Anh hanoiboy lặn đâu giờ mới thấy chui lên, mọi người phải hỏi anh hanoiboy khoẻ không mới đúng đó :).
Printable View
Vậy thì thống nhất ngày Off ,là ngày 6 may (tức là ngày chủ nhật nhé ) .Thêm tăng 6 ,cho những người sáng dậy đi ăn sáng uống caffe .Ai có ý tưởng gì hay thì cho ý kiến đê :)
Tức là off ngày 6/5 ạ?
Ôi giời! hẹn hò gì mà xa lắc thế? hic. Ok mọi người, iem sẽ vẫn có mặt như những lần trước, có "ọp" là có em. Tuy nhiên dạo này bày đặt làm hành chính nên mệt lừ, còn đi công tác tùm lum nên ko nghĩ đến tập tành nhảy nhót gì được ráo, buồn nhất là ko đuọc nghĩ đến kv mà chỉ phải nghĩ đến $$$$ . :happy69:, thui hẹn gặp mọi người nhé.
Nói về tiếng việt cũng phong phú ,ở đây có nhiều cử nhân ngoại ngữ (xin kể một câu chuyện có thật ,về thời pháp thuộc )
Thời pháp còn đô hộ việt nam ,ở thành nam định ( có một viên quan hai ,người pháp ) .Một người rất hiểu về ngôn ngữ việt nam .Chính vì vậy ,rất hống hách (và hay bắt nạt ,người bản địa ) .Trong một lần thi công chức ,để lên chức ( có phần thi ngôn ngữ việt nam ) .Viên thống đốc ,tỉnh nam đinh ngồi làm chủ khảo .Viên quan hai ,trải qua tất cả các phần thi .Và đến phần thi cuối cùng là phần thi vấn đáp .Rất tự tin là mình sẽ qua được phần thi này .Ngẩng cao đầu ,vênh mặt bước vào .Chủ khảo việt nam ra câu hỏi ( Xin thí sinh cho hỏi ,trong ngôn ngữ viêt nam .Có câu nào ,mà hỏi sao trả lời đúng như vậy không ?).Viên quan hai bắt đầu suy nghĩ ,mồ hôi lấm tấm trên chán .Câu trả lời xin các bạn giúp đỡ :-/:-/:-/
lovedance đi như vậy thì "ảnh" chắc bùn lắm nhỉ? dạo ni hội này không thấy rủ rê mình, chán ghê
@...
Lovedance đi có một tuần;
Vắng bóng 7 ngày có gì đầu nhỉ?
Thoáng, cái thứ sáu hôm qua,
Ngày mai đã đến!
Chỉ sợ:
Hồn xa vắng,
Người đây mà hình bóng xa vời.
Cho chiều nay,
Còn xa mãi đến bao giờ.
Thôi, ngày mai! Ta vẫn đến,
Như hôm nào, còn vương vấn bao ngày.
21/04/2012:):D
Chú ý chú ý : phim này Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
http://taiphimhd.net/sites/all/modul.../images/13.gif
http://phimso.org/images/Logo.png
Phimso.org hân hạnh giới thiệu với các bạn bộ phim người tàng hình .cực hot,sock,
Chi tiết xem tại :
http://phimso.org/phim-ng%C6%B0%E1%B...18-/m5838.html
https://lh6.googleusercontent.com/_F...0141595%5D.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_F...0141063%5D.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_F...0142489%5D.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_F...0143240%5D.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_F...0154171%5D.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_F...0141063%5D.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_F...0142489%5D.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_F...0143240%5D.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_F...0146170%5D.jpg
Người Tàng Hình,người tang hinh,người tang hinh Tập 1,người tang hinh Tập 2,người tang hinh Tập 3,người tang hinh Tập 4,người tang hinh Tập 5,người tang hinh Tập 6,người tang hinh Tập 7,người tang hinh Tập 8,người tang hinh Tập 9,người tang hinh Tập 10,người tang hinh Tập 11,người tang hinh Tập 12,người tang hinh Tập 13,người tang hinh Tập 14,người tang hinh Tập 15
Hình như Cpatuandoan lâu không làm thơ ,dạo này thấy xuống phong độ quá .Đọc bài thơ này ,thấy (Gò Vấp ) không à :happy69:
Chết thật! Tuấn Đoàn lại tương tư mất rồi.:drag:
Người đi xa tít, hồn tôi vắng...
