ ích để BCN chuẩn bị cho CLB đi vào hoạt động tốt hơn. Em gửi anh email để xin anh thêm ý kiến về những vấn đề tế nhị mà em không trong ngành và cũng không đi chơi bên ngoài nhiều nên không thể hiểu hết được. Anh là bậc đàn anh về phong trào TDTT và khiêu vũ lâu năm rồi, anh giúp ý kiến cho BCN nhé. Em cám ơn anh.
Xin chào mọi người, hihi Thảo Ly là mem mới. Vào đọc cũng góp ý kiến cho vui nhé! Theo Ly nghĩ, không thể chia ra dance thành 4 loại như vậy được. Có lẽ sẽ hợp lý hơn khi dùng 2 thể loại là dancesport (KV thi đấu/biểu diễn) và social dance(KV giao tiếp). Các hình thức kv như salon SG, social ballroom(KV giao tiep Quốc Tế) hay street dances( Arg. Tango, salsa, bachata..) đều gọi chung là social dance vì lý do như các bạn đã đề cập: không quá chú trọng về kỹ thuật, dễ học, có thể áp dụng các bước syllabus để nhảy xã giao với mọi người... Cái này chỉ là nhận định riêng của Ly thôi.
Chúc clb thành công và phổ biến rộng rãi khiêu vũ QT hơn nữa đối với người dân SG.
Một số thông tin để các bạn tham khảo thêm để tránh lệch lạc nghĩ rằng Tango Argentina chỉ có giao tiếp.
Trong dòng Tango Argentina thế giới chính thức chia làm hai dòng chính
1. Salon Tango (giao tiếp)
http://www.youtube.com/watch?v=Opued...eature=related
2. Stage Tango (Biểu diễn)
http://www.youtube.com/watch?v=pRUw6...eature=related
Mặc dù vũ hình là cơ bản giống nhau nhưng các bạn xem sẽ thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai dòng này. Giao tiếp thiên về ứng biến và sáng tạo dẫn và theo dựa trên cảm nhận âm nhạc. Biểu diễn dựa trên dựng bài trước đó và học thuộc).
Cả hai dòng này đều có thi đấu hàng năm tại B.A thủ đô của Argentina cho toàn thế giới. Châu Âu vừa rồi cũng đã tổ chức vô địch lần 1 tại Ý, Mỹ, Nhật bản tổ chức thi đấu hàng năm.
Cả hai giải đều diễn ra song song hàng năm. Tuy nhiên đối với Tango Arg thì vô địch Salon có lẽ là danh giá hơn vô địch Stage mặc dù xem stage thì sướng hơn. Đó là lý do chính mà mọi người nghĩ Tango chỉ có giao tiếp.
Các dạng khác như Milonguero, Nouvo vẫn tồn tại nhưng vẫn đưa vào xếp hạng giao tiếp..
Như vậy ta cứ chia tiếng Việt ra dòng Salon giao tiếp (quốc tế, sài gòn, ballroom hay gì gì đó đều được) và thi đấu (dancesport) không biết có nhầm lẫn với ai không?
Như vậy, ai có điều kiện dạy quốc tế để giao tiếp cũng được, ai chỉ dạy Sài gòn giao tiếp cũng được. Việc cần là thống nhất syllabus và các kỹ thuật dẫn, theo để giảng dạy là cách đơn giản để mọi người có thể nhảy với bất kỳ ai trên sàn.
Theo kế hoạch, nếu không có gì thay đổi thì Ta.Tango sẽ mời chủ tịch hội đồng chấm thi Tango Argentina 2011 của Mỹ sang thăm và giảng dạy tại VN vào tháng 6.
@quasimodo: Hôm ấy hỏi han tìm miết mà ko thấy bạn đâu hết! hic.
Cảm ơn chị Phượng và ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi đích thực cho giới đam mê khiêu vũ. Buổi khai trương với gần 200 người tham dự có thể xem như là thành công bước đầu. Chúc câu lạc bộ sẽ duy trì và phát triển mạnh hơn nữa khi có nhiều người biết đến sân chơi này.
Thiệt hông đó "chị", hôm đó "em" kiếm mòn con mắt cũng có thấy "chị" đâu :beee: (Có thấy cô bé nào đấy mặc áo màu cánh sen, phải "chị" hok vậy? Mà mới thấy phát quay đi quay lại là biến mất, nên hok kịp gọi:()
@Bác Chali và bác Xucxich: Đên lúc về em mới nghe chị Phượng nói hai bác hỏi em, tiếc quá, lúc đó hai bác lại về mất rồi, thôi đành hẹn dịp sau vậy
@quasimodo: Hông phải đâu, "chị" về trể lắm "em", hỏi Phúc xem có biết quasimodo ko mà bé cũng ko biết, chị Phượng bận quá ko tiện hỏi, hôm ấy TB ko phải mặc áo hồng đâu. Thôi hẹn dịp khác nhé, nếu tối chủ nhật này TB lên clb chơi thì sẽ alo luôn hen, hiiiii
Xucxich69 đâu mất rồi!!! chờ mãi đến giờ vẫn chưa thấy hình ảnh hay một video clip nào của đêm khai trương sàn KV CLB Dancsport TP-HCM vậy?
Nhờ bác nhanh tay một tí, không riêng gì tôi đâu mà còn các bạn ở các tỉnh thành khác trông chờ nữa đấy.
@: TB,Quasimodo,piggy-phuc .
Chủ nhật 13-03 mời các bác đến ngồi chung một "chuồng" để tiện ngắm cái "giao diện" và tám một hồi cho rõ ngọn nguồn nhé.
