22222222222222:hi:
Printable View
Hii, nếu là người quen, thì tối thứ sáu này cùng nhau chúng ta đi lên sài thành để chúc mừng bạn tshlam đang chuẩn bị giã từ Sài Gòn-Biên Hòa, "giã từ độc thân ", không lẽ vì thế nên Lam muốn về BH chơi một lần để rồi "theo chồng bỏ cuộc vui" để lại Trúc Bình nơi đây sự mong nhớ về ...Buôn Mê Thuột, nơi có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn dể thương và nhảy đẹp.:((
:happy69: Mình nghe anh Cường a lô là Tshlam sắp "chống lầy" rồi, tối thứ 6 em rủ mấy bạn lên chia tay Lam, nên chưa kịp đọc hết thông tin đã vào comment. Giờ thì đọc hết rồi, Lam vẩn ở Sì-gòn mà, chỉ có điều cái câu " tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn" là thế nào hả bạn hiền?:crazy:
...
Ròi! Điều là đúng thật chư! ... Hịc! Hịc! Buồn roi! ...
Thế là mình mới quen thêm được một người!!! Người đó lại đi lấy chồng!...
...
Chiều chủ nhật này 23/10, mình đi SG dance ở sàn Sao Đêm với mấy người bạn, (gần nhà hát Hòa Bình) Đường 3-2, có ai cùng nhã hứng đi dance thì ghé cho vui nha! http://www.webtretho.com/forum/f140/.../index109.html
...
Trucbinh ne! nếu có về Sai gòn tạm biệt "Đời sống độc thân" ... thì A lô mình nhe!
...
Chút nhói trong tim, em đi lấy chồng,
Cho đời hắt hiu, anh đứng đây.
Em đứng đó, đi cùng người trong mộng,
Anh đứng đây, cùng người trong ảo mộng!
...
[QUOTE
Rất vui nếu lại được khiêu vũ cùng các bạn một lần nữa.[/QUOTE]
:((:((:((
Hi, cả nhà ơi, thật sự em không biết em có phải "nhơn vật chính" hông nữa, không biết mình là người trong cuộc hay kẻ ngoài cuộc nữa.:-/, vì pn em hắn bảo chưa tạo được nick, chưa có thời gian, (mà quả thật thời gian của hắn ở đv giờ hành chánh, còn ngoài giờ ngủ của hắn ra em quản lý hắn hết rồi còn đâu), nên vụ này ngộ ngộ, mà do nghi nghi vì hắn cũng ở HN vào BH . Nhưng mà em hỏi pn em thì mặt hắn ngơ ngơ như bò đội nón làm em không mảy may nghi nữa. Botay.com.vn :crazy:
Vụ này trucbinh còn không chắc thì "nguy cơ" cái phỏng đoán này là đúng lắm đó nha hihihi. Nhìn lại giờ hanoiboy post bài lên diễn đàn xem, đó là gần 4g- giờ hành chánh, giờ đó cũng hơi được rảnh và cũng chuẩn bị hết giờ làm và gần 12g đêm-giờ chuẩn bị đi ngủ. Vì thế 2 thời điểm này trucbinh không kiểm soát được là đúng rùi:):).
Sao mình thấy mình giống "cảnh sát điều tra" quá ah :)):)).
Ai cũng hỉu ,chỉ một người không hiểu :))Nhưng cả nhà ơi ,những người đang yêu tâm hồn người ta khác mình lém :-b(phải không trần sư muội ) .
Lovedance99 có nhiều kinh nghiêm trốn mọi người ,lần này hơi bị thông minh đó sư muội ;))
@ all: ok! vậy biểu quyết thứ sáu này đi off ở SG, nhưng địa điểm ở đâu? thời gian gặp mấy giờ Lam cho mọi người biết cụ thể nhé. (nhưng mừ Bình có ý kiến nè, sàn nào có chổ cho mình trò chuyện luôn, chẳng hạn Hoa Hồng ý, những sàn nào đông quá sẽ khó nhảy và nói chuyện lắm).
@ hongja: thế Hồng đi nhé, sẽ nhờ anh Tuấn chở Hồng nhé?
@lovedance: vắng muội là không được đâu, xúi "anh thầy" bỏ dạy bữa đi vi vu đi. :D
@tieumalovedance: Bé Duy thích đi không? hay là bé Duy đi cùng với chị lovedance nếu như anh Dũng không đi được?
Mà mọi người cứ giơ tay lên xem ai đi chắc ăn để nghĩ cách sắp xe nhé.:happy69:
Nghe thấy cũng hứng thú đó :D
Nhưng mình không dám hứa trước, để xem tình hình sức khoẻ của mình như thế nào đã nhé.
Mọi người cứ lên kế hoạch đi, còn 2 ngày nữa lận mà.
Dù sao nghe có những buổi off như thế này mình cảm thấy vui và hứng khởi hơn nhiều, dù đi được hay không. Mấy hôm sau được vô và nghe những chia sẽ của các bạn về những buổi off thì còn gì hơn nữa.