Chưa anh ơi! mới mấy tháng làm sao đang gà thành chuyên nghiệp được hihi cứ từ từ em đang cố gắng hết sức đây
hi mọi người, mình là mem mới, vào đây làm quen anh chị em ở Biên Hòa. ở BH mình cũng thường hay đi khiêu vũ ở Lyric và Bình Đa
Chào mừng Khôi Nguyên đến với topic! hy vọng những lần off sau có mặt em.:happy69:
@nguyen-BienHoa rất mong được biết bạn ^_^
Chương trình dự kiến ngày 30 - 4 :Giao lưu khiêu vũ tại sài gòn ,xem bắn pháo hoa tại hai điểm ( công viên đầm sen ,đầu cầu Thủ Thiêm )
Đọc cái này thấy "rối loạn tinh thần" quá nè. Vậy rốt cuộc hanoiboy là "gã" nào vậy, có phải là Mr.Đức của trucbinh ko hay là một ai khác nữa, hãy tự lộ diện đi sẽ được khoan hồng, nếu không là treo nick vì tội danh "thiếu thành tâm, không trung thực" đó nha ^^^.
Gớm...lovedance vắng có 7 ngày mà làm như...1 tuần vậy đó =)). Mà sao cpatuandoan lấy mỗi bài thơ một câu rồi ghép vô thành bài thơ của mình vậy chứ, mai mốt phải tự sáng tác bằng chính năng lực của mình đó nha, đọc mới dễ hiểu và các câu nó liên kết với nhau;))
Dạo này ,do bên quận 9 làm đường .Nên Cpa đi vỗ Sg phải chuyển qua đường (Gò vấp ) (Nguyễn Oanh ) .Nên cảm hứng sáng tác thơ cũng bị ảnh hưởng đôi chút .
Tặng cho những chàng trai yêu Yulia ,và đây thật sự là đỉnh cao của khiêu vũ thể thao :
http://www.youtube.com/watch?v=KuMUdRmIZzQ
Lịch Tập kỹ thuật ,tối nay ngay 29 apr ( 20 h ) Địa điểm sàn Tango ,thành phố Bh .Hy vọng ,trời không mưa .Cả nhà lưu ý nhé .
Love dance, thế ròi lại gặp,
Sau một tuần xa vắng, bảy ngày đợi mong!
---
Em vẫn thế, hồn nhiên như hôm nào:
Trong ánh mắt như bình minh buổi sớm;
Trong tiếng cười rạng rỡ của mùa xuân,
Cho mọi người, như bình minh buổi sáng;
Cho một người, ngỡ mình buổi sớm mai.
---
Chợt bừng tỉnh, trong bình minh ngày mới,
Love lovedance, ngỡ lovedance love me… :):)
30/04/2012
Bây giờ mới biết người mà (giáo sư ) tương tư ,và hay nhắc đến là ai .Đúng là lần này thơ có (trôi chảy hơn ) .Thích nhất câu (love lovedance ,ngỡ lovedance love me ) .Mà sao trong sự tương tư lại phải dùng từ ngỡ .Lạ quá hen .
Tiếc là tối chủ nhật ,không Off được ở Tango .Hôm đó có 3 thành viên tích cực vẫn có mặt ( Mr Ga ,trangram ,anh Hoa ) .Trong cơn mưa tầm tã ,mới thấy tinh thần dancing của mọi người .Sư muội lovedance đã chuẩn bị sẵn sàng ,mr Ga gọi điện tới tấp .Nhưng đoàn binh sài gòn ,quần áo ướt .Không thể hội quân đúng giờ ,hẹn sáng hôm sau sàn (MY MY ) đồng khởi .\:D/
Hổm rày ít được tập luyện, vì nhiều lí do lí trấu quá, thấy buồn buồn, hii, có lẽ mình nên tham gia Hội "những người cai nghiện DS không thành công" quá!
2 tối lễ 30.4 và 1.5 đều đi nhảy nhót ở Liric cà phê, mới vào thấy quá chừng người, toàn mặc váy đẹp và nam mang giày, tưởng nhiều ca thủ về chơi nên hí hửng, ai dè một hồi thấy có 4 cặp ra, thì ra là khán giả nhiều quá. Làm TB vừa nhảy vừa..mắc cỡ.:blush: (nhỡ có cô chú nào quen về méc má)
Truc Bình mà tham gia hội cai nghiện khiêu vũ à :))Một cuộc chiến giữa TB và (niềm đam mê khiêu vũ ) .Trong cuộc chiến ,có người thua kẻ thắng .Và Phần thua luôn thuộc về em ,một người có niềm đam mê khiêu vũ đến kì lạ .Khắp ba miền của đất nước ,có lẽ em được ứng cử vào những người ( ghiền khiêu vũ ) .:)