Sorry các bác. Em lu bu quá vì một phần phải lắng nghe ý kiến đóng góp rút kinh nghiệm, làm việc với DJ và chọn nhạc cho Chủ nhật tuần sau, đi sửa thêm 2 cái quạt công nghiệp cho mát hơn, chuẩn bị ghế để kê dưới sàn dọc quanh tường để cho các chị em nữ không phải "túm váy" leo lên leo xuống làm các anh nam "mệt con mắt" và mỏi tay bế xuống sàn.
"Mệt nhất" là tiếp thu lời khuyên của bác Xucxich69 phải chuẩn bị cho các hoạt động của CLB nhưng ngày kế tiếp sao cho vui vẻ...một cái đầu của Phượng không "sáng tạo" nổi phải nhờ các bác giúp cả đầu, cả chân tay với.
Bác Xucxich 69 post hình và video lên web đi. Em cám ơn bác nhiều. Em chưa có thời gian sang anh Trung Bảo lây hình nữa cho Quasimodo post nữa. Nhớ ưu ái em đừng dính lúc em đang nhăn nhó vì đau chân và đói bụng nhé. Em rất kém về thời trang và make up. Computer biết mặc váy mà.
Tuần sau em sẽ bố trí ghế để nhóm mình ngồi gần nhau.
Bữa CN vừa rồi mình cũng đến dự buổi khai trương CLB.
Mình thấy rất vui vì:
- BTC đã chào đón, tiếp đãi mọi người rất nồng hậu, thân mật.
- Rất đông người đến tham dự, chắc phải trên 100 vị.
- Ai cũng mặt tươi, mặc đẹp.
- Hầu hết bà con nhảy các vũ hình quốc tế
- Sàn rộng rãi, dư chỗ cho mọi người thẳng chân, thẳng tay nhảy nhót
Tuy nhiên, có những cái mình thấy cũng cần phải hoàn thiện thêm:
- Bầu không khí quá nóng khiến nhiều người bị mệt, ngộp thở. CLB nên trang bị tổng cộng 8 quạt công nghiệp có chức năng quay qua quay lại, được đặt dọc hai biên sàn để giảm bớt nhiệt.
- Sàn quá rít khiến có vài người phải tháo giày ra để nhảy với vớ (tất) cho dễ. CLB nên cho lau sàn trước khi sinh hoạt, để cho sạch mồ hôi của các vận động viên đã chơi bóng trước đó. Có thể CLB nên cho rắc một ít bột trơn lên sàn, để bà con dễ lướt qua các đường băng keo ranh giới đã dán trên đó.
- Nhạc tuy nghe thấy nhưng vì không đủ công suất, nên tiếng nhạc bị méo, nhạc và lời hát bệt vào nhau, khiến người nhảy bị giảm bớt hứng thú. Tuy có tốn thêm tiền, nhưng CLB nên tăng cường thêm công suất của ampli phát
- Tua nhạc thiếu điệu Paso Doble thì phải?
- Mấy bình nước lọc mà CLB tuyên bố để dọc biên sàn đâu rồi, bà con nhảy sung, bị khát le cả lưỡi hết.
Mình mong rằng vào CN, 13/03/2011 này, mọi người sẽ được chơi một bữa thoải mái và hài lòng hơn.
@Cachep: Mình không có ý định chia làm 4 loại dances mà chỉ muốn hiểu rõ ràng thực tế hiện nay các CLB đang dạy những gì và những người khiêu vũ đang nhảy cái gì ? Khi mọi người thống nhất định nghĩa giống nhau thì các CLB Khiêu vũ dễ dàng tư vấn cho những người mới muốn học và những người mới này dễ quyết định tham gia style nào và sẽ không có tranh cãi và theo bác Xucxich69 là "lạm dụng" từ Dancesport.
Salon Sài gòn : Dạy rumba, chachacha, bebop, paso, slow, boston, Tango, Valse. Một số vũ điệu tên giống social dance, dancesport nhưng bước đi khác và tốc độ nhạc cũng khác. Không dạy theo vũ hình (figure) và kỹ thuật mà dạy các routines.
Social Ballroom : là 10 vũ điệu giống Dancesport, có tên của các vũ hình theo các trình độ, chú trọng dạy vũ hình nhiều hơn dạy technique. Ví dụ chú trọng nghe nhạc, hướng, foot position, một vài HLV chú ý dạy footwork một số không dạy footwork, Hip actions, weight distribution... (Latin), footwork, CBMP, Sway, Swing...
Social Dance : Social Ballroom + Salsa, Bachata, Argentine Tango, Breakdance....
Dancesport : Competitive Ballroom (Theo phân tích của Hoian).
Mình chỉ "túm tắt" những gì mọi người trao đổi, chứ không nói 4 định nghĩa ở trên là chính xác đâu nhé. Vẫn tiếp tục lắng nghe, lắng nghe....
@Tatango: "Eureka, đinh đoong...." tại sao lại không có các cuộc thi Social Ballroom hay Social Dance cho những người thích khiêu vũ phong trào nhưng không thích là VĐV Dancesport nhỉ ?
@Thyvan : Đúng rồi sàn bị rít, bị nóng đang trang bị thêm quạt công nghiệp. Có nhạc Paso trong tour đó. Nước hôm đó không để bình mà để trong thùng ở bậc lên xuống bên ngoài. BTC người thì chạy lăng xăng, người lo nói cười tít cả mắt, quên cả mang nước cho khách. Sorry nhé. Chủ nhật tới sẽ để bình nước chứ để chai nước trong thùng sợ BTC kỳ tới lo nhảy quên luôn.
Chị Hiền nói Chủ nhật tuần sau sẽ đến vui chung nữa. Chị Hiền không biết nhảy thì sẽ "hò dô ta nào..."