sàn Khải Hoàn em đi có 1 lần nên ko biết thời gian thế nào. Ở đó sàn gỗ,em không nhớ rõ nhưng hình như cũng không rộng lắm, có chiều dài, chiều ngang hơi hẹp chút.Gần giống như sàn Hoa Hồng.
Printable View
Hôm trước có đến xem để phối hợp mở lớp tango thì theo cá nhân đánh giá là một trong những sàn nhảy lót gỗ tốt nhất hiện nay, sàn đẹp, chuyên nghiệp. Chủ sàn là một trong những người nổi tiếng từ Hải Ngoại về mở. Hoạt động liên tục sáng chiều tối. Địa chỉ : Trường đua phú thọ, cạnh parkson Lê Đại Hành
Chắc phải có một bảng tổng kết chi tiết về các sàn khiêu vũ trong khu vực thành phố HCMC thôi.Để anh,chị ,em chơi khiêu vũ có nhiều điểm luyện tập ,vui chơi .
Rất mong các bác đi trước chỉ bảo cho lớp hậu sinh :):):)
Đếm ngược từng ngày để lại được gặp cả nhà ngày 10.9, để cùng welcome anh Vaio nữa...giá mà nhà mình lại đi Bến Thành thì tiện cho e quá!\:D/
Ôi yêu dancing biết bao!
Uh humh! Sao bạn biết hay nhỉ?
Tuấn đến Dancesport bởi Standard và từ Slow Waltz.
Mình thích Standard vì sự di chuyển, dừng, "te" đẹp trong bộ KHUNG của Dancer và
+ Slow Waltz như con tàu giữa biển khơi, nhấp nhô di chuyển về mọi hướng có những lúc khoe mình nhìn nhau triều mến... như Contra check, Over away, Throught away, Right Lunge, Left Lunge,... và cuồng nhiệt như hoà vào nhau: Nature Turn Around, Reverse Turn Around, Nature Pivot Turn , Reverse Pivot Turn, ...
+ Tango như ý trí và tình yêu khát vọng không trùng phùng với hiện thực của dancer: với những lúc du dương triều mến và những lúc cuồng nhiệt được thực hiện trong bước nhảy của Dancer.
+ Viennese Waltz như cuồng nhiệt của tình yêu dancer Nature Turn, Rever Turn, ... những lúc như hoà vào nhau Reverse Fleckerl, Natural Fleckerl , Contra Check, ...và cả Nature Pivot Turn , Reverse Pivot Turn, ...
+ Slow Foxtrot, Quick Step: ...
Và mình cũng thích Latin vì sự linh hoạt, dễ biểu diễn "Performance" (không gian hẹp), trẻ trung, luyện thể lực và dẽ giao lưu cũng là thứ tự trong sở thích của mình: Chacha, Rumba, Jive, Samba và Paso doble
Và vậy, Mình nhảy Latin mục đích biểu diễn, giao lưu và thị hiếu trẻ trung... Mình nhảy Standard để thể hiện con tim, tình cảm, tâm trạng của dancer và muốn truyền "Feeling" cho partner cũng như cho mọi người.
Tôi yêu dancing, yêu Standard, yêu partner!
...
@...
Nhớ sàn Bến thành Tối thứ 4 và thứ 7...
@Hội Forum HCMC : Mình đi du lịch từ hôm thứ 6 nên không vào diễn đàn và không đi chung với mọi người hôm thứ 7 được. Tình hình BT tối thứ 7 thế nào hả các đồng chí? Thấy các đồng chí bàn luận rôm rả quá mình cũng có một số ý kiến làm cách nào để hội có nhiều activities vui vẻ và gắn kết chứ gặp nhau chỉ nhảy thì khó gắn kết nhau lâu dài, vì Tp có vài triệu người cùng đam mê đó, chắc chắn nhiều người đẹp trai, đẹp gái, nhảy giỏi, hào hoa, lịch thiệp hơn chúng ta. Chúng ta có cái gì hay để mọi người muốn tìm đến chơi chung và duy trì lâu dài? Theo mình các yếu tố sau đây mang tính quyết định :
1. Có nhiều sinh hoạt lý thú : Hôm trước chúng ta đã bàn đến "tám", đi ăn, cà phê, Karaoke vừa làm singers, vừa dancers... kiểu Mỹ.
