CHỢT THẤY
Khoảng cách tới ngày mai
Có thể là mong manh hư ảo
Có thể là ngàn lần gió bão
Cũng có thể là nụ cười lấp lóa ánh trăng
Printable View
CHỢT THẤY
Khoảng cách tới ngày mai
Có thể là mong manh hư ảo
Có thể là ngàn lần gió bão
Cũng có thể là nụ cười lấp lóa ánh trăng
MÃI XA
Em như cơn gió lạ
Bay ào vào trang thơ
Rồi bay đi vội vã
Để lòng ai thẫn thờ
Vẫn nhẫn nại đợi chờ
Chỉ mong ngày gặp mặt
Niềm vui nào chợt tắt
Mang hồn vào lãng du
Mãi như một lời thơ
Mẹ ầu ơ ngày bé
Ai cho ai rơi lệ
Ai về trong tinh khôi
Xa cách quá người ơi
Chỉ đợi cơn gió thoảng
Để hồn ai lãng đãng
Bay về muôn phương trời
Nụ cười em rạng ngời
Bài thơ nào cũng có
Chỉ riêng ai đau khổ
Chờ một vần thơ em
Ai muốn thơ từ tim
Ngân vào dây thương nhớ
Ai muốn lời dịu êm
Thốt từ môi thắm đỏ
Bao nhiêu điều muốn ngỏ
Chỉ đợi nàng thơ em
Sao mà xa đến thế
Khoảng trống nào trong tim
Đến phiên ai trực nhật rồi nhỉ. RV đã hoàn thành KHOẢNG CÁCH rùi mà:D
AI
Ai người làm thơ tình
Cho ai lời muốn ngỏ
Ai đem về ngọn gió
Đưa hồn mãi rong chơi
Ai tha thiết trong đời
Đem cho ai nồng ấm
Ai cho nụ cười thắm
Để lòng ai bâng khuâng
Lời thơ nào lâng lâng
Cho ai thêm khắc khoải
Ai người trêu đùa mãi
Cho ai buồn vì ai
Ai vượt chặng đường dài
Tìm một dòng nước mát
Để thoả lòng khao khát
Cho ai về cùng ai
Nhớ ai và trách ai!
Ai của mọi người đâu rùi.Ai của RV nè:
AI
Lòng những mong có ai thương nhớ
Tim chờ ai có chỗ dựa cận kề
Tình mỏi mệt khiến tim ai nghẹt thở
Cuộc đời bao giờ mới tìm thấy đam mê
Ngày lại ngày cứ lặng lẽ trôi đi
Bao khát vọng không về nơi bến đỗ
Ai cợt đùa cho ai đau khổ
Tình đa mang theo gió cứ trôi hoài
Hờ hững đón chờ mỗi buổi sớm mai
Đêm ập tới cho lòng thêm giá lạnh
Nỗi buồn ngập tràn , tình yêu không cánh
Ai đón chờ ai khoảng trống mãi lặng thinh
Rồi một ngày kia ai bỗng giật mình
Chợt thấy thời gian đã vô tình trôi mất
Đời chẳng vô tình cho ai dòng nước mắt
Thơ chẳng vô tình mang khao khát cho ai
MỘNG
Tháng ngày còn dài
Tình ai còn thắm mãi.
Mênh mông buồn ơi
Không bến không bờ.
Ai hy vọng
Nhớ vu vơ?
Ai đã khóc
Trong cơn mơ?
Để nơi nào mỗi vần thơ
Không thể nào khô được.
Tháng ngày còn dài
Đăm đắm mắt ai
Còn u hoài ám ảnh?
Mộng mong manh lóng lánh
Còn đong đầy trong đêm.
Còn một cơn mưa êm đềm
Nối hai bán cầu da diết.
Còn một tiếng chim mảnh mướt
Rung trong mỗi sớm mai.
Tháng ngày còn dài
Rồi một mai thức dậy
Thấy mộng còn lung linh đẫm ánh ngày.
Và còn tha thiết quá trong vòng tay
Một khối tình huyền ảo.
Ai đến như là em
Em là nguồn cơn
Cho bầu trời xanh thắm
Em là ngày nắng
Bừng lên giữa mùa đông
Em là cơn giông
Lật tung quá khứ
Em là vũ trụ
Bí ẩn không cùng.
Bụt hiện ung dung
Báo anh ngày em đến
Anh bồi hồi chờ em nơi điểm hẹn
Lòng tự hỏi lòng em sẽ là ai?
Là ai là ai mắt phượng mày ngài?
Là ai là ai bầu trơì xanh thắm?
Là ai tươi vui mắt như giọt nắng?
Là ai nồng nàn ùa đến như giông?!
Đầy đường người đi đông
Anh đứng nơi điểm hẹn
Nhìn người đi người đến
Ai sẽ là em đây?