Mình thật ích kỷ phải không? Không muốn cùng tạo ra những niềm vui với các bạn mà chỉ muốn ngồi 1 chỗ và hưởng ké những niềm vui mà các bạn tạo ra..........
...
Sàn Hoa Hồng, Q.5 thì hơi xa đối với những người ở Biên Hòa như quan ta í ạ!
Hay hôm đó mình bắt đầu từ chiều luôn! Giống như tiệc chia tay đời sống độc thân...! Uh! Tiệc mừng lên xe hoa về nhà chồng chứ Thslam nhỉ!
Hôm đó mình OFF chiều thứ 6 và sáng thứ 7 luôn ... Dạo này mình đi chơi hơi nhiều... mà kệ ...!!!
Hôm đó có ai hát không nhỉ!? Cho mình miễn vụ hát hò nhe! Dance thôi ạ! ... Uống rượu mừng, rượu phạt cũng được!...
@ Trucbinh :Anh cũng thích sàn Hoa Hồng ,nhưng hơi bị xa đó "em gái ".Từ Sân Bay anh chạy lên đó bằng khoảng cách về BH đó .Anh thì chỉ gợi ý thôi (Sàn quân khu 7 ) rộng rãi ,mọi người có thể nói chuyện được ,các bạn BH về cũng tiện .Nếu không thích ,lên bến thành "quậy " ở đó đông thanh nhiên .Tuỳ các bạn quyêt định nhé :)
@Hồng: Hồng đừng có nói vậy nhé, có bạn góp vào là vui lắm rồi, chứ đề xuất mà không có người hưởng ứng thì sao trọn vẹn niềm vui? Hồng đi được thì đi đừng ngại nhé, có người chở đi mà. ĐI cho thoải mái, mau hết bệnh.=D>
@Anh Cường & Tuấn: Sàn Hoa Hồng xa lắm hả 2 huynh? hii, vì Bình ngồi sau xe nên không biết gì ráo, xa gần ko để ý, lo tám với anh iu nên chả để tâm. Vậy sàn quân khu 7 thế nào anh? rộng không? nhạc? có đèn không hay chỉ là sàn tập? còn Bến Thành thì em không máu lắm vì nó quá đông và ngột ngạt anh ạ. Nhưng nếu mọi người biểu quyết thì em theo.\:D/
@hanoiboy: Nếu được hôm ý bạn góp vui nhé, nếu đi một mình thì cho mình gởi thêm 1 "em" nữa nhé. Chả biết quen hay lạ, vừa lạ, vừa quen. ;))
Mình rất muốn đi nhưng mình không về trễ được, 10g là phải có mặt ở nhà rồi :(:(. Bởi vậy nếu mình đi sẽ phá hỏng cuộc vui của các bạn thôi. Bữa nào đi buổi sáng rồi chiều bắt đầu về thì mình đi được đó.
Còn bé Duy tieumalovedance thì mình xin thông báo với mọi người để mọi người khỏi băn khoăn thắc mắc, là bé Duy không bao giờ từ chối lời "rủ rê" đi chơi nào đâu, bé rất nhiệt tình tham gia nên không cần phải hỏi bé Duy thích hay không mà hỏi xem bé có được đi hay không thôi :)):)). Ai rủ đi chơi thì tieumalovedance nhà ta rất hăm hở, nhưng chỉ cần cậu của bé không cho đi là bé nghe lời không đi ah, cũng không năn nỉ để được đi. Có khi cầu cứu chị lovedance nhưng chị ấy cũng không "tiếp tay" mà ngó lơ thôi =))=)). Bé chỉ được khuyến khích và tin tưởng đi với chị lovedance thôi. Haha không ai biết rằng chị lovedance có "đường dây"... bắt nạt trẻ em =))=))=))
Hongja ơi, bạn sắp xếp đi lên SG off hôm đó cùng với các bạn ở BH luôn đi cho vui, đã vậy còn có người chở đi mà (xe ôm miễn phí hihi, xin lỗi cpatuandoan nhé), cpatuandoan nhìn cũng cẩn thận lắm nên không sợ bị chở đi lạc đâu:)). Mình thấy hongja rất tươi tắn năng động đó, vắng bạn không chừng mất vui ah nha.
@ALL
Thứ 6, Quân Khu 7, Lúc 7h ngày 21/10/2011 này nhé mọi người
Không phân biệt núp hay ko núp. Các anh hùng cố gắng đến nghen
Sàn Quân Khu 7 là một sàn ngoài trời, rất rộng và thoáng. Các bạn nữ sẽ ko lo khói thuốc, các bạn nam cũng sẽ được "biểu diễn" tất cả các kungfu.