2. Cách chơi giống nhau : Mình nghĩ Hội này sẽ quy tụu những người thích gặp nhau để vui chơi, chứ không phải để thi đấu ai giỏi ai dở, nên các học viên của CLB nào tham gia cũng đều được welcomed hết. Chúng ta có thể nhảy không đẹp (chúng ta có phải là dancers chuyên nghiệp đâu), nhưng cách chơi của chúng ta phải đẹp đó là lịch sự, thân thiện.
3. "Kết bạn" : Nếu chỉ gặp nhau để nhảy, không tìm hiểu, quan tâm nhau, thì chúng ta chỉ là "bè" thôi chứ không là "bạn". Bạn mới lâu dài chứ bè tan nhanh lắm. Chali hôm thứ 4 phải ra sân bay nhưng vẫn đến vui chung 30 phút. Nếu chỉ vì "kết bè" nhảy chung thì chắc Chali không đến hôm thứ 4 đâu vì "bè" có nhiều lắm . Partner là một tình bạn, tình đồng chí cao và sâu hơn nên rất khó kiếm. Nếu không có sự hiểu nhau, tin cậy và nhường nhịn nhau thì không xây dựng và không giữ partner được.
Nếu các đồng chí đồng ý phân tích của mình thì chúng ta từ từ từng bước xây dựng "Hội" của mình nhu sau (bây giờ cứ gọi là hội Forum HCMC cho dễ link sau này tính tiếp) :
1. Lịch gặp mặt : Có thể là sáng hoặc chiều chủ nhật (sáng khoảng 9h00, chiều khoảng 5h30)
2. Các hình thức sinh hoạt :
- "Tám" : Cà phê bình dân chỗ CLB số 8 Phan Đăng Lưu là nơi các bạn có thể "8 lên tận trời" như mình với Xucxich69 và Qteo làm vài lần. Chỗ này ai muốn uống nước giá rẻ dưới 10k hoặc không kêu nước uống cũng chẳng sao, vẫn được ngồi và được nói. Nhu cầu "8" cũng cao lắm à.
- Học hỏi nhau : Trong lúc "tám" mà có ai đó thắc mắc về figure nào đó hoặc muốn giải thích cho nhau thì mình có thể cho mượn sàn của CLB hoặc các bạn có thể "múa máy" ngay tại cantin mà không sợ ai thắc mắc gì vì cantin đó quý CLB mình lắm.
- Karaoke: Các bạn tìm cà phê sân vườn nào có nhạc sống hoặc karaoke phòng khá lớn để hội mình vừa "hét" vừa "nhảy lò cò" luôn.
- Ăn : truy tìm các quán vừa ngon, vừa rẻ gấp. Ví dụ, gỏi khô bò nước mía ở Lê Văn Tám là 1 nơi thú vị. Bà con mình bên Tây về kéo ra đó ngồi bệt gốc cây vừa ăn vừa nhìn dân tình đi qua lại vui đáo để.
- Nhảy : Kế hoạch làm tour tham quan các vũ trường đã có sẵn. 126, Hoa Hồng, Hướng Dương, Khải Hoàn, Sao Đêm, Hòa bình... nơi nào hợp với style của hội mình thì sẽ sinh hoạt thường xuyên hơn. Mình hơi lo tháng 9 mưa nhiều mà hẹn nhau ở Hoa hồng ban đêm vừa xa, vừa ướt sẽ làm nhụt ý chí các chiến sĩ. Để hỏi ý Vaio nếu chuyển sang đi 126 chiều thứ 7 hoặc sáng Chủ nhật có được không?
Sàn 126 em đã đến rồi chị a ,một lần vào buôi sáng và một lần vào buổi tối .Ưu điểm là sàn rộng ,thoáng mát ,địa điểm đẹp .Nhứng mà lần nào tới cũng đông .Và chắc rằng trong thành phố sàn này là đông nhất đó .Một lần buổi tối ,ngồi được 10 phút phải chạy .Vì không còn chỗ để ngồi chứ đừng mong nhảy được .Sàn này chủ yếu tập chung người lớn tuổi ,không khí chắc chắn là phù hợp với họ rồi .Đó chỉ là ý kiến của em thôi ,tùy tập thể quyết định :)
Đã có từ lâu, mời các bác vào đây xem, và cập nhật giúp các thông tin mới.