Nhà vệ sinh: mình chỉ còn lo mỗi cái này dùm các bạn thôi. Do nhà mình gần nên có khi đi xe đạp đến đó rồi về mà ko quan tâm đến, giờ các bạn ở xa tới đây chắc phải tìm hiểu thêm
Mỗi một người là một mẫu ADN, sẽ tạo nên nhiều điều thú vị riêng cho mình và cho mọi người vì vậy các bạn đừng ngại ngần khi góp mặt vào buổi khiêu vũ lần này nhé.
Nếu những gì bạn muốn làm mà đã làm được, có phải bạn sẽ ko bao giờ tiếc nuối?
@bluesea:
Nhạc ở QK7, khá là hay hơn những chỗ khác đó.
Tuy không khí rộng sẽ làm loãng nhạc, nhưng bù lại có bạn bè và có gió lộng. Biển xanh sẽ dậy sóng chứ?
Việc gì cứ phải đoán già đoán non vậy các bạn?:-/
Khi nào mình sắp xếp được thời gian thì mình sẽ gặp các bạn. Mình là mình chứ không là ai khác nên sẽ không phải trốn hay núp gì cả.
Rất tiếc là ngày 21/10 này mình phải đi công tác rồi, cũng chưa biết khi nào về nữa. Ngay từ đầu mình đã giới thiệu là mình ít thời gian lắm, quỹ thời gian cực kỳ hạn hẹp. Rất tiếc:hi:, mình xin lỗi, chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc:D.
@hanoiboy và bé Duy : Hẹn thứ 6 sẽ diện kiến nhe.
Mình trả lời cùng thời điểm với hanoiboy nên ko biết bạn đến ko được.
Ở forum này sẽ còn nhiều dịp khác, bạn cứ theo dõi và tranh thủ góp mặt nhé.
Ý của mình như này nè các bạn :
Khoảng 18 h ,các bạn tập chung tại đoàn tiếp viên việtnam rất dễ tìm .Sau đó ,mình vô quán nem tai bà hồng ( làm tiệc nhỏ ,chia vui lam cô nương ) phần này mình chịu cho (Mình sẽ đem theo đồ Hà nội tới nữa ) .Khoảng 19h30 vô sàn quân khu 7 (nếu chán ,mình vẫn có thời gian để đi chỗ khác ) .Tuy các bạn quyết định :)(Sàn quân khu 7 khoảng 21 h kết thúc rồi ,các bạn có thể về nhà trước 22 h đó )
Ý kiến hay đó huynh.
Chờ đóng góp ý kiến của mọi người nữa thôi. Đi sớm về sớm. Mình ko buồn, cũng ko để ai buồn.
Vậy nhé ,đón các bạn biên hoà sẽ là Tcuongtsn ,tshlam,sẽ liên hệ với Uttuyen07 (ngày này ,có khả nằng đi cao ) và bluesea nữa .Để Haithanh (vị trí dự bị ) .Trên cở sở giao lưu thân mật ,ấm cúng ,náo nhiệt .Còn nếu để huy động lực lượng đông "cực dễ " nhưng không cần thiết .Hy vọng ,hôm đó trời không mưa .Nếu mưa nhỏ ,mình thực hiện đúng phương châm (ăn chơi không sợ mưa rơi nhé ) :hi:
Quân khu 7 ,sàn rộng nhất sài gòn (nhạc cũng ok ) >nhưng có hạn chế vì nó không nằm trong phòng kín .Nhưng nếu không thích ,mình kịp để đi chỗ khác :)
Hi! mem Biên Hoà!
OFF chiều tối thứ 6, 21/10/2011! Nhất định mình sẽ có mặt.
Mình đã xin nghỉ phép chiếu T6, 21/10/2011, Sáng thứ 7 nếu có gì mình điện thoại xin phép sau!
Xin lỗi các mem Biên Hoà, vì mình không đi cùng các bạn.... nhưng nhất định đi về cùng nếu không có gì trở ngại. Chiều T6, 14h00 mình sẽ lên Sàigòn, 59C Nguyễn Đình Chiểu làm một số thủ tục, sau đó ghé nhà đứa bạn nghỉ ngơi tại Điện Biên Phủ gần Ngã Tư Hàng Xanh. Kế tiếp gặp các bạn, các mem, các huynh- đệ, tỷ- muội, mama- papa.
Hẹn gặp lại các bạn! Mình sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và Mình sẽ đến thẳng địa điểm và đúng giờ nếu cần mình sẽ phone ưu tiên cho: tcuongtsn, trucbinh, Thslam, ....:)
Không hiểu sao kỳ này diễn đàn mình nhiều lổi quá, tự dưng phải reply mới comment được.
@ all: anh em bọn mình kỳ này chắc cứ đi chia tay Lam thôi, rủ thêm ai thì vui không thì cứ thế ta tiến nhé. Nếu anh Cường thấy ở SG lúc ấy có biểu hiện mây đen gió to thì mình chuyển hướng anh nhé, để tụi em lên thẳng lở mưa lại mất hay. :D